Bergkamp xúc động trong trận đấu cuối cùng

Dennis Bergkamp không che giấu sự xúc động sau lần cuối cùng thi đấu dưới màu áo Arsenal.

Dennis Bergkamp không che giấu sự xúc động sau lần cuối cùng thi đấu dưới màu áo Arsenal. Trong trận đấu này, “những khẩu thần công” đã đánh bại Ajax – CLB mà cầu thủ người Hà Lan 37 tuổi này đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình – với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Thierry Henry và Nwankwo Kanu.


Bergkamp (trái) chia tay đồng đội cũ Kanu

Sau trận đấu, Bergkamp cho biết anh rất xúc động trước những tình cảm mà anh nhận được từ 54.000 khán giả và những đồng đội. Anh nói: “Các cầu thủ cùng cổ động viên đã họp thành một gia đình lớn, đó là cảm nhận của tôi trong ngày hôm nay”. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn khi những tên tuổi lớn của bóng đá Hà Lan như Marco Van Basten, Frank Rijkaard, và HLV Johan Cruyff đã có mặt trong ngày quan trọng này của anh: “Tất cả những người có mặt ở đây đều yêu bóng đá. Đó là những người mà tôi rất kính trọng trong quá khứ, và nay tôi đã được đền đáp bằng sự có mặt của họ”.

Trận đấu chia tay của Bergkamp diễn ra đầy cảm xúc từ đầu trận, khi người thực hiện quả phát bóng chính là cha của Bergkamp. 9 tháng trước đây, ông bị phát hiện bị ung thư phổi. “Mục đích của cha tôi là có mặt trong trận đấu này, và nhờ sự chữa chạy hiệu quả, cha tôi đã thực hiện được quả phát bóng. Điều đó thật là tuyệt vời”- Bergkamp tâm sự.

VFF (Theo Thanh Niên)