World Cup 2006: Những cảm nhận qua một chuyến đi

Đã xem và đọc cũng như nghe kể rất nhiều về nước Đức, nhưng những gì mắt thấy tai nghe vẫn  khiến các thành viên trong đoàn luôn phải thốt lên những tiếng Ồ thán phục.

13/06/2006 00:00:00
Đã xem và đọc cũng như nghe kể rất nhiều về nước Đức, nhưng những gì đoàn cán bộ của LĐBĐVN (VFF) được mắt thấy tai nghe đã khiến các thành viên trong đoàn luôn phải thốt lên những tiếng Ồ thán phục.
 
* Munich điểm đến của những bất ngờ
 
 

Đoàn cán bộ VFF được đón tiếp chu đáo ngay khi đặt chân xuống sân bay Munich
 
Khởi hành từ Hà Nội lúc 23h25 ngày 4/6/2006 trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airline, sau 11h20 phút bay chúng tôi đã có mặt  tại sân bay Charle de Gaule – Paris và mất 1h40 phút bay nữa, cả đoàn mới đặt chân tới sân bay Munich – Đức. Ấn tượng đầu tiên của các thành viên trong đoàn khi bước vào sân bay Munich là sự bất ngờ, bởi nơi đây được thiết kế tiện lợi, hiện đại và chính xác đúng như phong cách của người Đức. Ngay từ cổng vào của sân bay chúng tôi đã nhìn thấy biển hiệu chào đón của nước chủ nhà: SWorld Cup 2006 a time to make friend⬝ xin tạm dịch là: World Cup 2006 thời điểm để kết bạn.
 

xen giữa các con đường cao tốc rộng rãi là các khoảng rừng tạo nên màu xanh mướt…Ảnh: VFF

 
Thêm một bất ngờ nữa với đoàn là thủ tục đón tiếp thật đơn giản và gọn nhẹ. Chưa hết, chỉ mất vài phút làm thủ tục, tại bàn lễ tân của Ban tổ chức Hội nghị thường trực tại sân bay, chúng tôi đã lên xe trực chỉ khách sạn Hilton Park – đại bản doanh của các đoàn đại biểu đến từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol). Dọc trên phố chính dẫn về khách sạn các băng rôn chào đón World Cup 2006 được treo trên các cột đèn đường tạo nên một quang cảnh đẹp mắt và khiến cho những người lần đầu tiên đặt chân đến nước Đức như chúng tôi càng thêm bất ngờ. Munich những ngày này đang nghỉ lễ Công giáo nên đường phố vắng lặng, xen giữa các con đường cao tốc rộng rãi là các khoảng rừng (trồng) tạo nên màu xanh mướt và con sông đi qua lòng thành phố càng làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn hơn.
 
* Thắt chặt⬦ để có một World Cup thành công
 
An ninh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại mỗi sự kiện, và dù đã cố gắng hình dung ra sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát Đức trong thời điểm diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng nước Đức lại một lần nữa khiến chúng tôi phải bất ngờ.
 
An ninh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại mỗi sự kiện
 
Ngày khai mạc World Cup 2006, trên quảng trường thành phố Munich từng đoàn cổ động viên của các nước trong trang phục các đội tuyển, trang phục truyền thống mang quốc kỳ các quốc gia liên tục nhảy múa, hò hét và rất nhiều bia đã được uống, tất cả tạo nên không khí vô cùng sôi động. Sân vận động Arena của CLB Bayer Munich, được bàn giao cho FIFA trong thời gian diễn ra World Cup, đã chứng kiến lượng người đổ đến sân đông chưa từng thấy, những người không có vé cũng thu xếp tới đây để tận hưởng không khí bên ngoài sân vận động, sau đó tập trung về các điểm có màn hình lớn bên ngoài sân vận động để cổ vũ cho đội nhà. Có thể nói nước Đức đã làm tất cả để tổ chức một World Cup thành công, các nơi đặt màn hình phía ngoài sân vận động được đổ hàng ngàn m3 cát để tạo nên những bãi  rộng lớn có thể chứa được nhiều nghìn người thưởng thức các trận đấu World Cup cùng lúc; công tác an ninh được tiến hành chặt chẽ, chi tiết, chính xác: trên không trung, trực thăng cảnh sát theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến đường đổ đến sân vận động để cho bộ phận điều hành giao thông thành phố có thông báo kịp thời trên các bảng điện tử trên các đường phố, phía ngoài sân vận động chúng tôi nhìn thấy hàng trăm xe cảnh sát, cứu hoả với đầy đủ lực lượng với các trang thiết bị tối tân hiện đại ứng trực làm nhiệm vụ, các lều bạt cứu thương được dựng phía ngoài sân. Trên đoạn đường hơn 10km từ khách sạn đến sân vận động chúng tôi phải mất gần 2h đồng hồ mới tới được của lên của sân. Khác hẳn với không khí an ninh ngoài sân, phía trong sân vận động không khí cực kỳ sôi động và đầy màu sắc, ngay cả các nhân viên an ninh trông cũng rất thân thiện, sắc phục cảnh sát đã được khéo léo che đi trong chiếc áo nhận diện màu vàng tươi mới. Mọi người đều cảm thấy thoả mãn vì được hưởng một bữa tiệc bóng đá đầy màu sắc.
 

Phía trong SVĐ, không khí cực kỳ sối động và đầy màu sắc

 
Lễ khai mạc, rồi trận đấu diễn ra, trong thế trận một chiều của Đội tuyển Đức, trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2. Báo chí Đức đặt ra nhiều vấn đề với hàng phòng ngự, nhưng đối với người hâm mộ Đức tỷ số như vậy là quá đủ, một kỷ lục mới về số bàn thắng trong trận khai mạc được thiết lập, người dân Đức lại cuồng nhiệt đổ ra khu vực trung tâm thành phố, vui chơi thâu đêm và rất nhiều bia đã được tiêu thụ để ăn mừng chiến thắng. Lần đầu tiên được hòa mình trong không khí vui mừng tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng những fan hâm mộ nơi đất khách quê người, chúng tôi càng cảm nhận được giá trị chiến thắng mà mỗi khi các đội tuyển của chúng ta đạt được.
 
Trở về từ chuyến đi, con người, thiên nhiên nước Đức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các thành viên trong đoàn. Đặc biệt là các giá trị của bóng đá sẽ còn mãi để làm cho xã hội loài người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, để bóng đá trở thành trường học cuộc đời SFootball – school of  life⬝ – trích dẫn lời của Chủ tịch FIFA, tôn vinh những phẩm chất, giá trị tốt đẹp của con người.     
 
VFF
Munich đêm 10/6/2006