Bayern Munich – Porto: Ngọa hổ tàng long

Porto đã thi đấu rất hay trên sân nhà Dragao nhưng khi hành quân đến “hang Hùm”, những “chú rồng” còn có thể vùng vẫy?

Lượt đi, Bayern Munich gục ngã 1-3 sân Porto, nên lượt về thầy trò HLV Pep Guardiola phải có được ít nhất hai bàn thắng và không để thủng lưới. Cách đây 2 tuần, đội bóng Bồ Đào Nha đã có trận đấu thành công ngoài mong đợi. Dĩ nhiên có sự góp sức không nhỏ của hàng hậu vệ đội khách. Nói cách khác, Bayern Munich đã tự thua, tự làm khó mình trước khi trở về Allianz Arena.

Quaresma nhấn chìm Bayern ở Dragao với cú đúp chóng vánh

Porto không sở hữu quá nhiều tài năng nhưng dựa vào pháo đài bất bại Dragao và khát khao của các cầu thủ để có được chiến thắng quan trọng. Cũng tương tự, trên sân nhà, Bayern Munich đang có thành tích rất tốt. 15 trận đấu tại Allianz Arena, “Hùm xám” mới để thua 1 trận, ghi tới 45 bàn thắng và 6 lần để lọt lưới.

Sự trở lại của Schweinsteiger và Benatia có thể đem lại sự chắc chắn trong lối chơi, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự, nơi Bayern bị chỉ trích rất nhiều. Công bằng mà nói, thất bại của Bayern không phải quá đáng sợ vì trên thực tế những bàn thua đến từ những sai lầm cá nhân. Còn tính cả tổng thể, ĐKVĐ nước Đức đã thực hiện tốt chiến thuật “xách tay từ Barca” mà ông thầy TBN tạo ra và áp dụng cho Bayern Munich.

Chắc chắn Pep Guardiola sẽ không từ bỏ mà vẫn tiếp tục sử dụng lối chơi trên, cho dù đã nhận vô số “búa rìu” dư luận cho rằng, “tiki-taka” không phù hợp với Bayern Munich. Thách thức nhưng cũng là cơ hội, gặp lại Porto, chiến lược gia Tây Ban Nha sẽ chứng minh, đó chỉ là những cú ngã, những sai lầm mang tính cục bộ.

Schweinsteiger mang lại niềm tin cho đội chủ nhà

Còn với Porto, lợi thế quá lớn sau trận đấu ở Dragao giúp thầy trò HLV Lopetegui có nhiều toan tính cho chuyến hành quân đến Đức. Chiến lược gia 48 tuổi tỏ rõ sự thận trọng trước giờ bóng lăn. Ông cho rằng, Porto vẫn có thể bị loại nếu ngủ quên trên chiến thắng và “ảo tưởng” về những lời có cánh đưa các cậu học trò lên mây. Rõ ràng, HLV Lopetegui lường trước được thách thức không nhỏ ở trận đấu đêm nay.

Vì vậy, các cầu thủ Porto đã chơi tốt bao nhiêu ở trận lượt đi, thì họ không những phải duy trì mà còn phải thi đấu trên 100% phong độ ở trận lượt về nếu như muốn một lần nữa làm bẽ mặt gã khổng lồ của châu Âu. Phòng ngự tiêu cực, dựng xe buýt 2 tầng là “bộ mặt” dễ nhận ra của Porto cho trận đấu quan trọng.

Trận này, cả Porto lẫn Bayern Munich đều có những tổn thất nhân sự. Bayern tiếp tục khủng hoảng lực lượng, khi những Ribery, Robben hay Alaba không thể thi đấu, thì Danilo và Sandro bên phía Porto bị treo giò.

Chờ tài cầm quân của Pep Guardiola

Chiếc ghế của Pep Guardiola vẫn được bảo đảm dù kết quả mùa này có ra sao với Bayern Munich. Nhưng đó chỉ là những lời nói trấn an trước giờ bóng lăn. Có thể khẳng định, thất bại tại Champions League đồng nghĩa với việc cựu HLV Barca sẽ phải tìm bến đỗ mới ngay trong Hè này./.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer, Benatia, Boateng, Lahm, Bernat, Schweinsteiger, Gotze, Thiago, Alonso, Lewandowski, Muller.

Porto: Fabiano, Marcano, Reyes, Maicon, Indi– Herrera, Casemiro, Oliver, Brahimi, Aboubakar, Quaresma.

Nguồn: VOV