Atletico đe dọa ngôi đầu bảng của Real Madrid

Sau những cú ngã của Barcelona và Real Madrid, cuộc đua tranh chức vô địch ở La Liga bỗng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết với khoảng cách sít sao của những đội bóng ở tốp đầu.

Barcelona, Real Madrid đồng loạt gục ngã

Vòng 17 La Liga chứng kiến sự kiện động trời ở khi cả Barcelona và Real Madrid đồng loạt gục ngã. Đó có thể là dấu hiệu báo hiệu năm 2015 đầy biến động ở giải đấu cao nhất La Liga.

Real Madrid, với chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp, đã bước vào trận đấu với Valencia đầy kiêu hãnh. Thực tế, nếu như giành chiến thắng ở cuộc chiến này, Los Blancos sẽ san bằng kỷ lục Guinness của Coritiba thực hiện năm 2011 (23 chiến thắng liên tiếp).

Real Madrid đã mất chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp ở Mestalla

Chính vì vậy, HLV Ancelotti vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ khung “bất khả chiến bại” của ông. Tuy nhiên, đáng tiếc, trong trận đấu này, “cỗ máy chiến thắng” của Ancelotti lại bắt đầu bộc lộ những điểm yếu.

Như thường lệ, Real Madrid vẫn như con cọp muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Họ sở hữu 61% thời lượng trận đấu, tung ra 19 cú dứt điểm nhưng chỉ có 8 lần đi trúng khung thành. Có cảm tưởng như, những bài tấn công của Ancelotti khá đơn giản, không gây ra áp lực lớn cho hàng thủ đối phương.

Sơ đồ 3-5-2 của Valencia đã hoạt động khá hiệu quả, họ khắc chế rất nhiều những cá nhân của Real Madrid. C.Ronaldo chỉ chạm bóng 41 lần ở trận đấu này (thấp nhất từ đầu mùa), trong khi đó, tỷ lệ chuyền bóng của Toni Kroos chỉ là 87,9% , thấp hơn rất nhiều so với chính anh (trung bình thực hiện 92,7% đường chuyền chính xác).

Bên cạnh đó, Valencia cũng chỉ ra lổ hổng chết người ở vị trí tiền vệ phòng ngự của Real Madrid. Bằng chứng là việc họ thường xuyên khoét sâu vào trung lộ (31% đợt lên bóng đánh vào trung tâm của Real Madrid).

Cú dứt điểm trúng cột dọc của Gomes hay pha làm bàn của Barragan đều cho thấy những khoảng trống mênh mông giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Real Madrid (hầu như không người ở vị trí này). Thực tế, đây là điểm yếu mà từ lâu những chuyên gia đã chỉ ra từ đầu mùa. Tới tận bây giờ, Valencia mới biết cách khai thác. Chắc chắn, sẽ có nhiều CLB khác ở La Liga sẽ “học hỏi” Valencia trong những cuộc đối đầu với Real Madrid. Đó sẽ là mối nguy hại khôn lường.

Thêm nữa, thể lực của các cầu thủ Real Madrid cũng suy kiệt đáng kể sau khi sang Dubai “kiếm tiền” đợt nghỉ Đông vừa qua. C.Ronaldo và các đồng đội chỉ có 2 ngày tập luyện ở Tây Ban Nha trước trận đánh này. Rõ ràng, yếu tố tiền bạc đang làm hại Real Madrid.

Dù sao, cú ngã này là cần thiết với Real Madrid bởi họ cần nhìn nhận lại những điểm yếu và đứng dậy trong giai đoạn 2. Hơn nữa, mạch chiến thắng trong thời gian qua cũng gây không ít áp lực cho HLV Ancelotti và các học trò. Tới mức, ông thày người Italia đã thở phào: “Cuối cùng, Real Madrid đã thất bại”.

Trong khi đó, Barcelona gục ngã phần lớn do sai lầm của HLV Luis Enrique. Ông đã mạo hiểm thử nghiệm trước đối thủ cứng cựa (trước các ông lớn) như Real Sociedad. Chiến lược gia này đã cất Alves, Neymar và đặc biệt là Messi trên băng ghế dự bị.

Việc thiếu những nhân tố chủ chốt khiến Barcelona trở nên lạc lõng, đơn điệu tại “thánh địa” Anoeta. Khi Luis Enrique nhận thấy sai lầm và tung Alves, Neymar, Messi, tất cả đã quá muộn.

Thất bại trước Real Sociedad đã khiến Los Blaugrana mất cơ hội sở hữu ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid. Đó cũng là bài học lớn với HLV Luis Enrique trong sự nghiệp huấn luyện.

Cuộc đua vô địch căng như dây đàn

Sau khi Real Madrid và Barcelona đồng loạt thắng lợi, những đội bóng nhóm dưới như Atletico Madrid, Valencia (thắng Real) hay Sevilla đều đã tận dụng cơ hội, giành trọn 3 điểm. Giờ đây, khoảng cách giữa các đội bóng khá sít sao.

Real Madrid (39 điểm) chỉ còn hơn 2 đội bóng xếp sau là Barcelona và Atletico Madrid đúng 1 điểm. Trong khi đó, những đội bóng tiếp theo như Valencia (34 điểm) và Sevilla (33 điểm) cũng đang bám rất sát.Bên cạnh đó, cả 5 đội bóng dẫn đầu này đều chỉ đã 3 lần nếm trải thất bại.

Đó là tín hiệu đáng mừng với những CĐV La Liga bởi trong những năm qua, giải đấu này thường chứng kiến cuộc đua song mã giữa Barcelona và Real Madrid. Thực tế, đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2001/02, khoảng cách giữa 5 đội bóng dẫn đầu La Liga mới gần như tới vậy. Cũng thời điểm này, ở mùa giải đó, Real Madrid cũng đứng đầu với 31 điểm. Tiếp sau là Real Betis (31), Alaves (30), Deportivo (30), Celta Vigo (28).

Khoảng cách giữa các đội dẫn đầu khá sít sao

Tất nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài nhưng chắc chắn, với sự quyết tâm của mình, Atletico Madrid, Valencia và Sevilla sẽ là đối thủ đáng gờm của Real Madrid và Barcelona trong cuộc đua vô địch.

Mùa giải trước, Atletico Madrid đã khiến cả hai “gã khổng lồ” La Liga bẽ mặt khi xuất sắc lên ngôi vô địch. Liệu chăng ở mùa giải này, giải đấu cao nhất Tây Ban Nha sẽ lại chứng kiến đột biến?

Nguồn: Dân Trí