01h45 ngày 7/6, Barcelona – Juventus: Đi tìm nhà vô địch tuyệt đối

Vượt qua 75 đội bóng khác đến từ 53 quốc gia, với những tên tuổi lớn như Dortmund, Real Madrid hay PSG, Man City, Bayern Munich…Barcelona và Juventus hiên ngang hành quân tới Thủ đô nước Đức – Berlin để dự trận chung kết UEFA Champions League. Chắc chắn, cuộc thư hùng trên sân Olympic giữa 2 đội bóng giàu thành tích bậc nhất 'Lục địa già' sẽ là trận đấu đáng chờ đợi nhất mùa giải 2014/15.

01h45 ngày 7/6, Barcelona vs Juventus – Chung kết UEFA Champions League

XỨNG DANH NHÀ VÔ ĐỊCH

Trận đấu tại Berlin rạng sáng 7/6 là đều là trận chung kết thứ 8 trong lịch sử 2 CLB Barcelona và Juventus tại đấu trường UEFA Champions League/Cúp C1.

Trong khi Barcelona đang trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 5 tại đấu trường số 1 châu lục cấp CLB để san bằng số lần đăng quang với Liverpool và Bayern Munich và là chức vô địch thứ 4 tại UEFA Champions League trong 1 thập kỷ qua. Thì đây là lần đầu tiên Juventus góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League sau 12 năm dài chờ đợi. ‘Lão bà’ đang đi tìm danh hiệu vô địch lần thứ 3 tại đấu trường này. Trước đó là 2 danh hiệu vào các mùa giải 1984/85, 1995/96. Tuy nhiên, nếu thất bại tại Berlin đêm nay, đội bóng thành Turin sẽ lập nên 1 kỷ lục buồn đó là trở thành đội bóng nhiều lần…về Nhì nhất tại UEFA Champions League/Cúp C1 châu Âu.

Đây là mùa giải đầu tiên HLV Massimiliano Allegri và Luis Enrique dẫn dắt 2 đội bóng này, nhưng cả Barca và JUve đều đứng trước cơ hội lần đầu tiên dành cú “ăn 3” cùng CLB của mình. Trước trận chung kết tại Berlin, Barcelona đã vô địch La Liga và Copa del Rey, trong khi Juventus vô địch Serie A lần thứ 4 liên tiếp và lên ngôi tại Coppa Italia.

Để có mặt tại Berlin đêm 7/6, Barcelona là đội bóng có chiến tích hiển hách hơn rất nhiều. Bởi đây là lần đầu tiên một đội bóng đánh bại tất cả các nhà vô địch ở các giải quốc nội để có mặt trong trận chung kết UEFA Champions League/C1. Nếu vượt qua Juventus thì Barca lập nên kỳ tích với việc đánh bại 6 nhà vô địch quốc gia để xưng vương tại đấu trường danh giá nhất lục địa già cấp CLB.

Có lẽ những chiến thắng hoành tráng trước nhà vô địch Hà Lan (Ajax) hay Đảo Síp (APOEL Nicosia) ở vòng bảng chỉ làm tô điểm thêm cho thành tích ấn tượng của đoàn quân HLV Luis Enrique mùa giải này. Sau đó, Messi cùng các đồng đội đã đánh bại Paris Saint Germain ở lượt trận cuối cùng với tỉ số 3-1 để chiếm ngôi đầu bảng F. Trong cuộc tái đấu ở vòng tứ kết, Barcelona đã hạ đo ván nhà vô địch Ligue 1 trong cả 2 trận với tổng tỉ số 5-1 (lượt đi thắng 3-1 tại Pháp, lượt về thắng 2-0 ở Nou Camp).

Luis Suarez là sự bổ sung hoàn hảo cho Messi và Neymar

Ở vòng vòng 16 đội, ‘Show diễn’ của số Messi cùng cái duyên ghi bàn của Luis Suarez (lập cú đúp) đã giúp Barca đánh bại nhà vô địch nước Anh 2-1 tại Etihad trước khi có màn dạo chơi trong chiến thắng 1-0 ở trận lượt về tại Nou Camp.

