Vòng loại World Cup 2014: Ronaldo giúp BĐN chật vật thắng Luxembourg

Rạng sáng 8-9, trong lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Ronaldo đã “biết” ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Luxembourg, giúp đội nhà lội ngược dòng thắng 2-1. Còn Pháp chỉ thắng Phần Lan 1-0 và Ý bị Bulgaria cầm hòa 2-2.

Luxembourg, đội từng bị Bồ Đào Nha thắng rất đậm trong quá khứ, đã bất ngờ làm tung lưới Bồ Đào Nha – đội đã có màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2012 vừa qua. Phút thứ 13, trong pha phản công nhanh, cầu thủ Luxembourg gốc Bồ Đào Nha, Daneil Da Mota có bóng ở góc vòng cấm địa, anh ngoặt người vượt qua hậu vệ đối phương rồi tung cú sút vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Ronaldo giơ nắm tay sau khi ghi bàn, hình ảnh ăn mừng bàn thắng quen thuộc của anh – Ảnh: Reuters

Tuy nhiên đẳng cấp của Bồ Đào Nha đã được thể hiện sau đó. Phút 28, tận dụng sự thiếu quyết đoán của hàng thủ Luxembourg, các cầu thủ Bồ Đào Nha áp sát và cướp bóng ở ngay trước vòng cấm địa đối phương; bóng được chuyền đến Ronaldo trong tư thế đối mặt thủ môn và cầu thủ này đã dễ dàng dứt điểm bất ngờ vào góc gần, bóng bật mép trong cột dọc vào lưới.

Sau khi ghi bàn, Ronaldo đã giơ nắm tay ăn mừng, động tác quen thuộc của tiền đạo này mỗi khi ghi bàn. Như vậy Ronaldo đã lại ăn mừng bàn thắng sau khi “làm mặt buồn” lúc ghi hai bàn vào lưới Granada trong màu áo Real Madrid.

Đến phút 54, Bồ Đào Nha hoàn tất cú lội ngược dòng của mình khi Helder Postiga dùng đầu khống chế bóng rồi sút bóng cự ly gần, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho đội nhà.

Cũng nhọc nhằn như Bồ Đào Nha là chiến thắng 1-0 của Pháp trên đất Phần Lan. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 20 khi Benzema vượt qua hàng thủ Phần Lan rồi chuyền cho Diaby để tiền vệ đang thi đấu trong màu áo Arsenal ghi bàn. Bàn thắng là phần thưởng ngọt ngào cho Diaby vì chấn thương đã khiến anh phải luôn vật lộn để có phong độ cao nhất và đây mới là lần đầu tiên kể từ tháng 6-2011, Diaby mới lại khoác chiếc Áo Lam.

Ở trận này, Pháp cũng có vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn còn Phần Lan cũng nhiều lần khoan thủng hàng thủ của Pháp nhưng các tiền đạo của họ quá vụng về trong khâu dứt điểm.

Trong một trận đấu đáng được quan tâm khác, Bỉ đã thắng Xứ Wales 2-0 ngay tại Cardiff. Với đội hình đầy sao, chiến thắng của Bỉ là điều có thể đoán trước. Nhưng thắng lợi hôm nay khá bất ngờ vì người ghi bàn không phải là các cầu thủ trên hàng công như Hazard, Fellaini hay De Bruyne mà là hai trung vệ Vicent Kompany và Jan Vertonghen.

Trong số các đội mạnh, á quân Euro 2012, Ý là đội có khởi đầu tệ hại nhất. Đến làm khách trên sân của Bulgaria, Ý chỉ có được trận hòa 2-2. Tại vòng loại Euro 2012, có đến bốn trận trên sân nhà Bulgaria không thể ghi bàn thắng. Tuy nhiên hôm nay họ đã xứng đáng vượt lên dẫn trước ở phút 30 khi Manolev sút tung lưới Buffon từ cự ly 30m.

Bị dẫn bàn, Ý đổi sang sơ đồ cơ động 3-5-2 và thay đổi này đã phát huy tác dụng bằng liên tiếp hai bàn thắng của tiền đạo Osvaldo – người đang khoác áo AS Roma – vào các phút 36 và 41. Tuy nhiên ở phút 66, Bulgaria đã có bàn gỡ hòa 2-2 khi Milanov sút tung lưới Buffon từ cự ly 10m sau đường căng ngang của Mitsanski.