Hoà trong tiếc nuối, Barcelona "ôm mộng" ở London

Cho dù là đội chơi hay hơn với những pha dàn xếp tấn công bài bản và có phần đột biến nhưng đội chủ nhà Barcelona không thể xuyên thủng hàng phòng ngự “tầng tầng lớp lớp” của đội khách đến từ nước Anh. Qua đó, đành phải chấp nhận một trận hoà và tiếp tục “nuôi mộng” trời Âu ở Stamford Bridge vào giữa tuần sau.

Cho dù là đội chơi hay hơn với những pha dàn xếp tấn công bài bản và có phần đột biến nhưng đội chủ nhà Barcelona không thể xuyên thủng hàng phòng ngự “tầng tầng lớp lớp” của đội khách đến từ nước Anh. Qua đó, đành phải chấp nhận một trận hoà và tiếp tục “nuôi mộng” trời Âu ở Stamford Bridge vào giữa tuần sau.

Hoà trong thế thắng, Barcelona đành “chờ mộng bá vương” ở London (Ảnh AP)

 

Nếu như Barcelona nhập cuộc với một quyết tâm giành chiến thắng ngay từ những giây phút đầu tiên của trận bán kết lượt đi thì Chelsea lại tỏ ra thận trọng hơn cả với một lối chơi chậm mà chắc chắn. Chính vì thế, lối chơi tấn công đầy quyến rũ quen thuộc của đội chủ sân Nou Campđã không thể được triển khai theo ý muốn, trong khi Chelsea tỏ ra khá nguy hiểm ở những pha dàn xếp tấn công có bài bản. Nếu như pha đánh đầu của Eto’o từ một pha dàn sếp đá phạt đi dọc khung thành đã bỏ trống của Chelsea đến Marquez có cơ hội kết thúc, nhưng bị trọng tài thổi phạt, ở phút thứ 3 của trận đấu thì ngay sau đó không lâu pha dàn xếp tấn công giữa Florent Malouda, Essien và Frank Lampard, để rồi cú kết thúc có phần cầu thả của Lampard đi ra ngoài khung thành của Valdes; như một lời cảnh tỉnh đáng kể đối với đội chủ nhà.

 

Cho dù Chelsea chủ động chơi chậm và phòng ngự với số đông, nhưng cũng không khiến Barcelona từ bỏ lối chơi tấn công đầy quyến rũ của mình. Hết cánh phải, cánh trái rồi đến trung lộ nhưng tất cả các đợt tấn công của đội chủ sân Nou Campđều bị các cầu thủ phòng ngự của Chelsea chặn đứng. Mỗi khi một cầu thủ Barcelona có bóng là một lần họ bị bao vây bởi hai đến 3 cầu thủ đối phương, hoặc nếu không họ sẽ bị phạm lỗi một cách ngay lập tức mỗi khi có ý định đột phá vào khu cấm địa của Chelsea. Tuy nhiên với khoảng thời gian kiểm soát bóng vượt trội, Barcelona đã không ít lần khiến cho hàng thủ của Chelsea phải vất vả bởi những pha đột phá cũng như những lần tổ chức tấn công khá bài bản và có tính chất đột biến khá cao.

Cho dù có khá nhiều cơ hội nhưng Eto’o và Barcelona không thể có nổi 1 bàn thắng (Ảnh Reuters)

 

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1 bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Chelsea với những pha dàn xếp tấn công bài bản và đầy tính toán của đội chủ nhà, khiến cho Chelsea phải dồn toàn lực để chống đỡ nên không có mấy cơ hội đe doạ khung thành của thủ môn Valdes. Trong hoàn cảnh ấy, Chelsea đã có cơ hội mở tỷ số của trận đấu khi Marquez mắc lỗi chuyền bóng về cho thủ thành Valdes, để Drogba cướp được bóng và có cơ hội đối mặt với thủ thành của Barcelona. Tuy nhiên với sự xuất sắc của thủ thành Valdes bên cạnh những pha dứt điểm liên tiếp nhưng không hiệu quả của Droga, giúp cho Barcelona tránh được một bàn thua trông thấy.

 

Hiệp 1 kết thúc trong sự vượt trội về mọi mặt của Barcelona nhưng tỷ số của trận đấu vẫn không được mở.

 

Hiệp 2 được khởi đầu bằng một số những đợt tấn công của Chelsea nhưng cũng giống như hiệp 1, đội bóng đến từ nước Anh cũng không thể làm gì hơn trước khi trở lại việc chống đỡ thường thấy. Trong khi đó, Barcelona vẫn duy trì những đợt tấn công trong bế tắc bên cạnh những pha vào bóng không khoan nhượng của đội khách khiến cho trận đấu có phần vỡ vụn. Tuy nhiên, tình trạng này tồn tại cũng không lâu bởi một Chelsea chỉ chăm chăm lo phòng ngự cho dù Barcelona vẫn miệt mài tổ chức các đợt tấn công ở bên phần sân của đội khách.

Bojan Krkic tiếc nuối cho việc bỏ lỡ cơ hội của chính mình (Ảnh AP)

 

Trong thế trận có phần bế tắc ấy, Eto’o đã có một cơ hội không thể ngon ăn hơn khi pha dốc bóng đầy táo bạo và bất ngờ của anh ở phút thứ 68 khiến cho John Terry phải ngỡ ngàng. Cho dù đối mặt với thủ thành của Chelsea trong một tư thế khá thuận lợi nhưng Eto’o đã không thể mang về cho Barcelona bàn mở tỷ số của trận đấu.

 

Một lần nữa, hàng công của Barcelona lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn “ngon ăn” nhất trong những phút đá bù giờ khi Krkic trong tư thế không bị ai kèm đánh đầu đi ra ngoài khung thành của Petr Cech, trong sự ngỡ ngàng của Linoel Messi. Ngay sau đó Hleb cũng có cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà nhưng tiền vệ của Barcelona vẫn không thể thành công trong pha bóng này. Trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi được nổi một bàn thắng như mong đợi. Với kết quả này, Chelsea là kẻ đắc lợi khi họ được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về vào giữa tuần tới thế nhưng Barcelona cũng không kém khi cần có một chiến thắng ở trận bán kết, cho dù là rất nhỏ.

 

Chung cuộc:BarcelonaChelsea: 0-0 

Đội hình hai đội:

Barcelona: 1-Victor Valdes; 20-Daniel Alves, 3-Gerard Pique, 4-Rafael Marquez (5-Carlos Puyol, 50′), 22-Eric Abidal; 6-Xavi, 24-Yaya Toure, 8-Andres Iniesta; 10-Lionel Messi, 9-Samuel Eto’o (11-Bojan Krkic, 86′), 14-Thierry Henry (21-Aliaksandr Hleb,88′ ).

 

Chelsea: 1-Petr Cech; 2-Branislav Ivanovic, 26-John Terry, 33-Alex, 17-Jose Bosingwa; 5-Michael Essien, 12-John Obi Mikel; 13-Michael Ballack (39-Nicolas Anelka, 90+5), 8-Frank Lampard (35- Belletti, 71′), 15-Florent Malouda; 11-Didier Drogba.

Nguồn: Theo VTV