World Cup 2006: Ấn tượng Brazil, thất vọng Hà Lan

Chiến thắng 4-0 trước New Zealand, Brazil đặt chân đến Đức trong tâm trạng hưng phấn. Ngược lại, Hà Lan còn nhiều việc phải làm sau khi để Australia cầm hòa.

05/06/2006 00:00:00

Chiến thắng 4-0 trước New Zealand, Brazil đặt chân đến Đức trong tâm trạng hưng phấn. Ngược lại, Hà Lan còn nhiều việc phải làm sau khi để Australia cầm hòa.

Tại Stade de Geneve (Thụy Sỹ), “Bộ tứ huyền ảo” đóng góp 3 trên 4 bàn thắng vào lưới New Zealand trong khi đó, Hà Lan lại bị một đại diện khác đến từ châu Đại Dương cầm hòa 1-1 trước 49.000 khán giả trên sân nhà Kuip stadium.

Brazil kết thúc loạt trận giao hữu bằng chiến thắng dễ dàng

ĐKVĐ Thế giới Brazil không gặp phản kháng nào từ đối thủ chiếu dưới New Zealand trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup. Như thường lệ, 30.000 CĐV có mặt trên sân được chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Selecao với vô số cơ hội dành cho cả những hậu vệ như Juan, Cafu hoặc Roberto Carlos.

Brazil quá mạnh so với New Zealand

Tuy tấn công áp đảo nhưng cũng phải đến phút 42 đội bóng Nam Mỹ mới mở được tỷ số. Kaka xuất sắc vượt qua một hậu vệ bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Ronaldo tung cú sút từ gần chấm phạt đền tung lưới đối phương. Đây là bàn thắng thứ 44 của “thằng béo” trong trận đấu thứ 99 cho Brazil.

Phút 50, đến lượt người đá cặp với Ronaldo là Adriano nhân đôi cách biệt. Cú “nã pháo” bằng chân trái sở trường từ đầu vòng cấm địa của tiền đạo CLB Inter Milan bay thẳng vào góc cao, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Phút 85, đến lượt nhạc trưởng Kaka đặt dấu ấn của riêng mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Anh đánh bại một hậu vệ trước khi dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ thành tội nghiệp Glen Moss.

Phút 90, trung vệ Lucio đánh đầu ghi bàn nhưng không được trọng tài công nhận vì việt vị. Tuy nhiên, Juninho, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị thay Ze Roberto đã hoàn tất chiến thắng “bốn sao” bằng cú sút chân phải trong vòng cấm ở những phút bù giờ.

Cả trận, New Zealand chỉ có 2 cơ hội đáng kể là cú đánh đầu của Chris Killen trong hiệp một vào cú sút bị chặn lại của Vaughan Coveny ở phút 47.

Được biết, ngay sau trận thắng này, các cầu thủ Brazil đã di chuyển sang Đức và ngày 13/6 họ sẽ đá trận đầu tiên với Croatia tại Berlin.

Hà Lan còn nhiều lo lắng

Tại Rotterdam, các học trò trẻ của HLV Marco Van Basten có trận đấu thất vọng dù đã dẫn trước đội khách Australia ngay ở phút thứ 10 và có lợi thế hơn người trong 30 phút cuối.

Ruud Van Nistelrooy không thể giúp Hà Lan có được chiến thắng

Trước sự cổ vụ cuồng nhiệt của rừng CĐV phủ chật kín sân Kuip bằng sắc màu da cam, Hà Lan tưởng như đã có trận đấu thuận lợi khi Van Nistelrooy đưa chủ nhà vượt lên với một cú đệm lòng chéo góc trong vòng cấm sau cút sút bị đẩy ra của Andre Ooijer.

Phút 53, Australia được hưởng qua phạt đền. Mark Viduka sút dội xà ngang nhưng cầu thủ vào thay người Tim Cahill đã kịp thời băng vào đá bồi cân bằng tỷ số 1-1.

Phút 61, Luke Wilshire của đội khách bị đuổi khỏi sân nhưng lợi thế hơn người không giúp “Cơn lốc da cam” có được bàn thắng. Đáng tiếc nhất là cú sút phạt trực tiếp dội khung gỗ của Robin Van Persie ngay trước khi trận đấu kết thúc.

Hà Lan sẽ có trận đấu tiên tại bảng C với Serbia & Mentenegro vào Chủ nhật trong khi Australia vẫn còn 1 trận giao hữu cuối cùng với Liechtenstein vào thứ Tư tới.

Ấn tượng tân binh châu Phi

Trên sân Easter Road stadium, Asamoah Gyan, Sulley Muntari và Michael Essien, mỗi người ghi 1 bàn góp phần vào chiến thắng 3-1 của Ghana trước đối thủ đến từ châu Á, Hàn Quốc.

Muntari (áo trắng) là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-1 trong chiến thắng của Ghana

Gyan mở tỷ số ở phút 35 từ chấm phạt đền sau khi một hậu vệ Hàn Quốc dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, Lee Eul-Yong đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với một cú sút xa từ hơn 30 mét tung lưới thủ môn Sammy Adjei ở phút 49.

Chỉ 3 phút sau, Sulley Muntari lập lại thế dẫn điểm cho “những ngôi sao đen” bằng cú đánh đầu sau đường tạt bóng của Essien. Cũng chính Essien là người ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 81.

Một ngôi sao khác đang khoác áo Chelsea là Didier Drogba cũng tỏa sáng rực rỡ bằng 2 bàn thắng ở các phút 23 và 34, góp phần vào trận thắng 3-0 của Bờ Biển Ngà trước Slovenia. Bàn còn lại được ghi bởi cầu thủ Kanga Akale ở phút 70.

Tại World Cup, Bờ Biển Ngà nằm cùng bảng C “tử thần” với Hà Lan, Argentina và Serbia & Montenegro.

(Theo VNN)