Arsenal thẳng tiến nhờ chiến thắng 4 sao ở FA Cup

Đánh bại đội bóng hạng dưới Coventry City với tỷ số 4-0 hôm qua, đoàn hùng binh của HLV Arsene Wenger ung dung vào vòng 5 của giải đấu lâu đời nhất hành tinh.

ar-7590-1390607653.jpg

Arsenal (đỏ trắng) thi đấu lấn lướt – đặc biệt là hiệp một. Ảnh: Reuters.

Lukas Podolski góp công lớn trong chiến thắng của đội chủ sân Emirates bằng cú đúp trong hiệp một, trước khi các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Oliver Giroud và Santi Cazorla mỗi người ghi thêm một bàn ở những phút gần cuối hiệp hai. 

Coventry – hiện thi đấu ở League One, tương đương giải hạng Hai – cũng có một vài cơ hội trong thế trận bị ép từ đầu đến cuối, nhưng không một lần thành công. Đáng kể nhất có lẽ là cú dứt điểm của Leon Clarke đưa bóng dội cột.

Kể từ năm 2005, Arsenal không giành được bất cứ danh hiệu chính thức nào, nhưng đang đứng trước cơ hội vô địch ở cả ba đấu trường Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup mùa này.

Trong đó FA Cup có lẽ là ngon ăn hơn cả. Bởi ở Ngoại hạng Anh, họ chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ Man City và Chelsea, trong khi đối đầu trực tiếp với đương kim vô địch Bayern Munich ở vòng 16 đội Champions League. Chính vì vậy, HLV Wenger không muốn có bất cứ một sơ sẩy nào và đã tung ra sân đội hình khá mạnh, hôm qua.

Podolski lần thứ hai được đá chính, trong khi Alex Oxlade-Chamberlain lần đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát kể từ ngày khai mạc mùa giải đều vì chấn thương dài hạn.

Thực tế, đội khách ít có cơ hội làm điều đó, thậm chí trong hiệp một thầy trò Pressley gần như chỉ biết đứng nhìn bóng.  Coventry đang trải qua một mùa giải đầy nỗ lực. Họ đang đứng thứ 11 trên bảng tổng sắp League One, dù không thể thi đấu trên sân nhà thực sự và bắt đầu mùa giải với điểm âm 10. Trước trận đấu hôm qua, HLV Steven Pressley vì vậy mạnh dạn đặt mục tiêu chiến thắng.

Arsenal hoàn toàn áp đảo, bằng mức độ kiểm soát bóng khủng khiếp (có lúc đạt 90%) và những đợt tấn công dồn dập. Jack Wilshere suýt mở tỷ số ngay phút thứ ba, trước khi Podolski và Oxlade-Chamberlain thi nhau sút vọt xà.

Hệ thống phòng ngự của Coventry nhanh chóng bị nung chảy trước sức ép đó, và lưới của họ tung lên lần đầu tiên phút 15. Mesut Ozil đẩy bóng cho Podolski thoát vào cấm địa, rê qua thủ thành Joe Murphy rồi dứt điểm chéo vào góc xa.

Coventry đáp trả bằng nỗ lực cá nhân của Carl Baker – người đi bóng lắt léo qua nhiều chốt chặn suốt quãng đường dài 60 mét, trước khi buộc thủ thành Lukasz Fabianski phải tung người đẩy cú sút uy lực ra ngoài. Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được trong hiệp một.

Phút 27, cách biệt được nhân đôi cho Arsenal nhờ một pha làm bàn “mang quốc tịch Đức”. Từ quả phạt góc Ozil treo bóng vào cấm địa, Per Mertesacker đánh đầu ra phía sau cho Podolski lao tới dứt điểm cũng bằng đầu ở cự ly gần.

Hiệp một có lẽ không dừng ở tỷ số 2-0 nếu Nicklas Bendtner – bình phục để trở lại thi đấu sớm hơn nhận định ban đầu – tận dụng triệt để các cơ hội. Chân sút của Arsenal hai lần dứt điểm ra ngoài phung phí cộng với một số pha sút trượt vô duyên.

ar-1.jpg

Arsenal đang có sự ổn định cả về nhân sự lẫn phong độ. Ảnh: AFP.

Sau giờ nghỉ Coventry thi đấu tích cực hơn, và cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ – Clarke – có hai cơ hội quý báu để gây bất ngờ nhưng đều bỏ lỡ. Đầu tiên là cú dứt điểm bị thủ thành Fabianski chặn phá, và tiếp sau là cú sút trúng cột dọc.

Dẫu vậy, thế trận vẫn đủ an toàn để HLV Wenger có những điều chỉnh mang tính thử nghiệm hoặc dưỡng quân. Phút 69 Gedion Zelalem được đưa vào thế chỗ Oxlade-Chamberlain. Zelalem trưởng thành từ lò đào tạo của Hertha Berlin  và chưa ra đời khi HLV Wenger bắt đầu dẫn dắt Arsenal năm 1996.

Hai sự thay mới còn lại là Giroud và Cazorla cũng chính là những người ghi bàn tô điểm cho chiến thắng của Arsenal. Phút 84, Giroud dứt điểm thành thành công sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của Kieran Gibbs. Chỉ ba phút sau, Cazorla đá bồi từ cú sút bị đẩy ra của Carl Jenkinson (Xem Clip).

Đội hình thi đấu

ARSENAL: Fabianski 6 (được chấm điểm 6 trong thang điểm 10); Jenkinson 6, Koscielny 6, Mertesacker 6, Gibbs 7; Oxlade-Chamberlain 6 (Zelalem 69′, 5), Wilshere 7; Gnabry 6, Ozil 7, Podolski 8 (Giroud 79′); Bendtner 5 (Cazorla 69′, 7).

Bàn thắng: Podolski 15′, 27′, Giroud 84′, Cazorla 89′

COVENTRY: Murphy 6; Christie 5, Webster 6, Seaborne 6, Adams 6; Baker 7, Thomas 6, Fleck 6, Daniels 5; Moussa 6; L.Clarke 6.

Nguồn: Vnexpress