Vòng 32 Premiership: Aston Villa & Everton níu chân nhau

Đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi Arsenal, nhưng kết quả hòa 3-3 trên sân Villa Park (tối 12/4) khiến cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau của Aston Villa & Everton trở nên mong manh.

Đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi Arsenal, nhưng kết quả hòa 3-3 trên sân Villa Park (tối 12/4) khiến cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau của Aston Villa & Everton trở nên mong manh.

Giành được duy nhất một điểm trong sáu trận gần đây, Aston Villa tiếp đón Everton trong tình cảnh khủng hoảng cả niềm tin lẫn phong độ. Bất chấp nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 4 vạn khán giả nhà, Villa vẫn chơi không thực sự ấn tượng và luôn trong thế phải rượt đuổi Everton.


Khoét sâu vào điểm yếu dưới hàng thủ chủ nhà, bộ ba tiền vệ Fellaini, Cahill, Pienaar đã giúp “The Toffees” vươn lên dẫn trước 3-1. Nhưng sau đó, Villa vùng lên dữ dội và có được hai bàn gỡ do Milner & Barry thực hiện.

Chia điểm trong trận cầu mưa bàn thắng, cả Aston Villa (xếp thứ 5) lẫn Everton (thứ 6) đã bị Arsenal bỏ xa với khoảng cách 8 & 9 điểm.

Phận làm khách nhưng Everton nhập cuộc không chút e dè. Các bóng áo xanh di chuyển linh hoạt và tấn công biến hóa, nên bàn thắng mở tỉ số đến với họ như một lẽ tất yếu. Phút 19, Baines lẻn xuống góc trái rồi căng ngang như đặt để Fellaini đệm vào lưới trống.

Vượt lên dẫn trước tạo đà tâm lý lớn cho các học trò HLV David Moyes. Bởi thế, Everton càng tấn công dữ dội. Hết Pienaar rồi lại đến Tim Cahill uy hiếp khung thành Howard, khiến tuyến phòng ngự Aston Villa phải làm việc vất vả.

Phút 23, cách biệt đã được nhân đôi cho đội khách. Bắt nguồn từ tình huống phạt góc do Pienaar thực hiện, Cahill bật cao đánh đầu đập trúng xà ngang. Bóng bật ra và tiền vệ người Australia dễ dàng lập công từ khoảng cách chừng 2m.

Choáng váng sau hai bàn thua liên tiếp, Villa xốc lại đội ngũ và đá chủ động hơn. Họ tập trung vào các bài đánh biên, có sự tham gia của bộ đôi A.Young & Milner. John Carew nhanh chóng rút ngắn tỉ số, khi tận dụng triệt để pha bóng lộn xộn trước khung gỗ Howard, quay người dứt điểm căng.

Carew rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Villa – Ảnh: Getty


Bước sang hiệp hai, cục diện càng trở nên hấp dẫn khi hai đội chơi tấn công “ăn miếng, trả miếng”. Phút 53, nhận bóng bên ngoài vòng cấm, Pienaar tung ra cú sút kỹ thuật vào góc xa, khiến Friedel chỉ còn nước chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Lòng tự trọng bị tổn thương, các học trò HLV Martin O’Neill ào lên tấn công mãnh liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ. Gần như ngay lập tức, James Milner rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, sau pha đá phạt vòng cung tuyệt đẹp từ cự ly 25m.

Cuộc bám đuổi tỉ số vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến phút 65, Lescott phạm lỗi cao chân với Petrov trong vòng cấm và trọng tài liền chỉ tay vào chấm phạt đền. Barry không mấy khó khăn khuất phục Howard, san hòa 3-3.

Quãng thời gian cuối trận, Aston Villa vẫn duy trì sức ép liên tục. Tuy nhiên, vận may lại không đứng về phía họ, bởi hàng loạt cơ hội của Young, Carew hay Delfouneso đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Đội hình ra sân:

Aston Villa: Friedel, Luke Young, Davies, Knight, Shorey, Milner, Petrov, Barry, Ashley Young, Agbonlahor (Delfouneso 54’), Carew.

Everton: Howard, Hibbert (Jacobsen 65’), Lescott, Jagielka, Baines, Osman, Neville, Cahill, Pienaar, Fellaini, Jo (Saha 81’).

Man City thua bạc nhược

Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, Man City tiếp tục thể hiện chuỗi phong độ thất thường khi thúc thủ 1-3 ngay trên sân nhà trước Fulham. Dù Ireland giúp “gã nhà giàu mới nổi” mở tỉ số trong hiệp một, nhưng cách chơi phòng ngự lòng lẻo dưới hàng thủ đã khiến thủ môn Shay Given phải 3 lần vào lưới nhặt bóng ở hiệp hai.

Dù vươn lên dẫn trước, nhưng các cầu thủ Man City lại rời sân cùng nỗi thất vọng – Ảnh: Getty

Chiến thắng trên hoàn toàn xứng đáng dành cho đội khách. Trong ngày thi đấu thăng hoa, tiền vệ Clint Dempsey lập cú đúp đẳng cấp. Ngoài ra, Etuhu cũng gây ấn tượng mạnh với pha nã rocket ghi bàn tuyệt đẹp.

Điểm đáng chú ý trong cuộc chạm trán này là ngôi sao Robinho ngồi trên băng ghế dự bị, và chỉ vào sân khi Man City bị dẫn 1-2. Ngay ở 45 phút đầu, dù không chiếm ưu thế, nhưng đội quân do HLV Mark Hughes dẫn dắt đã vươn lên dẫn trước nhờ cú cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm của Ireland.

Sau giờ giải lao, Fulham chơi quyết tâm hơn hẳn, gây áp lực lớn về phía cầu môn Given.

Phút 50, Dempsey trừng phạt pha xử lý không dứt khoát của các hậu vệ áo xanh bằng cú kết thúc sệt vào góc xa, quân bình tỉ số 1-1

Không lâu sau đó, Etuhu bất ngờ “bắn đại bác” từ khoảng cách 20m, không cho Given cơ hội để cản phá. Lúc này, sự xuất hiện của Robinho cũng không thể làm thế công Man “xanh” sáng sủa hơn.

Trước lúc hết giờ, đội bóng thành Manchester còn để thủng lưới thêm bàn thứ ba.Zamora chọc khe thông minh để Dempsey thoát xuống xỉa bóng qua chân Given, ấn định chiến thắng 3-1 cho Fulham.

Đội hình ra sân:

Man City: Given, Richards, Onuoha, Dunne, Garrido, Etuhu (Sturridge 64), Zabaleta, Ireland, De Jong, Petrov (Robinho 63), Bojinov (Evans 55).

Fulham: Schwarzer, Pantsil, Hangeland, Hughes, Konchesky, Davies, Etuhu, Murphy (Dacourt 89), Dempsey (Gera 86), Johnson, Zamora (Kamara 86).

 

Bảng xếp hạng

Vị trí

CLB

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Man Utd

31

22

5

4

54:21

71

2

Liverpool

32

20

10

2

59:21

70

3

FC Chelsea

32

20

7

5

55:20

67

4

FC Arsenal

32

17

10

5

54:28

61

5

Aston Villa

32

15

8

9

48:52

53

6

FC Everton

32

14

10

8

47:34

52

7

West Ham United

32

12

8

12

37:36

44

8

FC Fulham

32

11

10

11

33:28

43

9

Tottenham

32

11

8

13

38:36

41

10

Wigan Athletic

32

11

8

13

31:36

41

11

Man City

32

11

5

16

47:42

38

12

Bolton Wanderers

32

11

4

17

39:49

37

13

Stoke City

32

9

9

14

32:48

36

14

Portsmouth

31

8

10

13

34:48

34

15

Blackburn Rovers

32

8

10

14

35:54

34

16

Hull City

32

8

10

14

36:55

34

17

FC Sunderland

32

8

8

16

30:43

32

18

Newcastle

32

6

12

14

37:52

30

19

Middlesbrough

32

7

9

16

25:47

29

20

West Bromwich

32

6

7

19

28:59

24

Nguồn: Theo VNN