Messi đang có phong độ rất cao

Sự thăng hoa của Barcelona và Lionel Messi được đẩy lên đỉnh điểm trong trận bán kết lượt đi với Bayern Munich tại Tây Ban Nha khi đội chủ sân Nou Camp vùi dập đối thủ 3 bàn không gỡ trước khi để thua nhẹ nhàng 2-3 trong trận lượt về. Nếu tiếp tục đánh bại Juventus, Barcelona sẽ lên ngôi với tư cách là đội đánh bại 6 nhà vô địch giải quốc nội mùa giải trước, đó là APOEL, Ajax, PSG, Man City, Bayern và Juventus.

Còn về Juventus, đoàn quân của tân HLV Massimiliano Allegri đã ‘hỳ hục’ đi tiếp từng vòng đấu. Ngay từ vòng bảng, sau 3 trận lượt đi với 2 thất bại trước những đối thủ trực tiếp là Atletico Madrid (0-1) và Olympiakos (0-1), cơ hội đi giành vé vào vong knock-out của Lão bà chỉ đến khi họ đánh bại Olympiakos 3-2 ở lượt về để rồi sau đó, chiến thắng 2-0 trên sân Malmoe FF và trận hòa 0-0 trước một đội bóng Tây Ban Nha khác là Atletico thì Juventus mới biết mình có được vào vòng 1/8 hay không.

Juventus càng vào sâu càng ổn định

Tuy nhiên, kể từ vòng 16 đội, Juventus đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng đã 7 lần vào tới trận chung kết cùng 2 chức vô địch với việc đánh bại những đội bóng mạnh là Borussia Dortmund (2-1, 3-0), As Monaco (1-0, 0-0) và đặc biệt là trận hòa kiên cường 1-1 trước Real Madrid trên sân Bernabeu sau khi có lợi thế mong manh trận lượt đi với chiến thắng 2-1 tại Juventus Arena.

Có lẽ thành tích 9 trận liên tiếp bất bại trước khi tiến tới trận chung kết cùng vỏn vẹn 7 bàn thua sau 12 trận đã đấu ở mùa giải này cũng đủ để đưa Juventus trở thành một đối thủ xứng tầm với Barcelona tại Berlin đêm nay.

LÀM SAO ĐỂ CẢN MESSI – NEYMAR – SUAREZ !?

 Messi đang trình diễn theo phong cách của một thiền tài

Tại Champions League năm nay, Juve mới để lọt lưới 7 bàn thua (đứng thứ 2 sau AS Monaco (chỉ phải nhận 5 bàn thua) – bại tướng của chính họ ở vòng tứ kết. Sự chắc chắn của “Bà đầm già thành Turin” đến từ kinh nghiệm của thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon và hệ thống phòng ngự kín kẽ với những trụ cột hàng thủ như Bonucci, Barzagli hay Chiellini.

Chính bộ ba phòng ngự này đã khóa chặt tam tấu Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo của Real ở bán kết lượt về vừa qua để giúp Juve lọt vào chung kết. Tuy nhiên, có lẽ hy vọng làm điều tương tự với Messi – Neymar – Suarez sẽ rất khó khăn, bởi thời điểm này, bộ 3 của Barca nguy hiểm hơn rất nhiều, bằng chứng là 120 bàn thắng họ ghi được trong mùa giải này, trong đó tất nhiên Lionel Messi là chân sút đáng sợ nhất với 58 bàn thắng ở tất cả các mặt trận, trong đó có 10 bàn tại Champions League. Và ‘cái duyên’ làm rung lưới các đội bóng Ý vẫn được duy trì ở chân sút Argentina khi anh đã có 7 bàn trong 5 lần chạm trán các đại diện Serie A.

Giorgio Chiellini bay đến Berlin nhưng để cổ vũ đồng đội

Hơn nữa, trước trận chung kết tại Berlin, Juventus đón tin giữ khi trung vệ trụ cột và là “lá phổi” nơi hàng thủ, Giorgio Chiellini dính chấn thương và không thể ra sân, trong khi hậu vệ 34 tuổi Andrea Barzagli vừa mới trả lại tập luyện bình thường và người thay thế xứng đáng là trung vệ Martin Caceres cũng đang phải chờ ngày “xuất viện”. Giờ đây, HLV Max Allegri chỉ biết trông chờ vào khả năng đánh chặn của hàng tiền vệ, nơi mà bộ tứ Pirlo – Pogba – Vidal – Marchisio đã chơi rất ổn định trong suốt mùa giải vừa qua. Nhưng có thể thấy, trong số này chỉ có Paul Pogba và Marchisio có thiên hướng phòng ngự tốt, còn 2 cái tên còn lại, Pirlo chuyên phát động tấn công, trong khi Vidal hoạt động như 1 tiền đạo thứ 3.

