CĐV Việt Nam ồ ạt kéo sang Thái

Sáng nay, 60 khách mang theo kèn, trống của Vietran tour đã đặt chân đến Thái Lan. Hơn 100 du khách do Saigontourist tổ chức cũng sẽ đến Bangkok vào ngày mai.

Sáng nay, 60 khách mang theo kèn, trống của Vietran tour đã đặt chân đến Thái Lan. Hơn 100 du khách do Saigontourist tổ chức cũng sẽ đến Bangkok vào ngày mai. Dù chưa đến giờ bóng lăn, nhưng vé máy bay sang Thái xem trận bán kết, chung kết khá khan hiếm.

Ngày 1/12 diễn ra trận thử lửa đầu tiên của đội tuyển U-23 Việt Nam với Malaysia, theo thông tin từ các hàng lữ hành, sẽ có hàng nghìn cổ động viên đổ bộ đến Thái Lan qua đường hàng không và đường bộ.

Chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ điều hành Công ty Vietran tour cho biết, không chỉ đi qua các công ty lữ hành, nhiều du khách Việt còn tự đặt vé máy bay sang Thái để xem bóng đá. Đây là những người từng đi du lịch đất nước chùa Vàng nhiều lần. Hiện, hãng hàng không giá rẻ Air Asia hay Nok Air có những chuyến bay với giá vé thấp, thích hợp cho nhiều du khách.

Ngoài hơn 60 cổ động viên đã tới Thái Lan, Vietran tour còn đưa thêm 20 du khách đến nước này ngày 30/12. Hùng hậu nhất là đoàn khách 100 người do Saigontourist tổ chức, sẽ khởi hành từ TP HCM ngày 30/12.

Hãng hàng không giá rẻ Air Asia khá tấp nập du khách mua vé đi Thái Lan mấy ngày nay, giá khoảng 180 USD khứ hồi. Mỗi ngày, hãng này có 3 chuyến khởi hành tại Hà Nội song phần lớn đã được đặt kín chỗ.

Đặc biệt, vé đi và về những ngày trước và sau trận bán kết, chung kết còn rất ít, giá cũng khá cao – 324 USD khứ hồi. Hãng hàng không Nok Air cũng có 2 chuyến đi Thái Lan và ngược lại trong một ngày, giá vé những ngày này ở mức 86 USD một chiều đã có thuế.

Kỳ vọng vào chiến thắng của U-23 Việt Nam ở vòng loại, hơn 40 khách đã đặt tour tại Công ty Du lịch Transviet để xem trận bán kết, chung kết. Ngoài ra, có 150 người khác đặt tour đến Thái Lan trong tháng 12 để tận hưởng bầu không khí SEA Games tại đất nước này.

Khác với các đơn vị khác thường tổ chức 5 ngày, Transviet còn có tour 3 ngày để đi xem một trận bóng, với giá 299 USD.

Theo anh Đại Nam, một fan bóng đá ở Hà Nội, chi phí đi Thái Lan khoảng 5-6 triệu đồng, khá hợp lý cho một chuyến du ngoạn. Dù có vất vả nhưng bù lại, anh và nhóm bạn được vui chơi và thỏa mãn niềm yêu thích bóng đá.

“Tôi đang thu xếp công việc để có thể đi xem vào những ngày diễn ra trận bán kết và chung kết, nếu khó đặt tour thì sẽ đi đường bộ qua Lào”, anh Nam nói.

Hầu hết công ty lữ hành đều trang bị những phụ kiện để khuyến khích cổ động viên như cờ, băng rôn, khẩu hiệu, áo… Trên đường đi, hướng dẫn viên sẽ cùng đoàn khách chuẩn bị những màn cổ vũ như giương cờ, đánh trống, thổi kèn và hát vang những bài ca khát khao chiến thắng, cổ vũ tinh thần xung trận của U-23 VN như Quốc ca, Nối vòng tay lớn, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Dậy mà đi…

Trong chương trình tour 5 ngày, khách sẽ được xem 2 trận bóng của U23 VN với Malaysia và Singapore và đến các thành phố du lịch lớn của Thái Lan như Pataya, Bangkok. Saigontourist còn đưa ra chương trình mới hoàn toàn với điểm tham quan là cố đô Ayuthaya và chợ nổi Damnoen Saduak…

Theo VnExpress