Bayern Munich thắng Man City nhờ bàn thắng muộn

Thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng trước sự kiên cường của hàng thủ Man City và đặc biệt là thủ thành Joe Hart, phải chờ đến phút thi đấu chính thức cuối cùng Bayern Munich mới cầm chắc 3 điểm trong tay.

Tiếp đón Manchester City trên sân nhà Allianz Arena ở lượt trận mở màn bảng E, thầy trò Pep Guardiola nghiễm nhiên rất quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ngoài ra, như chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phát biểu, Bayern Munich cần chiến thắng để gỡ gạc thể diện trước CĐV nhà sau thảm bại trước Real Madrid tại bán kết Champions League mùa giải năm ngoái.

Pha bỏ lỡ của Muller ngay ở những giây đầu trận
Pha bỏ lỡ của Muller ngay ở những giây đầu trận

Với lợi thế sân nhà, Bayern Munich áp đảo hoàn toàn đối thủ về mặt thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu đầy thăng hoa của thủ thành Joe Hart, các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày chân sút của “hùm xám”. Nhưng đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, khoảnh khắc lóe sáng của Boateng với cú vô-lê như búa bổ đã giúp Bayern giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại Allianz Arena.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, AS Roma hủy diệt CSKA Moscow với tỉ số đậm 5-1, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng. Trong đó, Gervinho thi đấu chói sáng khi lập được một cú đúp. Đây là sự khởi đầu không thể mỹ mãn hơn cho đội bóng áo bã trầu trong lần trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Thiếu vắng bộ đôi Schweinsteiger và Thiago vì chấn thương, Pep Guardiola buộc phải sử dụng bộ ba tiền vệ trung tâm khá lạ mắt Lahm-Alonso-Alaba. Thay thế cho Lahm và Alaba ở vị trí hậu vệ biên là Rafinha và Bernat. Trên hàng công, Gotze và Muller hỗ trợ cho mũi nhọn Lewandowski. Trong khi đó, Man City sử dụng đội hình 4-5-1 với những cầu thủ quen thuộc. Tuy nhiên, Dzeko được sử dụng ngay từ đầu ở vị trí trung phong thay cho Aguero.

Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, Bayern Munich lập tức “dằn mặt” Manchester City bằng pha phối hợp tam giác hết sức đặc sắc giữa Gotze, Lewandowski và Muller. Sau pha đánh gót đầy ngẫu hứng của tiền đạo người Ba Lan, Muller băng xuống vượt qua thủ thành Joe Hart nhưng lại không thể đưa bóng vào lưới từ khoảng cách chưa đầy 5m vì bị mất đà.

Boateng trở thành người hùng của sân Allianz Arena
Boateng trở thành người hùng của sân Allianz Arena

Sau phút ngẫu hứng đầu trận, Bayern Munich quay trở lại với lối đátiki-taka đề cao sự an toàn quen thuộc. Nhờ vậy, đội chủ nhà tỏ ra khá áp đảo đội khách về mặt kiểm soát thế trận. Sau khoảng 10 phút đầu thi đấu khá thụ động, Man City dần bắt được nhịp của trận đấu. Sự cơ động của cặp tiền vệ trung tâm Yaya Toure và Fernandinho giúp The Citizens dần lấy lại thế trận.

Phút 13, tiền đạo Edin Dzeko cảnh báo hàng thủ đội chủ nhà bằng tình huống căng ngang buộc thủ thành Neuer phải cản phá rất vất vả. Bắt đầu nhận thấy áp lực từ phía đối thủ, Bayern Munich chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và dâng cao đội hình tấn công. Sự “cởi mở” của chủ nhà đã tạo ra thế trận đôi công rất hấp dẫn trong những phút tiếp theo.

