Beckham thăng hoa, tuyển Anh đại thắng

Không trực tiếp lập công nhưng trong chiến thắng 3-0 trên sân Estonia tối qua, thuộc vòng loại Euro 2008, tiền vệ ngôi sao Real có tới hai đường chuyền thành bàn, góp phần giúp tuyển Anh xây lại con đường đến Áo và Thụy Sĩ, trước đó ít…

Không trực tiếp lập công nhưng trong chiến thắng 3-0 trên sân Estonia tối qua, thuộc vòng loại Euro 2008, tiền vệ ngôi sao Real có tới hai đường chuyền thành bàn, góp phần giúp tuyển Anh xây lại con đường đến Áo và Thụy Sĩ, trước đó ít nhiều đã bị “tróc lở”. 

Trước trận đấu quan trọng tối qua, dù Estonia là một trong hai đội yếu nhất bảng (cùng Andorra chưa có điểm nào) nhưng HLV McClaren của tuyển Anh vẫn tỏ ra khá cẩn trọng. Và điều đó phần nào có lý. Binh lực tuy mỏng manh, thân phận thấp kém, nhưng đội chủ nhà tối qua vẫn tạo được một thế trận không đến nỗi nào, bằng lối chơi khá chặt chẽ và có phần quyết liệt. Họ nhờ đó đã gây cho “Sư tử Anh” không ít khó khăn trong nhiều thời điểm và thậm chí, chỉ chịu để thua bàn đầu tiên khi hiệp một đã gần về cuối, trong một khoảnh khắc quá chói sáng của Joe Cole. Không những vậy, nếu thủ thành Robinson không kịp phá bóng ngay trong chân Voskoboinikov ở hiệp đầu tiên, còn Terry không chặn bóng trước vạch vôi sau cú dứt điểm của Tarmo Kink ở cuối trận, thì Estonia ít nhất cũng đã có được bàn thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Các trận Vòng loại Euro 2008 đáng chú ý

Về phần đội khách, chưa thể nói lên nhiều điều về một sự tích cực quá bay bổng nào đó trong lối chơi, nhưng chiến thắng 3-0 tại Tallinn tối qua là hết sức quan trọng đối với tuyển Anh. Ba điểm có được sau trận này giúp họ không chỉ củng cố được niềm tin, mà quan trọng hơn cả là dần thu hẹp được khoảng cách với các đội đứng trên. Tối qua, Croatia trên sân nhà bị Nga cầm hòa không bàn thắng, trong khi Israel không khó để hạ Andorra 2-0. Khoảng cách của tuyển Anh với đội xếp ngay trên là Nga do đó chỉ còn là một điểm (14 so với 15), và với hai đội đầu bảng Croatia và Israel là 3 điểm. Khoảng cách này, cộng với việc được chơi 4 trong 5 trận đấu còn lại trên sân nhà hứa hẹn sẽ mang lại cho tuyển Anh những bước thăng tiến khả dĩ để có được tấm vé đến Áo và Thụy Sĩ mùa hè năm sau. 

So với trận giao hữu hòa 1-1 với Brazil hồi cuối tuần trước, trận đấu tối qua, tuyển Anh ra sân với ba thay đổi. ~ vị trí hậu vệ phải, Carragher phải ngồi ngoài, nhường chỗ lại cho Wes Brown. Bên cánh còn lại, tân binh Shorey cũng không có cơ hội khi Wayne Bridge bình phục chấn thương. Thay đổi cuối cùng là ở trên hàng công, nơi Crouch thế chỗ Smith để đá cặp cùng Owen. Bốn vị trí ở hàng tiền vệ vẫn giữ nguyên với Beckham và Joe Cole chia nhau hai cánh, trong khi Gerrard và Lampard tiếp tục đảm trách khu giữa. Cách bố trí đội hình của McClaren như trên rõ ràng không có gì mới. Bởi vậy, dù nhỉnh hơn đối phương về thế trận và cơ hội ăn bàn nhưng sự đột biến trong lối chơi là điều tuyển Anh không hề có. Mà điển hình nhất vẫn là câu chuyện Gerrard – Lampard, khi bộ đôi này tiếp tục nhạt nhòa trong vai trò cầu nối, phát động tấn công kém, hỗ trợ phòng vệ chưa thật hợp lý, khiến thủ thành Robinson không ít lần phải trực tiếp ra tay cứu nguy.

