Vòng loại Asian Cup 2011: ĐT Việt Nam chào năm 2009 bằng trận đại thắng trước ĐT Lebanon

19h00 tối nay (14/1), ĐT Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng loại Asian Cup 2011.

14/01/2009 00:00:00

Trước sự cổ vũ hết mình của khán giả nhà, bằng một đấu pháp hợp lý với các pha phối hợp tấn công mạch lạc, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước ĐT Lebanon trong trận khai màn vòng loại Asian Cup 2011. Đây cũng là trận đấu ra quân của thầy trò HLV Calisto trong năm 2009 và hy vọng chiến thắng này sẽ tạo điểm xuất phát thuận lợi cho một năm thành công nữa của bóng đá Việt Nam.

 

Ngày 14/1/2009

19h00

SVĐQG Mỹ Đình

ĐT Việt Nam – ĐT Lebanon: 3-1  

ĐT Việt Nam: Minh Phương (12) 11′; Công Vinh (9) 30′; Vũ Phong (17) 69′

ĐT Lebanon: Akram Moghrabi (13) 74′


Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Hồng Sơn

Hậu vệ: Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh

Tiền vệ: Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Tài Em

Tiền đạo: Công Vinh, Việt Thắng

 

Trọng tài: Masaki (Nhật Bản)

HIỆP 1(Bắt đầu từ 19h00)

Trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam được quyền giao bóng.


Phút 5
, ĐT Lebanon có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành ĐT Việt Nam, bóng đi căng nhưng không chính xác.


Phút 11, Công Vinh bị phạm lỗi bên cánh trái và ĐT Việt Nam được hưởng một quả đá phạt. Như thường lệ, trách nhiệm được trao cho Minh Phương và tiền vệ nổi tiếng với những quả treo bóng khó chịu này quyết định tung cú sút thẳng về khung thành đội bạn. Bóng đi căng và hiểm hóc khiến thủ thành Lebanon trở tay không kịp dù đã rất nỗ lực đổ người hòng cản phá. 1-0 cho ĐT Việt Nam!

Đội trưởng Minh Phương mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Q. Thắng

Phút 20, ĐT Việt Nam tổ chức phản công nhanh rất sắc nét. Tuy nhiên, hàng thủ đội bạn đã lùi về bọc lót kịp thời. Các học trò HLV Calisto đang thi đấu rất hưng phấn với những pha tấn công mạch lạc.


Phút 25, Công Vinh bất ngờ tung cú sút ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng tiếc rằng lại trúng vị trí thủ môn ĐT Lebanon


Phút 30
, Việt Thắng nỗ lực đánh đầu chiến thuật cho Công Vinh ở tư thế thuận lợi ngay trước khung thành rộng mở. Tiền đạo xứ Nghệ ngay lập tức không bỏ qua cơ hội, súng tung lưới ĐT Lebanon, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 2-0. Thật tuyệt vời!

Niềm vui của tiền đạo Lê Công Vinh sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Q.Thắng

Trận đấu đã bước những phút cuối của hiệp 1. ĐT Việt Nam đang bình tĩnh chủ động cầm bóng chắc, giảm nhịp độ trận đấu, vừa bảo đảm an toàn bên phần sân nhà vừa chờ đợi cơ hội tung ra những đòn phản công.


Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. ĐT Việt Nam tạm dẫn trước ĐT Lebanon với tỷ số 2-0, một sự khởi đầu rất ấn tượng của thầy trò HLV Calisto.


HIỆP 2


Ngay đầu hiệp 2, HLV Emile Rustom đã quyết định điều chỉnh về nhân sự với sự hiện diện của  chân sút Charara trên hàng công. ĐT Lebanon dâng cao đội hình quyết tìm kiếm bàn gỡ.


Phút 49, ĐT Việt Nam thực hiện pha tấn công trung lộ rất sắc bén. Công Vinh bứt tốc độ và tung cú sút chìm kỹ thuật, bóng đi chệch cột dọc. Tuy không thành bàn nhưng có thể thấy rằng ĐT Việt Nam ngày càng tiến bộ về kỹ chiến thuật.


Phút 54, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên: Quang Hải vào sân thay Tấn Tài

 

Phút 55, Công Vinh ngã trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng vì cho rằng tiền đạo xứ Nghệ đã dùng tiểu xảo trong tình huống này. Trước đó, tại hiệp một Công Vinh đã phải nhận 1 thẻ vàng và điều này đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.


Phút 63, Minh Châu vào sân thay thế Minh Phương ở hàng tiền vệ


Phút 69, thêm một sú sốc cho đội bóng Tây Á! từ nỗ lực của Việt Thắng bên cánh phải, bóng đường chuyền cắt mặt khung thành và đến chân Vũ Phong trong tư thế thuận lợi. Dĩ nhiên, Vũ Phong không bỏ lỡ thời cơ, tung cú sút căng cận thành, nới rộng cách biệt lên 3-0 cho ĐT Việt Nam trong niềm vui khôn tả của khán giả nhà.

Tiền vệ Vũ Phong (17) nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hà Xuân


Phút 74, ĐT Lebanon có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Người lập công cho đội khách là Akram Moghrabi (13) bằng một cú sút nhanh trong vòng cấm.


Phút 81, Quang Thanh bị đau không thể tiếp tục thi đấu và HLV Calisto quyết định đưa Minh Đức vào sân thay thế Quang Thanh trấn giữ cánh trái. Đây cũng là sự thay đối người cuối cùng của ĐT Việt Nam.


Phút 85, khung thành ĐT Việt Nam bị một phen chao đảo khi hàng thủ để lỏng tiền đạo đội bạn thoải mái bật cao đánh đầu. Rất may là bóng đi không trúng đích. Trong những phút vừa qua, ĐT Lebanon đã tạo được khá nhiều sức ép bên phần sân của ĐT Việt Nam. Họ đã nỗ lực tìm kiếm thêm bàn gỡ.


Trận đấu đã bước vào phút đá bù giờ đầu tiên. ĐT Việt Nam đang tiến rất gần đến chiến thắng.


Hết giờ! Chiến thắng đã thuộc về ĐT Việt Nam! Xin chúc mừng thầy trò HLV Calisto! Xin cảm ơn tinh thần nỗ lực hết mình của các tuyển thủ. Họ đã giành chiến thắng một cách thuyết phục trước đối thủ được đánh giá cao hơn bằng chính niềm tin và khát vọng của mình.

 

Một sự khởi đầu tuyệt vời của bóng đá Việt Nam trong năm mới 2009.

 

* Ở trận đấu còn lại của bảng D, Trung Quốc bất ngờ bại trận với tỷ số 2-3 trong chuyến đến làm khách tại Syria. 

* Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã trao phần thưởng 1000 USD cho Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam là Nguyễn Minh Phương và trao phần thưởng 1000 USD cho Cầu thủ được yêu thích của ĐT Việt Nam trong trận gặp Lebanon là Vũ Phong.

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG D
#NgàyGiờTrận đấuKết quả
114/1/200914:00SYRIA  – TRUNG QUỐC3-2
114/1/200919:00VIỆT NAM – LEBANON3-1
221/1/200919:35TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
228/1/200917:00LEBANON – SYRIA
314/11/200919:00VIỆT NAM – SYRIA
314/11/200917:00LEBANON – TRUNG QUỐC
418/11/200914:00SYRIA – VIỆT NAM
422/11/200919:30TRUNG QUỐC – LEBANON
56/1/201019:30TRUNG QUỐC – SYRIA
56/1/201017:00LEBANON – VIỆT NAM
617/1/201019:00VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
63/3/201015:00SYRIA – LEBANON