11 "lính mới" đầy triển vọng ở Champions League

Đều là những tên tuổi, nhưng vì nhiều lý do, đến giờ, Torres, Tevez, Milito… mới có cơ hội thể hiện ở đấu trường số một châu u. Họ hứa hẹn sẽ vẽ nên những nét tươi mới cho bức tranh toàn cảnh về Champions League mùa này.

Đều là những tên tuổi, nhưng vì nhiều lý do, đến giờ, Torres, Tevez, Milito… mới có cơ hội thể hiện ở đấu trường số một châu u. Họ hứa hẹn sẽ vẽ nên những nét tươi mới cho bức tranh toàn cảnh về Champions League mùa này.
 
Tiền đạo
Fernando Torres (Liverpool – 23)
Được xem là tiền đạo số một xứ bò tót thời hậu-Raul, nhưng khi còn ở Atletico Madrid, “El Nino” chưa một lần sống trong bầu không khí rộn rã của Champions League. Cú áp-phe kỷ lục trị giá 26,5 triệu bảng sang Liverpool đầu tháng 7 vừa qua đã giúp Torres thỏa chí tang bồng. Giờ là lúc anh có thể thoải mái phô diễn bản năng của một “sát thủ” chuyên nghiệp và thi thố tài năng với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kaka, Ronaldo, Van Nistelrooy…
 
Cristiano Lucarelli (Shakhtar Donetsk – 31 tuổi)
Vua phá lưới Serie A 2004-2005 và là thần tượng một thời của các CĐV Livorno gây bất ngờ khi từ chối một loạt CLB lớn ở trong nước để sang Shaktar Donetsk tháng 7 vừa qua. Nhưng đây không phải là một bước lùi trong sự nghiệp của anh, bởi với CLB Ukraine, Lucarelli sẽ có nhiều cơ hội ra sân ở Champions League, thứ mà anh không được đảm bảo nếu về với Juve hay Inter. Milan, Celtic và Benfica (đối thủ của Shakhtar ở vòng bảng) hãy coi chừng, nếu không muốn phải ôm hận vì tiền đạo mắn bàn thắng người Italy.
 
Lucarelli đã sẵn sàng bay cao cùng Shakhtar.
 
Carlos Tevez (MU – 23)
Tài năng thiên bẩm và một nghị lực phi thường đã giúp ngôi sao người Argentina vượt qua bước khởi đầu gian khó ở West Ham mùa trước, để tỏa sáng và kiếm được bản hợp đồng sang thi đấu cho MU. Thế nên, bất chấp chút chệch choạc trong quá trình hòa nhập vào đội bóng mới, hãy tin Tevez sẽ sớm trở lại phong độ đỉnh cao, để cùng “Quỷ đỏ” hiện thực hóa tham vọng đăng quang ở Champions League mùa này.
 
Tiền vệ
Jesus Navas (Seville – 21)
Cùng lứa với những Puerta, Sergio Ramos, Reyes, Kepa…, anh được xem là một trong những “sản phẩm” tốt nhất mà lò đào tạo trẻ của Sevilla “xuất xưởng” ít năm gần đây. Có thể hình tương đối mỏng cơm (cao 1m70, nặng 60 kg), nhưng cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này lại nổi bật ở tốc độ, lối chơi lắt léo và những quả tạt thần sầu từ cánh phải. Sau 2 năm làm mưa làm gió trên mặt trận Cup UEFA cùng Sevilla, giờ là lúc Navas gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ ở Champions League.
 
Cristian Ledesma (Lazio – 24 tuổi)
Được biết đến nhờ phong đội chói sáng trong 3 mùa giải khoác áo Lecce, nhưng phải đến khi về với Lazio mùa trước, tài năng của Ledesma mới được nhìn nhận một cách đúng mực. Tiền vệ phòng ngự 24 tuổi này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chốt chặn phía trước hàng thủ, giúp CLB thủ đô Italy cán đích trong top 3 Serie A và đoạt vé dự Champions League. Bên cạnh lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm, khả năng đọc trận đấu thông minh, Ledesma còn nổi bật ở tài phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chuẩn xác và duyên ghi bàn từ những cú sút xa như búa bổ.
 
Navas, Ledesma (trên), Giovani, Nasri (dưới).
 
