Arsenal và Chelsea chia điểm trong chiều mưa Emirates

Hai ông lớn thành London trải qua một trong những trận derby có lẽ là tẻ ngắt nhất từ trước đến nay, với tỷ số hoà 0-0, ở trận đấu muộn vòng 17 giải Ngoại hạng Anh tối 23/12.

Kết quả lần này khiến Arsenal không thể giành lại vị trí đầu bảng từ tay Liverpool dù có cùng 36 điểm. Họ thua kém đối thủ hiệu số bàn thắng bại (dương 16 sao với dương 23). Chelsea cũng không tạo được bước tiến đột biến trên bảng xếp hạng. Họ nhích trở lại Top 4 với 34 điểm nhờ nhỉnh hơn Everton chỉ số phụ.

chelsea-4279-1387847970.jpg

Chelsea (xanh) và Arsenal gây thất vọng vì một trận đấu dưới sức hôm qua. Ảnh: AFP.

Đây là trận đấu cuối cùng trước dịp lễ Giáng sinh nhưng khán giả đã không được nhận món quà nào từ trận đấu đáng chờ đợi này. 

Arsenal sau những chệch choạc gần đây đã nhập trận với mục tiêu tiên quyết là không thua. Đó là lý do vì sao họ không tổ chức tấn công ồ ạt như thường thấy. Thậm chí, kết thúc hiệp một đội chủ nhà không có được cú dứt điểm nào hướng trúng khung thành và đến quá nửa hiệp hai mới có cơ hội thực sự. 

Chelsea dưới thời Jose Mourinho đương nhiên không phải là cỗ máy tấn công và cống hiến, nhất là thi đấu trên sân khách. Họ cũng duy trì lối chơi phòng ngự phản công và duy nhất Fernando Torres cắm trên cao, còn giữa sân tập trung đến năm tiền vệ. 

Có lẽ vì vậy mà những tiếng chế giễu “Boring, Boring Chelsea” (Chelsea tẻ nhạt, Chelsea chán ngắt) đã rộ lên trên khán đài của các CĐV Arsenal, sau khi trọng tài Mike Dean thổi còi kết thúc trận đấu.

Trong hiệp một duy nhất có một cơ hội đáng kể là cú sút một chạm quyết đoán của Frank Lampard sau khi thoát vào cấm địa, đưa bóng dội xà ngang khung thành Arsenal. 

Trọng tài Dean trước kia từng được xem là “khắc tinh” của Arsenal vì họ chỉ thắng một trận trong 15 lần ông này cầm còi. Và hôm qua, CĐV của “Pháo thủ” có thêm lý do để không ưa vị trọng tài này với việc nương tay cho đối thủ. Jon Obi Mikel xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau vào bóng bằng gầm giày khiến Mikel Arteta phải tập tễnh rời sân cho các bác sỹ chăm sóc, trong khi Theo Walcott bực tức phản ứng khi đội nhà không được hưởng phạt đền dù anh bị William ngoắc chân trong cấm địa.

Sau giờ nghỉ, những gì diễn ra trên sân vẫn không làm khán giả bớt lạnh – khi cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hai đội chủ yếu vờn nhau ở giữa sân. 

Tuy nhiên điều đó khiến đội bóng của ông xuất hiện những sơ hở, và nếu Oliver Giroud tận dụng triệt để lưới của Petr Cech đã phải tung lên. Giroud đã thoát vào cấm địa rất nhanh đón đường câu bổng của Aaron Ramsey, nhưng sút quá vội ra ngoài. Không lâu sau anh lại băng vào đệm bóng cự ly gần từ đường chuyền của Kieran Gibbs, khiến John Terry và Cech phải cùng ập tới can thiệp. Khi hiệp hai còn chừng 17 phút, HLV Jose Mourinho – người đã không thua trong 9 lần đối đầu trước đó với đồng nghiệp Arsene Wenger – tung Andre Schurrle và Oscar vào sân với ý định tăng cường tấn công.

Không muốn đánh mất một điểm ít ỏi, HLV Mourinho lập tức rút Torres ra và thay bằng trung vệ David Luiz nhằm củng cố cho hàng thủ. Trận này HLV Wenger không thay đổi một người nào, dù ngoài sân Nicklas Bendtner và Santia Cazorla khởi động khá nhiều.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Szczesny 6 (được chấm 6 điểm trong thang điểm 10), Sagna 7, Mertesacker 7, Vermaelen 7, Gibbs 7, Arteta 7, Ramsey 6, Walcott 6, Ozil 6, Rosicky 6, Giroud 6.

Chelsea: Cech 6, Ivanovic 7, Cahill 7, Terry 7, Azpilicueta 7, Ramires 6, Mikel 6, Lampard 7, Willian 6 (Oscar 77′), Torres 6 (Luiz 87′), Hazard 7 (Schurrle 73′).

 

Nguồn: Vnexpress