Bayern Munich – Manchester City: Toát mồ hôi với khách cũ?

Bayern Munich sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận mở màn vòng bảng Champions League với Manchester City rạng sáng mai do thiếu hụt lực lượng.

 
Cơn bão chấn thương đang làm Bayern lo lắng. Ảnh: AP
Cơn bão chấn thương đang làm Bayern lo lắng. Ảnh: AP

Tuyển thủ Hà Lan Arjen Robben không có mặt trong mấy buổi tập gần đây do chấn thương đầu gối ở trận thắng 2-0 trước VfB Stuttgart cuối tuần qua, nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Chưa hết, HLV Pep Guardiola còn đau đầu hơn với trường hợp chấn thương của Holger Badstuber.

Trung vệ trẻ đang lên này phải lên bàn mổ chữa trị chấn thương rách cơ đùi và nghỉ thi đấu nhiều tuần tới.

Hy vọng về khả năng phòng thủ của Bayern sẽ trông chờ vào tài năng đánh chặn từ xa của tiền vệ Xabi Alonso. Tân binh đến từ Real Madrid mang lại cho ông Guardiola thêm lựa chọn cần thiết trong trường hợp cần một trung vệ dày dạn kinh nghiệm đấu trường Champions League.

Trong trận thắng Stuttgart, Xavi nhiều lần lùi sâu để tham gia phòng thủ cùng đồng đội. Khả năng cầm bóng của lão tướng này sẽ giúp Bayern tự tin hơn rất nhiều trong bối cảnh đội hình bị sứt mẻ.

Một năm trước, lối chơi tấn công mang đậm phong cách tiki-taka mà Guardiola dày công xây dựng cho Bayern đã bị ngã ngựa ngay trên sân nhà trước Manchester City. Mạch toàn thắng của Bayern bị Manchester City chặn đứng ở con số 10. 

“Chúng tôi biết cần phải cải thiện nhiều hơn nữa trước Manchester City”, đội trưởng Philipp Lahm thừa nhận trong buổi họp báo trước trận. “Họ là đội bóng hàng đầu, nhà vô địch Anh.

Chúng tôi đều muốn khởi đầu tốt, nhưng thực tế Bayern vẫn đang lỡ nhịp một chút”.

Tất nhiên, hệ quả việc đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia cũng mang đến cho Manchester City một khoảng thời gian hẫng đầu mùa. Là ĐKVĐ Premier League, nhưng họ chỉ mới kiếm được 7 trong tổng số 12 điểm tối đa. Cuối tuần qua, phải nhờ đến cú đánh đầu cuối trận của Martin Demichelis, Manchester City mới kiếm được trận hòa 2-2 với Arsenal. 

Rạng sáng mai, HLV Manuel Pellegrini không được phép xuất hiện trong khu kỹ thuật Manchester City tại sân Allianz Arena do án phạt phản ứng trọng tài ở trận thua Barcelona mùa trước. Tuy nhiên, ông thầy người Chile vẫn tỏ ra tự tin: “Bayern là đội bóng mạnh nhất, nhưng đội của tôi vẫn có cơ hội thắng ở mọi nơi”. Đêm nay, đội khách cũng không có hậu vệ Pablo Zabaleta do án cấm thi đấu.

Lịch thi đấu 1h45 ngày 18/9

Bảng E 
Bayern Munich – Manchester City
AS Roma – CSKA Moscow

Bảng F
Ajax – Paris Saint Germain
Barcelona – APOEL Nicosia

Bảng G
Chelsea – Schalke 04
Maribor – Sporting CP

Bảng H
Athletic Bilbao – Shakhtar Donetsk
Porto – BATE Borisov

Nguồn: TPO