Vòng loại Asian Cup: Lịch sử ghi tên Australia

Mới gia nhập LĐBĐ Châu Á đầu năm nay, nhưng Australia là đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2007 sau khi có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Kuwait.

11/09/2006 00:00:00

Mới gia nhập LĐBĐ Châu Á đầu năm nay, nhưng Australia là đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2007 sau khi có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Kuwait.

Australia là đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự Asian Cup 2007

Còn nhớ khi bốc thăm vòng loại, Australia còn phải tham gia vòng sơ loại, tức là vòng đấu giành cho những đội bóng yếu (nhóm D) cùng với Palestine, Sri Lanka, Đài Loan, Ấn Độ và Pakistan và Bangladesh.

Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu, tân binh của AFC dễ dàng có mặt tại vòng đấu bảng và trở thành một ứng viên cho chức vô địch.

Những gì mà đội bóng Châu Đại Dương này thể hiện đã chứng minh cho điều đó. Hai bàn thắng của Travis Dodd và Sasho Petrovski trong vòng 14 phút cuối cùng đã giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên có vé.

Trong trận đấu tại Sydney, dù không có các hảo thủ đang thi đấu ở châu u như Lucas Neill và Brett Emerton (Blackburn Rovers), Tim Cahill (Everton), Harry Kewell (Liverpool) cùng thủ môn Mark Schwarzer và đội trưởng Mark Viduka (Middlesbrough) nhưng  Australia vẫn lấn lướt đối thủ đến từ Trung Đông Kuwait.

“Chúng tôi biết rằng những gì Harry Kewell và các cầu thủ đang thi đấu tại châu u có thể làm, nhưng chúng tôi muốn đánh giá khả năng của những cầu thủ khác”, HLV Graham Arnold khẳng định trước báo giới.

SChúng tôi biết trận đấu rất khó khăn…nhưng các cầu thủ đang thi đấu tại giải A-League đã trình diễn cho mọi người thấy, họ vẫn có thể khoác áo đội tuyển thi đấu các giải quốc tế”.

Do Libăng bỏ cuộc vì chiến tranh, nên chiến thắng của Australia đồng nghĩa với việc họ đã sớm ăn mừng một trong hai vị trí đầu bảng D đi tiếp, bởi trong trận mở màn, Australia đã vượt qua Bahrain 3-1.

Trong khi đó tại bảng A, Nhật Bản có chiến thắng 2-0 trước Yemen tại Niigata nhưng chưa chính thức giành vé mà đủ giúp nhà ĐKVĐ vươn lên dẫn đầu bằng 6 điểm với Saudi Arabia.

Dù không giành được vé sớm, nhưng kết quả thắng đó đã giúp cựu HLV Nam Tư Ivica Osim có trận ra mắt thành công tại một trận đấu chính thức.


ĐKVĐ Nhật Bản cũng có ưu thế sau hai trận thắng

“Chắc chắn một chiếc vé đã gần nằm trong túi chúng tôi”, Osim tự tin. Trong trận đấu khác, Al Qahtani lập hat-trick giúp Saudi Arabia chiến thắng 3-0 ngay trên sân Ấn Độ.

Hàn Quốc cũng có kết quả hoàn hảo tại bảng B khi họ tiếp tục có chiến thắng 3-0 tại Đài Loan và cũng là trận đấu chính thức đầu tiên dưới quyền tân HLV Hà Lan Pim Verbeek.

Tiền đạo Ahn Jung-hwan đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn rước ở phút 31 trước khi Jung Jo-gook và Kim Do-hoon khẳng định sức mạnh của đội bóng xứ Hàn ở sau giờ nghỉ giải lao. Hàn Quốc đang đứng đầu bảng C với 6 điểm, Iran và Syria cùng 3 điểm xếp sau còn Đài Loan chưa có điểm nào.

Thủ môn Abdulaziz Ali bị truất quyên thi đấu chỉ sau 19 phút thi đấu tại Chittagong, nhưng Qatar vẫn đè bẹp Bangladesh 4-1 để có bước tiến quan trọng giành vé của bảng.

Qatar hiện đang có 9 điểm sau 3 trận đấu và dẫn đầu bảng F, còn Bangladesh đội bảng chỉ với 1 điểm. Uzbekistan và Hồng Kông xếp sau khi có 3 điểm sau 2 trận.

Còn tại bảng E, á quân và là chủ nhà Asian Cup 2004 Trung Quốc chỉ có được chiến thắng cách biệt tối thiệu 1-0 trên sân nhà trước ĐKVĐ Đông Nam Á Singapore.

Tình hình bảng E khá căng thẳng khi chỉ có Trung Quốc là toàn thắng cả hai trận và dẫn đầu với 6 điểm, còn 3 đội còn lại là Singapore, Iraq và Palestine cũng được 3 điểm và cơ hội vẫn ngang nhau.

Theo TPO