Chelsea hất Juve khỏi Champions League

Kết quả hòa 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính trên sân Grande Torino tối qua giúp Chelsea thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận vòng 16 đội, để giành quyền vào tứ kết Champions League. Michael Essien và Didier Drogba góp công đầu.

Kết quả hòa 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính trên sân Grande Torino tối qua giúp Chelsea thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận vòng 16 đội, để giành quyền vào tứ kết Champions League. Michael Essien và Didier Drogba góp công đầu.

Essien (xanh) có sự trở lại tuyệt vời. Bàn thắng của anh có thể xem là bước ngoặt của trận này.

 

Thất bại 0-1 trên sân khách ở lượt đi khiến Juve không có nhiều lựa chọn. Họ vì vậy khởi đầu trận đấu đầy quyết tâm và có bàn mở tỷ số nhờ công Vincenzo Iaquinta. Tuy nhiên, trước khi hiệp một kết thúc, Michael Essien kịp có bàn gỡ 1-1 cực kỳ quan trọng cho Chelsea.


Lượt về vòng 1/8

Champions League

Giorgio Chiellini bị đuổi ở khoảng cuối hiệp hai, nhưng gần như ngay sau đó Juve bất ngờ có bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ quả penalty của Alessandro del Piero. Song, pha lập công của Didier Drogba khi hiệp hai chỉ còn vài phút đã đặt dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu của “Lão bà” thành Turin tại Champions League mùa này.

 

Còn với Chelsea, kết quả này không nằm ngoài trù liệu của họ. Trải qua nhiều thời điểm căng thẳng, nhất là trong hiệp một, nhưng tình hình chung hầu như không đi quá xa tầm kiểm soát của thầy trò HLV Guus Hiddink. Bất chấp việc liên tục bị dẫn trước, quân đoàn áo xanh vẫn giữ được cho mình cái tâm thế vững chãi để đi đến thành công. Đó có thể xem là hình ảnh đặc trưng của một Chelsea thời kỳ hồi sinh gần đây.

 

Với nhiệm vụ buộc phải thắng hoặc với cách biệt hai bàn trở lên hoặc 1-0 để tìm vận may trong hiệp phụ và loạt sút penalty, HLV Claudio Ranieri không có lựa chọn nào khác ngoài việc bố trí sơ đồ giàu chất tấn công. Iaquinta và David Trezeguet đá cặp tiền đạo, trong khi Del Piero thi đấu ngay phía sau trong vai trò hộ công. Và cái Juve có được rõ nhất là một thế trận đầy khí thế, sắc sảo và linh hoạt.

 

Pavel Nedved là trái tim trong nhịp sống sôi sục lúc đó của “Lão bà”. Ngay cả khi tiền vệ lão tướng này phải rời sân ở phút 12 vì chấn thương, sức mạnh của đội chủ nhà vẫn không hề suy giảm. Hàng thủ Chelsea liên tục bị đặt trong thế cảnh giác cao, và không trụ được lâu trước khi bị khai phá. Phút 19, Iaquinta nhận bóng từ Trezeguet rồi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng qua người Petr Cech, mở tỷ số.

 

Phấn chấn về tinh thần, Juve tiếp tục những phút sau đó trong thăng hoa. Tỷ số có thể đã là 2-0 (và mọi chuyện khi đó sẽ rất khác), nếu Petr Cech không kịp tung người đấm cú sút chân trái hiểm hóc của Del Piero ra ngoài. Không chỉ tuyến trên, hệ thống phòng ngự của Juve cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khi cô lập được bộ đôi Drogba – Nicolas Anelka. Chelsea do vậy toàn ở vào thế yếu.

Juve đã có một trận đấu tốt, nhưng như vậy là chưa đủ để giúp họ thoát khỏi điệu buồn mỗi khi gặp người Anh.

 

Trội hơn về thế trận nhưng Juve lại không nhanh gọn kết liễu đối thủ. Đó là sai lầm cực lớn. Và rồi, khi hiệp một bước vào phút bù giờ thứ nhất, Chelsea như đội mồ sống dậy. Từ quả “nã pháo” của Frank Lampard, bóng dội xà bật ra. Essien, chơi trận đấu chính thức đầu tiên sau khoảng nửa năm nghỉ dưỡng thương, bất chấp hai cái bóng áo sọc đen trắng nhanh nhẹn lao đến đệm bóng gỡ hòa 1-1.

