AS Roma giành Siêu Cúp Italy

AS Roma đã giành danh hiệu Siêu Cúp Italy sau khi vượt qua Inter Milan ngay tại sào huyệt San Siro nhờ bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của tiền vệ Daniele De Rossi.

AS Roma đã giành danh hiệu Siêu Cúp Italy sau khi vượt qua Inter Milan ngay tại sào huyệt San Siro nhờ bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của tiền vệ Daniele De Rossi.
 
Totti cùng đồng đội nâng cao danh hiệu vô địch. Ảnh: AP
 
Đây là hai đội bóng đã có cuộc đua Scudetto, Coppa Italia và Siêu Cúp Italia mùa trước. Trong khi Inter vượt qua Roma để vô địch Serie A, thì Roma đánh bại Inter tại Coppa Italia.
 
Còn ở trận Siêu Cúp mùa trước, đoàn quân Giallorossi đã dẫn Inter 3-0 ngay trong hiệp một, nhưng rồi tức tưởi nhìn đối thủ nâng cao danh hiệu vô địch do để thua chung cuộc 3-4 trong thời gian hiệp phụ.
 
Lần này, hai đội lại gặp nhau, nhưng xem ra Roma đã tỉnh táo hơn so với một năm trước. Họ không tấn công dồn dập hay ghi quá nhiều bàn thắng, để rồi chạm vào niềm kiêu hãnh của Inter, mà chỉ nhẹ nhàng triệt hạ đối thủ.
 
Inter thêm một lần thua đối thủ trong trận đấu tay bo
 
Cuộc chạm trán được mong chờ khởi động Serie A lại không diễn ra hấp dẫn như dự tính của giới chuyên môn. Cả Inter lẫn Roma chỉ chủ động phòng ngự, chờ thời cơ làm trở đấu trở nên nhàm chán.
 
Tuy nhiên, Roma đã làm được điều mà họ muốn, đó là ghi bàn mà không để bị thủng lưới. Cũng như trong trận chung kết Cúp Quốc gia hồi tháng 5, Roma lại một lần nữa giành thắng lợi ngay tại sào huyệt San Siro trước mũi Inter Milan để đưa Siêu Cúp về thủ đô.
 
Trở lại với các tình huống chính của trận đấu, suốt hiệp đấu đầu tiên, tính huống thực sự nguy hiểm được xem là mãn nhãn người hâm mộ có mặt tại sân San Siro cũng chưa đếm hết trên đầu một bàn tay.
 
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận được xem là trận cầu hâm nóng Serie A, diễn ra ở phút thứ 7 do đội khách Roma tạo nên. Đáng tiếc là pha tạt ngang chuẩn xác của Vucinic đã bị tân binh Giuly quá hấp tấp sút vọt xà trong gang tấc.
 
Chivu luôn bị săn sóc khi lần đầu gặp lại đồng đội cũ
 
Sau tình huống này, trận đấu tiếp tục diễn ra chậm rãi, dường như không có đội bóng nào “dám” mạo hiểm tấn công, mà thi đấu cầm chừng chờ sơ hở đối thủ.
 
Được chơi trên sân nhà San Siro lại bước vào trận với vị thế của nhà ĐKVĐ Serie A cũng như đang giữ Siêu Cúp, nhưng Inter lại đánh mất hết bản sắc, tinh túy như họ đã thể hiện trong những trận giao hữu gần đây.
 
Điển Ibrahimovic đã bỏ lỡ khi sút bóng cắt mặt khung thành thủ môn Doni ở phút 37 nhưng lại đi chệch cột dọc.
 
Sang hiệp hai, Inter có phần trội hơn về các cơ hội, nhưng ngay như tân binh Suazo cũng cho thấy cảm giác chưa thực sự nhạy cảm ở những trận đánh lớn.
 
Bàn thắng quyết định của De Rossi
 
Suazo cũng đã có cơ hội dứt điểm đầu hiệp hai, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền đi đúng vị trí thủ môn Doni đang băng ra, sau đường chuyền như dọn cỗ của Ibrahimovic.
 
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 71, khi tiền vệ Perrotta chuẩn bị vào sân thay Giuly, nhưng bất ngờ bị trọng tài Rosetti truất quyền thi đấu. Một quyết định khó hiểu và quá nặng tay đối với Roma.
 
Có lẽ trọng tài đã đã cảm giác được điều đó, và ông đã Sbù⬝ cho Roma bằng quả phạt đền sau đó ít phút, sau khi hậu vệ Burdisso của Inter cản người trái phép với Totti trong vòng cấm. Dù thủ môn Cesar đã bay người đúng hướng và chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá cú sút từ chấm phạt đền rất căng của De Rossi.
 
Những phút cuối, Inter dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng điều kỳ diệu của năm trước đã không tái diễn. Roma đã bảo vệ nguyên mảnh lưới, để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Sự khởi đầu xứng đáng của Roma trước khi Serie A bắt đầu.
 
Theo TPO