Brazil đứt mạch bất bại dưới tay Thụy Sĩ

Hừng hực khí thế sau chức vô địch thuyết phục tại Confed Cup 2013 nhưng thầy trò Scolari vẫn phải đón nhận thất bại đau đớn dưới tay Thụy Sĩ vào rạng sáng nay. Dani Alves đã trở thành “tội đồ” của Selecao với bàn phản lưới nhà đáng trách ở phút 48.

Sau chiến thắng tưng bừng trước ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha trong trận chung kết Confed Cup 2013, thầy trò Scolari đã tràn đầy tự tin khi hành quân tới Thụy Sĩ đá giao hữu. Cộng thêm ưu thế từ đội mình hùng mạnh, “Vàng – Xanh” càng có thêm niềm tin “ca khúc khải hoàn” bất kể việc phải làm khách.

Neymar và các đồng đội đã có một trận đấu nhạt nhòa trên đất Thụy Sĩ

Neymar và các đồng đội đã có một trận đấu nhạt nhòa trên đất Thụy Sĩ

Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng thủ Thụy Sĩ chơi quá hay, những ngôi sao tấn công đắt giá bên phía Selecao như Neymar, Hulk, Oscar, Lucas…đều phải câm lặng. Đã thế, Brazil còn phải chịu bàn thua lãng xẹt ở phút 48 khi Dani Alves bất ngờ “đốt lưới nhà”.

Trở lại với diễn biến chính của cuộc chạm trán tại sân St Jakob Park, Brazil vẫn là đội chiếm ưu thế sau tiếng còi khai cuộc, một phần đến từ việc Thụy Sĩ chủ động nhường thế trận cho các vị khách. Bởi thế, cách phòng ngự chủ động của đội tuyển được “lão làng” Ottmar Hitzfeld dẫn dắt đã gây ra nhiều khó khăn cho Selecao.

Brazil cũng tạo được không ít sóng gió trước khung thành của Benaglio nhưng lần lượt những chân sút như Fred hay Hulk đều thất bại. Đến phút 38, suýt chút nữa tỉ số được mở cho Brazil khi cú đánh đầu hiểm hóc của Paulinho đánh bại được thủ thành Benaglio song lại không thắng được xà ngang.

Trong hiệp đấu đầu tiên, Thụy Sĩ hiếm khi tổ chức những pha tấn công nguy hiểm và các tình huống hãm thành của họ đều đến từ sút xa. Thế nhưng, chỉ 2 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, chiến thuật tăng tốc đột ngột của đội chủ nhà đã phát huy tác dụng.

Bàn phản lưới nhà của Alves đã khiến Brazil phải ôm hận trên đất khách

Bàn phản lưới nhà của Alves đã khiến Brazil phải ôm hận trên đất khách

 

Từ pha triển khai bóng bên cánh phải, tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm địa Brazil. Dù áp lực từ tiền đạo đối phương là không quá gấp gáp song Dani Alves lại vụng về đánh đầu phản lưới nhà, biếu không cho Thụy Sĩ 1 bàn thắng.

Sau bàn thua, HLV Scolari cuống cuồng thực hiện hàng loạt sự thay đổi trên hàng công như tung Jo, Hernanes, Lucas, Fernando…vào sân. Thế nhưng, sự kém duyên của Neymar và các đồng đội cộng thêm khả năng tập trung đáng nể từ các hậu vệ Thụy Sĩ đã khiến tỉ số trên bảng điện tử không một lần thay đổi cho đến hết giờ.

Như vậy, mạch trận bất bại của Brazil đã chính thức dừng lại ở con số 11. Xét cho cùng, mọi đội bóng đều có lúc thất bại và trận thua trên đất Thụy Sĩ có khi lại là một điều tốt cho thầy trò Scolari có dịp nhìn nhận lại sức mạnh thật sự của mình.

 

Đội hình ra sân:

Thụy Sĩ: Benaglio; Lichtsteiner (Lang 62’), Klose, Senderos (Schar 46’), Ricardo Rodriguez; Behrami, Dzemali (Schwegler 75’), Stocker (Barnetta 46’), Xhaka, Shaqiri (Mehmedi 86’); Seferovic (Gavranovic 74’).

Brazil: Jefferson; Alves (Jean 68’), Thiago, Dante, Marcelo (Maxwell 55’); Paulinho, Luiz Gustavo (Fernando 55’); Hulk (Lucas 62’), Oscar (Hernanes 58’), Neymar; Fred (Jo 55’).

Nguồn: Dân Trí