 

Đây không thể xem là phần thưởng xứng đáng với những gì Chelsea thể hiện từ đầu trận, nhưng là sự bù đắp đúng cho việc họ bị từ chối bàn thắng một cách oan uổng ít phút trước đó (Drogba đá phạt, bóng đi qua vạch vôi – trước khi nằm trong tay Gianliugi Buffon – nhưng trọng tài không nhìn thấy).

 

Để Chelsea có được bàn thắng, Juve vô tình tự đẩy mình sâu hơn vào thế khó. Muốn giành quyền đi tiếp, họ chỉ có một con đường duy nhất là thắng với cách biệt hai bàn. Một nhiệm vụ quá khó khi mà sự phấn khích đã bị sứt mẻ ít nhiều, và trước mặt là một Chelsea nổi tiếng thực dụng. Đó là lý do vì sao quãng đầu hiệp hai, đội chủ nhà không tạo được thế trận sáng sủa như trước giờ nghỉ. Phút 61, HLV Ranieri buộc phải tiếp nhiệt cho tuyến trên, bằng việc đưa Giovinco vào thay Iaquinta.

 

Sự năng nổ, khéo léo và tốc độ của Giovinco nhanh chóng phát huy hiệu quả bên cánh trái, mang lại luồng sinh khí mới cho hệ thống tấn công của Juve sau đó. Phút 65, thiếu chút nữa bàn thắng đến với họ khi Trezeguet bật cao hơn tất thảy, đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Del Piero. Nhưng, Petr Cech mới là người chiến thắng.

Drogba lại gây ấn tượng dưới thời Hiddink.

 

Khí thế đang lên cao, bỗng Juve gặp bất lợi lớn. Trung vệ Chiellini bị đuổi vì thẻ vàng thứ hai, sau pha phạm lỗi với Drogba ở khoảng giữa sân. Mọi chuyện tưởng đã hết với đại diện của Italy. Tuy nhiên, đóm lửa đang lay lắt ấy bỗng gặp cơn gió lớn để sáng bừng lên trong phút giây. Phút 74, cầu thủ vào thay người Juliano Belletti cố tình dùng tay chơi bóng khi đứng trong hàng rào chắn quả đá phạt của Del Piero. Penalty cho Juve và chính Del Piero là người lĩnh trách nhiệm. Anh không khó để thành công khi đánh lừa được Petr Cech, nâng tỷ số lên 2-1. Giấc mơ diệu kỳ vậy là chỉ còn cách Juve một bàn thắng.

 

Tuy nhiên, Drogba lại là người đã khiến thành Turin phải tỉnh giấc (bàn thắng duy nhất ở lượt đi cũng mang tên anh). Phút 84, chân sút đang hồi sinh ập đến soài người đệm bóng thành bàn san hòa 2-2, sau đường chuyền thuận lợi – như một hành động chuộc tội của Belletti bên cánh phải. Đây là bàn thắng thứ tư của “Voi rừng” trong sáu trận được ra sân gần đây (đều dưới thời Hiddink). Với kết quả này, Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để đi tiếp vào tứ kết, trong nụ cười sung sướng của Roman Abramovich trên khán đài.

 

Đội hình thi đấu

 

Juventus: Buffon, Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro, Tiago, Marchisio, Nedved (Salihamidzic 13), Iaquinta (Giovinco 61), Del Piero, Trezeguet (Amauri 79).

Dự bị không được sử dụng: Manninger, Zebina, Poulsen, Ariaudo.

Thẻ đỏ: Chiellini (71).

Bàn thắng: Iaquinta 19, Del Piero 74 pen.

 

Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Alex (Carvalho 88), Ashley Cole, Mikel, Ballack, Essien (Belletti 66), Lampard, Drogba, Anelka.

Dự bị không được sử dụng: Hilario, Malouda, Deco, Kalou, Mancienne.

Bàn thắng: Essien 45, Drogba 83.


 

Nguồn: Theo Vnexpress