Vòng loại Word Cup: Nhật Bản giành chiến thắng quyết định

Nhật Bản đã giành chiến thắng quyết định trên con đường tới VCK World Cup 2014 khi đánh bại Oman với tỷ số sát nút 2-1 trong trận đấu đêm qua (14/11) trên sân khách.

Trước khi diễn ra trận đấu kể trên, nếu có 3 điểm ở trận này, ĐT Nhật Bản (hiện có 10 điểm) vẫn chưa chắc chắn giành được vé dự World Cup 2014, nhưng họ sẽ tạo được khoảng cách 8 điểm với các đội xếp sau là Australia và Oman (cùng 5 điểm). Vì vậy, nếu thắng Oman, ĐT xứ Mặt trời mọc có thể đến Brazil vào năm 2014 khi chỉ cần thêm 1 chiến thắng ở 3 lượt đấu cuối.

Nhật Bản đã giành vé VCK World Cup 2014 khi đánh bại Oman với tỷ số sát nút 2-1

Thêm một lợi thế nữa, sau 7 trận đấu vòng loại World Cup trong quá khứ, Nhật Bản chưa từng thua Oman và họ cũng vừa thắng đậm 3-0 ở lượt đi.

Trận thắng Oman 2-1 đêm qua đã giúp ĐT Nhật Bản tràn trề hy vọng giành 1 trong 5 suất ở khu vực châu Á tham dự VCK World Cup 2014, đồng thời cũng sau trận đấu này, Oman chính thức bị loại trong cuộc đua tới Brazil.

Sau loạt trận này, vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ tạm nghỉ rồi khới động lại vào tháng 3/2013.

Trong những diễn biến khác, vào rạng sáng nay (15/11 giờ VN), trên các sân cỏ châu Âu diễn ra một số trận giao hữu đáng chú ý, đó là các cuộc đối đầu: Đức-Hà Lan, Pháp-Italia, Thuỵ Điển-Anh.

Ở trận Hà Lan-Đức, ra sân lần này, cả 2 đội đều thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt và đội hình chỉ mang tính thể nghiệm những gương mặt mới cho những trận đấu quan trọng trong năm 2013. Hà Lan không có sự phục vụ của Maarten Stekelenburg, Wesley Sneijder, Robin van Persie, còn ĐT Đức thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt như Jerome Boateng, Holger Badstuber, Marcel Schmelzer, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Oezil và Miroslav Klose. Thế nhưng, dù thi đấu trên sân nhà, Hà Lan lại gây thất vọng lớn khi chỉ có được một trận hòa không bàn thắng trước ĐT Đức.

Ở trận đấu của 2 “kình địch” khác là Pháp và Italia, chiến thắng đã “mỉm cười” với thầy trò HLV Deschamps ngay trên đất khách. Dù bị dẫn trước nhưng ĐT Pháp (áo trắng) đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Italia với tỷ số 2-1 ngay tại “thánh địa” Tardini (Parma) với pha lập công của Valbuena và Gomis.

Với trận thua này, ĐT Italia lại nối dài kỷ lục buồn trước ĐT Pháp khi vẫn chưa thể đánh bại “người hàng xóm” trên sân nhà trong vòng 50 năm qua, kể từ sau chiến thắng 2-1 năm 1962. Còn với ĐT Pháp, trận đấu này rất đáng nhớ khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, ĐT Pháp chiến thắng Italia.

Một trong những trận giao hữu đáng nhớ nhất trong loạt trận đấu đêm qua chính là cuộc đối đầu giữa ĐT Thụy Điển và ĐT Anh. ĐT Thuỵ Điển đã có trận thắng 4-2 hết sức ấn tượng trước Anh bằng màn trình diễn chói sáng của đội trưởng Ibrahimovic, khi một mình cầu thủ này ghi cả 4 bàn thắng.

Trận đấu này cũng là trận đấu thứ 100 của Gerrard trong màu áo ĐT Anh..

Trong lịch sử bóng đá Anh, không có nhiều các cầu thủ khoác áo trên 100 trận ở đội tuyển quốc gia. Tính đến nay mới có 5 cầu thủ vượt qua con số này, là Peter Shilton 125 trận, David Beckham 115 trận, Bobby Moore 108 trận, Bobby Charlton 106 trận, Billy Wright 105 trận. Vì vậy, được ghi tên vào danh sách huyền thoại này là một vinh dự lớn với bất cứ cầu thủ nào ở xứ sở Sương mù.

Mặc dù có phần bị lu mờ trong trận đấu thứ 100 của mình ở ĐT Anh nhưng Đội trưởng Steven Gerrard cũng đã ca ngợi hết lời Ibrahimovic. Còn với Ibrahimovic, 4 pha lập công trong trận đấu đêm qua đã đưa anh vượt qua Henrik Larsson để đứng đầu danh sách các cây săn bàn vĩ đại nhất của ĐT Thụy Điển với 40 bàn thắng.