Samir Nasri (Olympique Marseille – 20)
Cũng có gốc gác Algeria và khởi nghiệp cùng Marseille tương tự huyền thoại đàn anh Zidane, nhưng tài năng trên sân cỏ của Nasri mới là nguyên nhân chính khiến các CĐV xứ lục lăng ví anh như một “Zidane mới”. Ngoài kỹ năng kiểm soát bóng và giữ thăng bằng tuyệt hảo, tuyển thủ Pháp 20 tuổi này còn nổi bật ở tư duy chiến thuật nhạy bén và khả năng dẫn dắt lối chơi tài tình. Chứng kiến Narsi rực sáng giúp Marseille đoạt ngôi Á quân Ligue I mùa trước, Real đã ngỏ ý muốn thâu nạp anh. Tuy nhiên, viễn cảnh được bảo vệ màu áo đội bóng yêu thích ở Champions League mùa này đã khiến Cầu thủ trẻ hay nhất nước Pháp mùa 2006-2007 từ chối.
 
Giovani dos Santos (Barca – 20)
Sau Ronaldinho và Messi, ai sẽ là hiện tượng mới của đội chủ sân Nou Camp? Không khó để tìm được câu trả lời, Giovani dos Santos, tài năng vừa “tốt nghiệp” lò đào tạo lừng danh La Masia. Bên cạnh tốc độ và sức trẻ, thần đồng 20 tuổi người Mexico còn sở hữu cái chân trái tuyệt vời, giỏi rê dắt, chơi tốt ở hai biên và những pha dứt điểm lạnh lùng hiếm thấy. Trong chuyến du đấu tập huấn ở Scotland và châu Á hè vừa qua, thần đồng 20 tuổi người Mexico đã làm lu mờ siêu sao đàn anh Ronaldinho cũng như tân binh đắt giá Henry khi ghi 4 bàn thắng đẹp mắt, và nhờ đó chiếm luôn một vị trí trong đội một Barca mùa này.
 
Hậu vệ
Daniel Alves (Seville – 24)
Những chiến công vang dội cùng Seville trong hai năm qua là bệ phóng tuyệt vời đưa Alves vào nhóm những siêu sao được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng, và trở thành người thừa kế vị trí hậu vệ phải của tượng đài Cafu ở ĐTQG Brazil. Hạn chế về chiều cao (1m71), nhưng bù lại cầu thủ 24 tuổi này được đánh giá cao ở lối chơi công thủ toàn diện và sự đa năng (có thể chơi tốt cả hai vị trí hậu vệ và tiền vệ phải). Ngoài ra, tài sút phạt và những cú sút xa sấm sét cũng là một thế mạnh khác của Alves.
 
Gabriel Milito (Barca – 27)
Bị Real ruồng rẫy lúc mới sang Tây Ban Nha năm 2003, nhưng Milito đã khiến CLB này phải tiếc hùi hụi khi thể hiện phong độ chói sáng cùng Zaragoza và trở thành trung vệ hàng đầu La Liga suốt 4 mùa giải vừa qua. Màn trình diễn thuyết phục ấy cũng giúp anh giành được vị trí chính thức ở ĐTQG Argentina và mới đây nhất là cú chuyển nhượng trị giá 20,5 triệu euro sang Barca trong mùa hè vừa qua. Điềm tĩnh, phán đoán và xử lý tình huống cực tốt, chơi đầu giỏi, anh hứa hẹn sẽ hợp cùng cựu binh Puyol, trở thành gọng kìm thép của đội chủ sân Nou Camp ở Champions League mùa này.
 
Alves, Milito (trên), Palop Drenthe (dưới).
 
Royston Drenthe (Real Madrid – 20)
Từ một viên ngọc thô được Feyernoord phát hiện và rèn giũa thuở nào, tài năng 20 tuổi này đã trở thành ngôi sao sáng giá ở xứ sở tulip khi cùng đội U21 Hà Lan vô địch giải U21 châu u 2007. Phong độ chói sáng tại giải đấu này giúp anh kiếm được bản hợp đồng sang thi đấu cho Real Madrid đầu tháng 8 vừa qua. Thuận chân trái, mạnh mẽ, có tốc độ bứt phá kinh hoàng và sở hữu những cú sút xa nhưa búa bổ, Drenthe được kỳ vọng sẽ trở thành “Roberto Carlos mới” của CLB Hoàng gia mùa này.
 
Thủ môn
Andres Palop (Sevilla – 33)
Bị lấp bởi cái bóng của Canizares trong 8 năm ở Valencia, nhưng sau khi đầu quân cho Seville năm 2005, anh ngay lập tức tỏa sáng, cùng CLB này mở ra giai đoạn thành công nhất lịch sử. Vòng 16 đội Cup UEFA mùa trước, anh nổi bật với pha ghi bàn quý như vàng vào lưới Shakhtar ở phút bù giờ, mang lại cho Seville vé dự tứ kết. Đến trận chung kết với “đồng hương” Espanyol, Palop một lần nữa rực sáng khi chặn được 3 trên 4 quả đá luân lưu, giúp đội nhà bảo vệ thành công chiếc Cup danh giá này.
 
Theo VNE