Aston Villa khiến West Brom muối mặt bằng trận hòa 2-2

Rạng sáng 26.11 (giờ VN), Aston Villa đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính mang về 1 điểm (hòa 2-2) trong chuyến hành quân đến West Brom, thuộc trận đấu muộn nhất của vòng 12 Premier League 2013-2014.


Shane Long (phải) lập cú đúp cho West Brom trong hiệp 1 – Ảnh: Reuters

Chỉ trong chưa đầy 10 phút (phút thứ 3 và 11) đội chủ sân The Hawthorns có đến 2 lần ăn mừng bàn thắng. Người góp công trong cả 2 bàn thắng đó là Shane Long – tiền đạo người CH Ireland.

Kết quả

Premier League

West Brom 2-2 Aston Villa

Serie A

AS Roma 0-0 Cagliari

La Liga

Malaga 1-2 Athletic Bilbao

Trong bàn mở tỷ số, Shane Long đã có pha xử lý kỹ thuật khéo léo loại bỏ trung vệ Nathan Baker rồi hạ thủ thành Brad Guzan với một pha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái.

Còn ở bàn thứ 2, lỗi hoàn toàn thuộc về hàng thủ đội khách. Hậu vệ Leandro Bacuna của Aston Villa đã có pha chuyền về bất cẩn để cho Shane Long cướp được và lốp bóng vào góc xa hạ thủ thành Brad Guzan lần thứ 2.

Trong hiệp 1, Aston Villa cũng có 1 cơ hội có thể thành bàn (phút 25), nhưng đáng tiếc cú sút vô lê của Libor Kozak, bóng đã tìm đến đúng xà ngang West Brom.

Đội khách chơi tốt hơn trong hiệp 2 và cũng gần bằng khoảng thời gian bị thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1, Aston Villa đã tạo ra một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Từ pha lộn xộn trong vòng cấm West Brom ở phút 67, Karim El Ahmadi đã chớp thời cơ tung ra cú đá nối hạ gục thủ thành Boaz Myhill, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Aston Villa.    

 
 Ashley Westwood sút bóng san bằng tỷ số 2-2 cho Aston Villa – Ảnh: Reuters

9 phút sau, từ quả tạt bên cánh trái của Agbonlahor, hậu vệ Goran Popov phá bóng đến ngay vị trí của Ashley Westwood đang đứng trống trải trước vòng cấm. Sau một nhịp hãm bóng, Westwood tung cú “nã đại bác” làm cháy lưới West Brom cân bằng tỷ số 2-2 cho Aston Villa.

Mất 2 điểm một cách bất ngờ, người thất vọng nhất bên phía West Brom hẳn nhiên là HLV Steve Clarke. Ông nói trên kênh Sky Sports: “Có lúc tôi đã nghĩ chúng tôi nắm chắc 3 điểm trong tay. Thật sự, chẳng ai nghĩ mình bị mất điểm khi đã dẫn trước đến 2 bàn.

Vào thời điểm này, cảm giác thất vọng mỗi lúc mỗi lớn hơn. Tôi vẫn cảm thấy chúng tôi xứng đáng có 3 điểm trận này”.

Đây là trận hòa thứ 6 của West Brom mùa này và ông Clarke nói thêm: “Chẳng hiểu sao tôi lại mang nhiều cảm giác (mừng rồi thất vọng) như vậy trong mùa này. Chúng tôi quả thật có nhiều trận hòa quá và đều từ những trận xứng đáng thắng”.

Cầm hòa nhau 2-2, West Brom và Aston Villa cùng được 15 điểm và tiếp tục chia nhau vị trí 11 và 12.

Nguồn: Thanh Niên