Từ phút 19 đến 21, Bayern Munich tạo ra hai cơ hội ăn bàn rất rõ rệt nhưng đều bị thủ thành Joe Hart từ chối bằng những pha cản phá xuất thần. Đầu tiên, Juan Bernat thực hiện quả tạt bóng như đặt từ cánh trái cho Thomas Muller băng lên vượt mặt Clichy rồi thực hiện cú đánh đầu uy lực. Sau đó, chính Muller thực hiện đường căng ngang từ cánh phải rất đẹp cho Gotze băng vào dứt điểm.

Manchester City đáp trả bằng hai pha dứt điểm chệch cột dọc liên tiếp của Edin Dzeko ở các phút 22 và 27. Những phút cuối hiệp 1, Bayern Munich thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Joe Hart. Tuy vậy, “hùm xám xứ Bavaria” vẫn không thể tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Phút thứ 32, sau một loạt tình huống ban bật, Alaba nhận bóng ngay trước vòng cấm địa và tung ra cú sút uy lực bằng chân trái. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc. Chỉ 3 phút sau, Alaba thực hiện đường chọc khe rất tinh tế qua giữa hai chân Kompany cho Lewandowski băng xuống đối mặt thủ thành đối phương. Tiền đạo người Ba Lan xử lý bóng khá gọn nhưng lại dứt điểm rất thiếu cảm giác.

Bước sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục dâng cáo đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó Manchester City lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Đối với The Citizens, giành được 1 điểm trong chuyến hành quân đến Allianz Arena ngay ở lượt trận mở màn đã là thành công lớn.

Khác với hiệp đấu đầu tiên, lối chơi tử thủ của Man City khiến cho đội chủ nhà có rất ít khoảng trống để phối hợp tấn công. Khi bế tắc như vậy, lựa chọn duy nhất cho Bayern Munich trong những đợt lên bóng là sút xa hoặc mở bóng ra biên để các hậu vệ cánh thực hiện những quả tạt. Lahm và Muller đều thử vận may với những cú đá từ ngoài vòng cấm địa nhưng không thành công.

Cơ hội đáng kể nhất trong nửa đầu hiệp 2 đến từ tình huống ra vào thiếu hợp lý của Joe Hart sau quả tạt bên cánh phải của Rafinha. Bernat nhanh chân tung cú đá nhưng thủ thành người Anh đã kịp thời lùi về đấm bóng chịu phạt góc. Những phút cuối trận, sức ép Bayern Munich tạo ra càng lớn hơn. Pep Guardiola tỏ rõ quyết tâm giành 3 điểm khi tung Robben vào sân ở phút 76.

Sự xuất hiện của cầu thủ người Hà Lan với những pha đi bóng lắt léo khiến các cầu thủ Man City bắt đầu tỏ ra lúng túng hơn trong phòng ngự. Phút 88, Jerome Boateng tung cú sút như búa bổ buộc thủ thành Joe Hart phải tung người hết cỡ cản phá. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, thời điểm tất cả đều nghĩ về trận hòa, Bayern Munich bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Sau những tình huống tranh chấp bóng bổng liên tiếp trong vòng cấm địa, bóng đến chân Boateng và trung vệ gốc Ghana lập tức tung ra cú bắt vô-lê chéo góc như búa bổ. Bóng từ chân Boateng khẽ chạm vào lưng Gotze khiến quỹ đạo trái bóng trở nên không thể cản phá. Chỉ 1 phút sau, Pizarro có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không tận dùng thành công. Trong khi đó, ở phút cuối cùng, Sergio Aguero bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số cho Man City với pha xỉa bóng thiếu chính xác.

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Neuer – Benatia (85’ Dante), Jerome Boateng, Alaba – Rafinha (84’ Pizarro), Lahm, Alonso, Bernat – Thomas Müller (76’ Robben), Lewandowski, Götze

Manchester City: Hart – Sagna, Kompany, Demichelis, Clichy – Toure, Fernandinho – Navas (88’ Kolarov), Silva, Nasri (58’ Milner) – Dzeko (74’ Agüero)

Nguồn: Dân Trí