Có lẽ, nếu quá tập trung ngăn chặn bộ 3 “nguyên tử” của Barca thì các học trò của HLV Max Allegri sẽ ‘bỏ quên’ những nhân tố thầm lặng của đoàn quân HLV Luis Enrique, đó là những Rakitik, Iniesta hay Busquets, thậm chí là cả Alves, những người đã khiến PSG, Bayern hay Man City phải trả giá cho việc thiếu “quan tâm” đến họ.

CÁI KẾT NÀO CHO JUVENTUS !?

Andrea Pirlo sẽ chia tay Juventus sau trận chung kết?

Với những gì đã thể hiện ở mùa giải này, việc Juventus tiến tới trận chung kết đã là quá thành công với đội bóng thành Turin và nó mang đến nhiều bất ngờ cho giới mộ điệu. Do đó, một thất bại trước Barcelona đang chơi vô cùng thăng hoa với bộ 3 khủng khiếp nhất lịch sử bóng đá Messi – Neymar – Suarez là điều mà nhiều người đã dự báo trước, nhất là trong bối cảnh hàng thủ của nhà vô địch Serie A khủng hoảng trầm trọng.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có nhiều điều bất ngờ, chỉ sau hơn 90 phút, cũng có thể 120 phút và dài hơn nữa tại Olimpic, Berlin mới xác định được chủ nhân của chiếc cúp vô địch UEFA Champions League 2014/15. Và tất cả đều có quyền mơ ước…đặc biệt là thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon, anh đang khao khát tự “gạch tên” ra khỏi danh sách những huyền thoại chưa 1 lần vô địch C1/UEFA Champions League. Hay HLV Allegri, ông muốn “phục hận” Barca sau 2 lần nếm trái đắng cùng AC Milan, đó là bị loại khỏi tứ kết mùa giải 2011/12 với tổng tỉ số 1-3 và dừng chân ở vòng 1/8 mùa giải 2012/13 với thất bại 2-4 sau 2 lượt trận.

Nhiều khả năng, sau trận chung kết này, Andrea Pirlo sẽ rời Juventus để sang Mỹ thi đấu, rồi nhiều nguồn tin cho hay trận đấu tại Berlin sẽ là trận cuối cùng của Paul Pogba trong màu áo Bianconeri, hay Arturo Vidal cũng đánh tiếng chia tay Lão bà sau Copa America…Tất cả đều hướng đến buổi chia tay ngọt ngào cùng chiếc cúp vô địch kể kỷ niệm 30 năm ngày lần đầu đăng quang C1 châu Âu.

Nhưng đời nhiều khi không như là mơ và cái kết dang dở đang chờ đón đội thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử UEFA Champions League/C1 – Juventus sẽ vượt qua con số 5 của Benfica và Bayern Munich để trở thành đội đầu tiên 6 lần thất bại trong trận chung kết. Nhiều khả năng sẽ là như vậy ?!

Điều này đồng nghĩa với việc Barcelona sẽ trở thành nhà vô địch tuyệt đối khi đánh bại 5 đội vô địch ở các giải hàng đầu châu Âu, đó là PSG (Pháp),Ajax (Hà Lan), Man City (Anh), Bayern (Đức) và Juventus (Italia). Khi đó, đội chủ sân Nou Camp cũng trở thành đội bóng đầu tiên 2 lần đoạt cú ‘ăn 3’ trong 1 mùa giải. Với những gì mà Messi cùng đồng đội thể hiện trong mùa giải này, Barcelona hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “nhà vô địch tuyệt đối” của châu Âu với chiếc cúp trên bục vinh quang tại sân vận động Olympic, Berlin.

Trên đây cũng chỉ là nhận định của người viết, bởi trái bóng luôn tròn và cuộc thư hùng trên sân Olympic ở thủ đô Berlin (Đức) vẫn chưa diễn ra…

Đội hình dự kiến:

Barcelona (4-3-3): Marc-André ter Stegen, Jordi Alba, Daniel Alves, Javier Mascherano,  Sergio Busquets, Ivan Rakitić, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Neymar, Lionel Messi.

Juventus (4-4-2): Gianluigi Buffon, Patrice Evra, Stephan Lichtsteiner, Andrea Barzagli , Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Claudio Marchisio, Arturo Vidal, Carlos Tévez, Álvaro Morata.

Nguồn: thethaovietnam.vn