VFF-Cúp Eximbank 2011: U23 Uzbekistan thắng U23 Malaysia 3-1

U23 Uzbekistan sớm thể hiện là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tới ngôi vô địch VFF-Cúp Eximbank 2011 khi giành thắng lợi 3-1 trước U23 Malaysia tại trận đấu mở màn diễn ra chiều nay trên SVĐQG Mỹ Đình- Hà Nội.

U23 Uzbekistan sớm thể hiện là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tới ngôi vô địch VFF-Cúp Eximbank 2011 khi giành thắng lợi 3-1 trước U23 Malaysia tại trận đấu mở màn diễn ra chiều nay trên SVĐQG Mỹ Đình- Hà Nội.

 

Trước đội hình thiên về phòng ngự của U23 Malaysia, đội bóng đến từ Tây Á không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát khu trung tuyến và liên tục tổ chức tấn công gây sức ép ngay từ đầu trận đấu. Tuy nhiên, do chưa thật sự làm quen với thời tiết cũng như mặt sân nên các chân sút Uzbekistan đều tỏ ra khá vụng về trong các pha dứt điểm cuối cùng.

 

U23 Uzbekistan giành trọn 3 điểm ở lượt đấu đầu tiên gặp U23 Malaysia. Ảnh: Quang Thắng

Phải đến phút 53 của trận đấu, các học trò của HLV Abramov Vadim mới có thể phá vỡ thế bế tắc khi Otabek đón đường căng ngang từ cánh phải, đệm lòng vào lưới trống, giúp U23 Uzbekistan vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Sau bàn thua, U23 Malaysia quyết định đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Họ cũng tạo ra một số cơ hội nhưng các pha dứt điểm đều chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Turaev Akbar.

 

Từ bỏ lối chơi phòng ngự, U23 Malaysia để tạo nhiều sơ hở nơi hàng hậu vệ và U23 Uzbekistan không bỏ lỡ cơ hội ghi thêm 2 bàn thắng lần lượt ở phút 75 và 88, nới rộng cách biệt lên 3-0.

 

Trong khi đó, về cuối trận, các nhà ĐKVĐ SEA Games chơi quyết tâm hơn. Nhưng cũng phải đến phút cuối cùng của trận đấu, họ mới có bàn gỡ danh dự sau pha dứt điểm cận thành của Fandi.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Ong Kim Swee (U23 Malaysia): “Khi thua trận ai cũng đều thất vọng. Chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn để lọt lưới 3 bàn. Tuy nhiên tôi không quá lo ngại bởi đây là giải tập dượt. Nếu thua tại SEA Games thì mới đáng lo”.

 

HLV Abramov Vadim (U23 Uzbekistan): “Chúng tôi chưa kịp hồi phục sau chuyến bay dài. Chúng tôi đã rất cố gắng để có một kết quả tốt trong trận đầu tiên. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ còn chưa thể hiện được hết khả năng của mình”.