Barca giành Siêu Cup trong chiến thắng

Đội ĐKVĐ Tây Ban Nha và Chamnpions League "giải quyết" gọn ghẽ đối thủ cùng thành phố Espanyol bằng tỷ số 3-0 trong trận lượt về tranh Siêu Cup nội địa đêm qua. Tỷ số chung cuộc 4-0 giúp Blaugrana cân bằng thành tích trên mặt trận này với…

Đội ĐKVĐ Tây Ban Nha và Chamnpions League “giải quyết” gọn ghẽ đối thủ cùng thành phố Espanyol bằng tỷ số 3-0 trong trận lượt về tranh Siêu Cup nội địa đêm qua. Tỷ số chung cuộc 4-0 giúp Blaugrana cân bằng thành tích trên mặt trận này với đại kình địch Real Madrid.

Thủ quân Carles Puyol nâng cao Siêu Cup Tây Ban Nha thứ hai liên tiếp của Barca

Danh hiệu đoạt được đêm qua là chiếc Siêu Cup Tây Ban Nha thứ bảy của Barca, ngang bằng với của thành tích mà “kền kền trắng”. Dù đã dẫn trước 1-0 sau trận lượt đi trên sân khách, các cầu thủ mặc áo đỏ xanh vẫn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình trước Espanyol. Thế quân bình của trận lượt về sớm bị phá vỡ ngay ở phút thứ ba khi Xavi đánh đầu chính xác vào góc cao sau đường chuyền của Ronaldinho. Trước khi tạt bóng, cầu thủ hay nhất thế giới 2005 đã thực hiện một pha trình diễn kỹ thuật siêu đẳng khiến hậu vệ cánh Sergio Sanchez của Espanyol hoàn toàn bị thôi miên.

Chiến thắng của Barca nhanh chóng được khẳng định thêm khi Deco sút bóng chìm nhân đôi cách biệt ở phút 11. Người có công lớn trong bàn thắng này là Belletti, hậu vệ phải thực hiện pha nhả bóng lại rất đẹp cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Chính bộ đôi trên là hai tác nhân trực tiếp dẫn tới bàn ấn định tỷ số cho đội chủ sân Nou Camp ở phút 62. Belletti tiếp tục đóng vai trò kiến tạo với một pha tạt bóng đẳng cấp còn Deco lại là người dứt điểm chính xác.

Chiếc Siêu Cup Tây Ban Nha 2006 có thể chỉ là danh hiệu đầu tiên mà Barca sẽ nhận được trong tuần này. Thày trò Rijkaard sẽ tiếp Bayern Munich trên sân nhà vào thứ ba tới trong trận tranh Cup giao hữu truyền thống Hans Gamper. Sau đó tối thứ sáu sẽ là trận tranh Siêu Cup châu u với đội bóng đồng hương, Sevilla, tại Monaco.

Đội hình thi đấu:

Barca: Jorquera, Belletti, Márquez (Thuram, 45″), Puyol, Gio, Xavi, Motta (Iniesta, 69″), Deco, Messi, Ronaldinho y Eto”o (Gudjohnsen, 45″)

Espanyol: Kameni, Sergio Sánchez, Jarque, Lacruz (Torrejón, 58″), Zabaleta, Costa, Fredson, Rufete, Coro (Luis García, 58″), Moha (Riera, 62″), Pandiani.

VFF