Vòng loại giải VĐ bóng đá nữ châu Á: Đài Loan – Ấn Độ 2-1

Cuộc Schạm chán⬝ giữa hai đội thủ ngang tài ngang sức tại bảng B đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía Đài Loan, đội bóng chơi hay và thuyết phục hơn trong trận đấu này.

Cuộc Schạm chán⬝ giữa hai đội thủ ngang tài ngang sức tại bảng B đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía Đài Loan, đội bóng chơi hay và thuyết phục hơn trong trận đấu này.

Mặc dù rất cố gắng nhưng Ấn Độ vẫn không thể vượt qua được Đài Loan
10 lần sút tung lưới đảo Guam trong một thế trận áp đảo của Ấn Độ cũng không đủ để khiến các nữ tuyển thủ Đài Loan e ngại. Đội quân của HLV Tai – Ying chủ động chơi nhanh và sớm chiếm thế chủ động ngay từ những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Ấn Độ được tổ chức khá chặt chẽ và hiệu quả, nên các chân sút Đài Loan vẫn chưa thể tiếp cận được với khung thành thủ môn Ronibala (19).
Sau 10 phút đầu chịu lép vế trước đội bạn, Ấn Độ bắt đầu lấy lại thế trận cân bằng và tổ chức những đợt tấn công khá nguy hiểm với sự cơ động và khả năng bắt tốc độ cực tốt của Tababi (11).
Phút thứ 14, chính Tababi (11) sử dụng tốc độ và kỹ thuật loại cả hai hậu vệ của Đài Loan, sau đó bất ngờ tung cú sút chéo góc rất căng, tiếc rằng bóng đi không chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội bóng Nam Á.
Lối chơi không ngại va chạm của các cầu thủ ở tuyến giữa cả hai đội đã khiến thế trận rơi vào thế giằng co. Phải nhờ đến sự toả sáng của M.F.Lan (8) với một cú sút phạt hiểm hóc ở phút thứ 29, Đài Loan mới có thể phá vỡ thế quân bình của trận đấu, vượt lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, Ấn Độ cố gắng triển khai tấn công bằng các đường chuyền xẻ cánh để tận dụng tốc độ bứt phá của cặp tiền đạo. Phút thứ 36, Tababi (11) chuyền bóng rất thông minh để Sujata (15) băng xuống buộc M.S.Lee phải phạm lỗi trong vòng cấm. Cú sút quyết đoán từ chấm 11m của Bem Bem đã chiến thắng thủ môn Huang (1), đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Cả hai đội đều không tạo ra được nhiều cơ hội trong những phút còn laị của hiệp một. Tuy nhiên, sự mất tập trung của hàng thủ Ấn Độ ở phút thứ 45 đã khiến họ phải trả giá khi không ai kèm Y.H.Lin và để cầu thủ này thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội, sút tung lưới thủ môn Ronibala (19) nâng tỷ số lên 2-1 cho Đài Loan.
Sang hiệp hai, đội bóng Nam Á dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các nữ tuyển thủ Đài Loan không những không hoá giải thành công các pha lên bóng của đội bạn, mà còn tiếp tục gây sức ép trở lại. Giữ bóng chắc, tấn công bài bản, Đài Loan liên tục khiến các cầu thủ Ấn Độ phải tham gia phòng ngự với số đông để bảo vệ khung thành. Mặc dù cũng tạo ra được một số pha phản công, nhưng các tiền đạo Ấn Độ cũng không thể vượt qua được nút chặn cuối cùng là trung vệ Huang (3).
Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Với thắng lợi này, vị trí đầu bảng khó có thể lọt khỏi tay Đài Loan bởi trận đâu cuối cùng tại vòng bảng, họ chỉ phải gặp ĐT Guam, đội bóng đã từng đại bại trước Ấn Độ với 10 bàn không gỡ.
Phát biểu sau trận đấu:

HLV H. Singh (Ấn Độ): SKết quả này cũng không làm tôi quá thất vọng!⬝
Trước tiên, xin được chúc mừng thắng lợi của ĐT Đài Loan. Họ đã thể hiện là một đội bóng rất mạnh với những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Mặt khác, sự thiếu vắng trụ cột Bala (9) do chấn thương cũng khiến sức mạnh của chúng tôi suy giảm. Tuy nhiên,  kết quả này cũng không làm tôi quá thất vọng bởi các cầu thủ Ấn Độ đã thể hiện một tinh thần thi đấu rất đáng khen ngợi.

HLV Tai- Ying (Đài Loan): SChúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn !⬝
Ấn Độ đã thể hiện là một đội bóng có nhiều tiến bộ. Họ đã gây không ít khó khăn cho chúng tôi và thậm chí đôi khi còn khiến chúng tôi rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng vì các cầu thủ Đài Loan đã tuân thủ triệt để chiến thuật mà BHL đề ra và giành thắng lợi quan trọng trong trận đầu ra quân. Chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn trong những trận đấu tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM