Ý kiến chuyên gia: Coi như U-23 VN đã đặt một chân vào bán kết

U-23 VN đánh bại Sư tử Singapore với sự tỏa sáng của Văn Quyến… Các chuyên gia, cầu thủ, HLV đều tỏ ra không ngạc nhiên về điều đó… Chúng ta hãy nghe họ đánh giá:

HLV trưởng CLB LG.HN.ACB Nguyễn Hồng Thanh: “Coi như U-23 VN đã đặt một chân vào bán kết”.

HLV Nguyễn Hồng Thanh

Đây là một chiến thắng vất vả nhưng hết sức xứng đáng của U-23 VN. Hiệp 1 chúng ta chơi chưa tốt, nhưng cũng đã có những cơ hội của mình, và bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Quyến thực sự là một bước ngoặt. Hiệp 2, chúng ta đá hay hơn nhiều. Nếu tận dụng tốt cơ hội thì ít nhất cũng phải có thêm 2 bàn thắng nữa.

Tuy nhiên, tôi thấy hàng phòng ngự cần phải chấn chỉnh thêm, nếu không muốn thua tiếp ở các trận đấu sau. Ngay sau đây, chúng ta sẽ gặp Lào, và phải quyết tâm giành 3 điểm. Cho dù Lào vừa thắng Myanmar, nhưng tôi nghĩ U-23 VN đủ sức vượt qua đội bóng này. Khi đã có 6 điểm trong tay thì những bước đi còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trong bảng đấu này, chỉ còn Indonesia là chưa lộ diện. Nhưng qua những gì mà 4 đội thể hiện ở ngày thi đấu hôm nay, thì có thể nói U-23 VN coi như đã đặt một chân vào bán kết.

Chuyên gia Ngô Xuân Quýnh: “”Thắng thế này thì tốt rồi!””

Chuyên gia Ngô Xuân Quýnh

Có thể nói hiệp 1 là của họ, còn hiệp 2 là của chúng ta. Do tâm lý vào trận không tốt nên khi kèm chặt thì chúng ta không xoay trở gì được. Giữ bóng thì bị họ cướp mất còn chuyền dài thì lại đúng “”sở trường”” của đối phương. Văn Quyến hôm nay xứng đáng được 9,5 điểm vì biết tỏa sáng đúng lúc. Lại một lần nữa Quyến chứng tỏ, anh là cầu thủ của những trận đấu lớn.

Bàn gỡ hòa của anh đã giúp U-23 VN chơi “”bốc”” nhưng bàn thứ 2 còn quan trọng hơn vì được diễn ra ở ngay đầu hiệp 2, tạo lợi thế lớn cho chúng ta. Về điều kiện sân bãi thì tôi thấy không chỉ Việt Nam bị ảnh hưởng mà các đối thủ của chúng ta cũng cùng hoàn cảnh nên nó chỉ là yếu tố phụ.

GĐKT CLB HA.GL Nguyễn Văn Vinh: “”Làm “đà nhảy” cho các trận tiếp theo””

HLV Nguyễn Văn Vinh

Thật tiếc là tôi không được theo dõi trực tiếp trận ra quân đầu tiên của U-23 VN tại SEA Games 23 vì đang trên đường cùng HA.GL bắt đầu hành trình sang Lào, sau đó là Thái Lan cho chuyến tập huấn kéo dài đến giữa tháng 12 của đội. Tôi vừa được tin các học trò ông Rield giành thắng lợi 2-1 trước U-23 Singapore và tôi không bất ngờ về kết quả này (trước trận đấu, ông Vinh dự đoán VN thắng cách biệt 1 bàn – PV). Xin chúc mừng các cầu thủ U-23 VN. Họ đã có một khởi đầu thật tốt để làm “”đà nhảy”” cho các bước tiến tiếp theo.

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: “”Khởi đầu quá tốt!””

Các em khởi đầu với chiến thắng như vậy là quá tốt rồi, đúng như sự mong đợi của người hâm mộ. Chúng ta đã gặp khó khăn trong hiệp 1 trước lối chơi áp sát, không có sở hở để U-23 VN có thể giữ bóng và chuyền bóng được. Nhưng nhờ tài cá nhân của Văn Quyến, cộng một chút may mắn, chúng ta đã có bàn gỡ hòa ở những giây cuối cùng của hiệp 1.