Trong bối cảnh ấy, đội tuyển đến từ xứ sương mù chỉ còn biết trông cậy vào nỗ lực cá nhân đến từ những tình huống treo bóng của Beckham, những pha áp sát của Owen hay dứt điểm từ xa và bằng đầu của Crouch, nhưng tất cả đều không thành bàn. Điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi trong phần lớn thời gian của hiệp một, lối chơi bắt người chặt và không ngại va chạm của Estonia phần nào giúp họ bẻ gãy được những đợt hãm thành của tuyển Anh ngay từ xa. Những pha áp sát của đội khách, do đó, nếu có cũng đã mất đi ít nhiều tính nguy hiểm cần thiết để có thể xuyên thủng mành lưới Mart Poom.

Dẫu vậy, có một khác biệt rất lớn giữa hai đội mà Estonia dù cố gắng đến mấy cũng không thể san lấp được, tối qua. Đó là đẳng cấp. Chỉ với điều này thôi, Joe Cole đã giúp đội nhà tháo gỡ được thế bế tắc, mở đường cho thắng lợi đậm đà về sau. Từ quả ném biên của Bridge phút 37, bóng qua đầu Crouch rồi tìm đến Cole đang đứng trong vòng vây của nhiều cầu thủ Estonia trong khu cấm địa. Chỉ với một cú đánh ngực cực khéo, tiền vệ ngôi sao của Chelsea dễ dàng tạo ra một khoảng trống vừa đủ, rồi ngoặt người dẻo đến khó ngờ và một cú dứt điểm hiểm tầm trung vào góc phải khung thành đội chủ nhà, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh.   

Có được lợi thế dẫn bàn, thế trận trong hiệp hai mà tuyển Anh tạo được trở nên thoáng đãng hơn. Lợi thế đó nhanh chóng được họ biến thành hai bàn thắng ở quãng đầu thời gian sau giờ nghỉ, mang đậm dấu ấn của Beckham. Đầu tiên là tình huống ở phút 54, sau khi nhận được bóng từ đồng đội, cựu thủ quân tuyển Anh tinh tế quất một đường bóng không thể đẹp hơn, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương tìm đến cái đầu của “sếu vườn” Crouch bay vào góc xa khung thành đội chủ nhà. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho đội tuyển của McClaren. Niềm vui của đội khách không dừng lại ở đó khi chưa đầy 8 phút sau, lại từ chân Beckham, lại một đường kiến tạo khéo léo, lại vẫn là mành lưới Estonia rung lên, chỉ khác là lần này Owen là người lập công. 3-0 và những gì Beckham thể hiện, vậy là đủ cho tuyển Anh tối qua.  

Đội hình thi đấu:

Estonia: Poom, Jaager, Stepanov, Kruglov, Klavan, Dmitrijev, Lindpere, Vassiljev, Konsa (Neemelo, 46″), Voskoboinikov, Terehhov (Kink, 64″).
Dự bị không được sử dụng: Kotenko, Barengrub, Rooba, Leetma, Kams.

Anh: Robinson, Brown, Terry, King, Bridge, Beckham (Dyer, 68″), Gerrard, Lampard, Cole (Downing, 75″), Crouch, Owen (Jenas, 88″).
Dự bị không được sử dụng: Carson, Carragher, Smith, Defoe.

Bàn thắng: Cole 37″, Crouch 54″, Owen 62″.

Theo VNE