Atletico đả bại Barca, tiến vào bán kết

Có bàn thắng sớm và thi đấu ngoan cường, đội chủ sân Vicente Calderon giành chiến thắng 1-0 xứng đáng trong trận lượt về tứ kết tối 9/4.

2087681-w2-4950-1397076932.jpg

Koke (trái) ghi bàn quyết định đưa Atletico vượt qua Barca.

Kết quả 1-1 ở trận lượt đi mang lại lợi thế lớn cho Atletico khi họ chỉ cần hòa không bàn thắng trên sân nhà hôm qua là giành vé vào vòng bốn đội mạnh nhất châu Âu. Các học trò của HLV Diego Simeone còn làm nhiều hơn cả mong đợi khi xuất sắc đánh bại Barcelona.

Ở lần chạm trán thứ năm mùa này và cũng là trận quan trọng nhất ở đấu trường châu lục, Atletico lần đầu tiên quật ngã Barca nhờ bàn thắng được ghi từ rất sớm của Koke. Sự lỳ lợm, kỷ luật, chắc chắn của hàng phòng ngự Rojiblancos giúp họ bảo toàn mành lưới sau 90 phút thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Atletico vượt qua Barca ở tứ kết với tổng tỷ số 2-1, lần đầu tiên sau 40 năm dài góp mặt ở bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Robin Hood của bóng đá” – như cách tiền vệ Gabi của Atletico đặt tên cho đội bóng của anh – đã cướp đi ánh hào quang của “gã nhà giàu” Barca. Để Atletico đánh bại, đội bóng xứ Catalan không thể góp mặt ở bán kết Champions League sau 6 năm liền có được vinh dự này.

Trở thành một trong 4 đội mạnh nhất châu Âu là kết quả hoàn toàn xứng đáng với thầy trò HLV Simeone. Họ vẫn đang là đội duy nhất mùa này bất bại ở Champions League, không thua 26 trong 27 trận trên sân nhà tính trên mọi đấu trường. Đối đầu với một Barca bản lĩnh với một Lionel Messi đang lấy lại phong độ ghi bàn trong thời gian gần đây, nhưng Atletico vẫn biết cách làm đối thủ im tiếng.

2087887-w2-8202-1397080249.jpg

Dấu ấn của HLV Simeone in đậm trong chiến thắng của Atletico.

Barca tạo ra một vài cơ hội nhưng không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Messi hơn hai lần tung ra cú dứt điểm nhưng đều đưa bóng đi không chính xác. Tính hiệu quả trong khâu dứt điểm khi đặt cạnh con số 70% thời lượng kiểm soát bóng của Barca cho thấy sự bất lực của đội bóng xứ Catalan. Họ được nhường quyền cầm bóng nhưng lại không biết cách bẻ gãy hàng phòng ngự của đối thủ.

Atletico, ngược lại, chỉ cầm bóng 30% thời gian nhưng lại tung ra nhiều cú dứt điểm hơn Barca (15 so với 12). Tỷ số trận lượt về có thể còn đậm hơn nếu hai cú sút ở cự ly gần của David Villa không tìm đến trúng xà ngang hay thủ thành Pinto không chơi xuất thần cản phá những cú dứt điểm trong tư thế một đối một của các tiền đạo áo sọc đỏ trắng. Atletico đã xé nát hàng phòng ngự Barca dù thực chất, họ mang tiếng là đội đá phòng ngự phản công.

HLV Simeone gây bất ngờ lớn đối với Barca khi chỉ đạo các học trò đánh phủ đầu trong 20 phút đầu tiên. Vắng Diego Costa, Atletico vẫn còn đó những cầu thủ thay thế đáng tin cậy và cây đinh ba David Villa – Raul Garica – Adrian Lopez liên tục bổ xuống hàng phòng ngự Barca. Tính trong 20 phút đầu tiên, Rojiblancos tung đến 7 cú dứt điểm, 3 lần đưa bóng chạm khung gỗ và có được bàn thắng quý giá ở phút thứ 5.

Từ đường chuyền dài vượt tuyến, Adrian có bóng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm như búa bổ đưa bóng chạm cột bật ra. David Villa sau đó treo bóng vào trong để Adrian đánh đầu nhả lại, thuận đà Koke băng lên sút tung lưới thủ môn Pinto.

Sau 20 phút đầu tấn công dồn dập, HLV Simeone chỉ đạo các học trò lùi sâu về phần sân nhà để chơi phòng ngự phản công như thường thấy. Barca đứng trước bức tường của đội chủ nhà loay hoay tìm đường tiến vào vòng cấm nhưng bất lực. Việc bố trí Messi đá dạt phải và Cesc Fabregas chơi số 9 ảo không mang lại hiệu quả nào. Neymar có lẽ là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội khách khi anh thường xuyên dùng tốc độ khiến hàng phòng ngự Atletico nhiều lần lung lay.

2087708-w2-5345-1397080250.jpg

Neymar chơi đầy cố gắng nhưng không thể ghi bàn như hai lần trước.

Không thể đánh bại Atletico bằng những đường chuyền ở trung lộ, Barca chuyển sang chơi bóng dài và tạt bổng. Ba cơ hội rõ nét nhất của đội khách đến từ ba tình huống như thế nhưng Messi và Neymar đều đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. HLV Martino khá linh hoạt khi chỉ đạo các học trò chơi theo cách này nhưng tiếc cho ông khi các tiền đạo Barca không phải là mẫu trung phong có khả năng chơi đầu tốt.

Những phút cuối trận, tinh thần của các cầu thủ Atletico lên rất cao nhờ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV nhà. HLV Simeone không chỉ truyền lửa cho các học trò, ông còn chủ động kêu gọi 50.000 người hâm mộ tạo ra bầu không khí áp đảo trên các khán đài. Lễ hội thực sự tràn ngập sân Vicente Calderon tối qua khi trọng tài Howard Webb nổi còi kết thúc trận đấu. Atletico đi tiếp ở Champions League và câu chuyện của “Robin Hood bóng đá” sẽ đầy gay cấn ở phía trước.

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Courtois, Godin, Filipe Luis, Juanfran, Miranda, Tiago, Koke, Raul Garcia, Gabi, Adrian (Diego 61′), Villa (Rodriguez 79′).

Bàn thắng: Koke 6′.

Barcelona: Pinto, Mascherano, Bartra, Jordi Alba, Dani Alves, Fabregas (Alexis 61′), Xavi, Iniesta (Pedro 72′), Busquets, Messi, Neymar.

Nguồn: Vnexpress