HLV Trần Công Minh

Bàn thắng lên tinh thần cho chúng ta rất nhiều. Sang hiệp 2, việc đối phương không duy trì được lối chơi như 45 phút đầu tiên đã giúp chúng ta có nhiều khoảng trống hơn, thực hiện chơi áp sát, chuyền trung lộ, chọc khe,… Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Quyến ở những phút đầu càng tạo lợi thế cho U-23 VN và chúng ta đã giữ được lợi thế ấy cho đến khi tan trận. Xin chúc mừng các cầu thủ U-23 VN.

Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Hữu Thắng, HLV trưởng P.SLNA: “Bàn gỡ hòa của Văn Quyến quá quan trọng”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng

Đó chính là bước ngoặt quyết định của trận đấu. Trước đó, khi U-23 VN sớm bị dẫn bàn, cả đội hình như đã có thời điểm bị rơi vào trạng thái rối loạn. Rất may là trong 20 phút cuối hiệp 1, BHL đã tổ chức lại đội hình và giúp các cầu thủ thi đấu thăng bằng hơn. Khi chúng ta chơi tốt thì tự nhiên đối phương sẽ mắc những sai lầm.

Bàn gỡ hòa của Quyến xuất phát từ một trong những sai lầm của hàng thủ U-23 Singapore, đó là phạm lỗi ở khu vực hết sức nguy hiểm. Quyến đã đá phạt không phải theo cách thường thấy ở anh, nhưng có thể là ông Riedl đã nghiên cứu lối lập hàng rào của các hậu vệ Singapore rất cao to nên có chỉ đạo Quyến sút sệt. Dù sao, đây cũng là điểm mấu chốt của trận đấu, vì chúng ta lên tinh thần rất rõ ở hiệp sau, trong khi bạn lại hụt hẫng trông thấy.

Trước trận này, tôi vẫn tự tin là chúng ta sẽ thắng. Nhưng thắng bằng cách lội ngược dòng thì còn sướng hơn nhiều. Bây giờ, cơ hội vào bán kết của U-23 VN là rất rộng mở. Song chắc chắn là sẽ còn không ít khó khăn, bởi như mọi người đều đã biết, đến như Lào cũng đâu phải là đội lót đường nữa?

Cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức: “”Quyến biết “”bùng nổ”” đúng lúc!””

Cựu tiền đạo ĐTQG Lê Huỳnh Đức

Do bận việc nên tôi không ngồi trước màn hình để cổ vũ cho các em được. Thật vui khi nghe các em giành chiến thắng trong trận ra quân. Tôi không ngạc nhiên về sự tỏa sáng của Văn Quyến vì anh là mẫu cầu thủ có thể làm được điều đó. Cầu thủ có lúc này lúc khác, không phải lúc nào cũng đạt phong độ như ý muốn. Đúng là Quyến chơi không tốt ở các giải đấu tập trước SEA Games nhưng anh đã biết chọn thời điểm để “”bùng nổ”” đúng lúc. Và đó là tố chất mà ở các cầu thủ lớn thường có.

HLV HP.HN Vương Tiến Dũng: “Trận đấu này giải quyết đến 50% cơ hội của chúng ta ở vòng đấu bảng”.

HLV Vương Tiến Dũng

Tôi rất tiếc vì bận việc nên không được xem trận đấu này, tuy nhiên việc chúng ta thắng Singapore không làm tôi bất ngờ chút nào. Không phải riêng tôi, mà gần như cả đất nước Việt Nam đều tin vào khả năng lấy 3 điểm của thầy trò ông Rield, và thực tế đã chứng minh là số đông đã đúng.

Theo tôi, thắng trận này, chúng ta đã giải quyết được đến 50% cơ hội lọt qua vòng đấu bảng. Còn việc Văn Quyến ghi đến 2 bàn cũng là điều có thể hiểu được. Quyến là mẫu tiền đạo tinh tế, kỹ thuật và là con người của những thời điểm quyết định.

(Theo Thethaovietnamnet)

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA