Số liệu chuyên môn trước lượt trận thứ hai giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008
Tổng số bàn thắng: 13 bàn thắng, trung bình: 1,86 bàn/trận Tổng số thẻ vàng: 29 thẻ, trung bình: 4,14 thẻ/trận Tổng số thẻ đỏ: 1 trung bình: 0,14 thẻ/ trận Tổng số khán giả: 52.500 người, trung bình: 7.500 người/trận |
Lịch thi đấu vòng 2 | ||||||
Ngày | Giờ | Sân | MT | Đội | Đội | |
CN 13/1 | 16.00 | T.Trường | 8 | ĐPM N.Định | – | SHB Đà Nẵng |
17.00 | Nha Trang | 9 | K.K. Hoà | – | B.B.Dương | |
15.00 | Lạch Tray | 10 | XM Hải Phòng | – | T.Công VT | |
16.00 | Hàng Đẫy | 11 | HN ACB | – | Halida T.Hoá | |
17.00 | Th. Nhất | 12 | TMN CSG | – | TCDK SLNA | |
16.00 | Pleiku | 13 | HA G.Lai | – | H.Phát HN | |
16.00 | Quy Nhơn | 14 | Boss B.Định | – | Đ.Tâm L.An |
TP – Thắng Đồng Tâm Long An 1 – 0 trong trận đấu lại chiều qua 8/1, Sbầu⬝ Đức đã quyết định thưởng Snóng⬝ cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai 1 tỷ đồng.
Trong trận đấu lại chiều qua trên sân Long An, dù đã được bù giờ đến 5 phút và hai lần thủ môn Santos bỏ khung thành lên để không chiến từ những quả phạt góc nhưng ĐTLA vẫn không thể kiếm nổi một điểm.
Sau trận đấu, GĐKT kiêm HLV trưởng Calisto của ĐTLA như ngồi bất động trên băng ghế chỉ đạo để gặm nhấm nỗi cay đắng khi thua cuộc trong tận tái đấu.
Một phiên bản của trận đấu trước đó hai ngày được lập lại, chủ nhà tấn công còn đội khách phải vất vả chống đỡ. Chủ nhà ĐTLA chơi ép sân và làm chủ thế trận với hàng loạt cơ hội ăn bàn được tạo ra nhưng cả trung phong Minh Mính và hai tiền đạo cánh Antonio, Tshamala rồi tiền vệ trụ Isaac Kamu đều lần lượt không tận dụng được cơ hội.
Trong lúc đó phía đội khách HAGL chỉ tạo được một pha nguy hiểm trong hiệp một khi Thonglao, trong một pha phản công, đã chuyền bóng như đặt nhưng tiền đạo Minh Nghĩa khống chế bóng quá dài để TM Santos bắt gọn.
Đội hình của chủ nhà đang vận hành trơn tru nhưng vào hiệp hai, HLV Calisto thay Tshamala bằng Kings Oroghoye (14) và kéo Minh Mính về chơi như một tiền vệ thành sơ đồ 4 – 4 – 2. Đội hình này đã mất đi hai gọng kìm ở hai cánh và cũng không gây được sức ép ở trung lộ khi Kings không phối hợp ăn ý với Antonio bằng Tshamala.
Không còn gây được sức ép nặng nề lên khung thành đội khách như trong hiệp một, đội chủ nhà phải trả giá ở phút 50 định mệnh. Bóng từ giữa sân được chuyền xuống để Agostinho bật trở lại cho Tăng Tuấn, cầu thủ này sút bóng từ xa làm tung lưới thủ môn Santos.
Cay đắng ở chỗ, cũng chính phút 50 trong trận đấu bị hủy bỏ hai ngày trước đó, Minh Phương đã tung cú sút đập vào Minh Mính, làm tung lưới HAGL.
Những cố gắng miệt mài sau đó của các cầu thủ chủ nhà đều không lật ngược được thế cờ khi mà HAGL chủ động phòng thủ và trận đấu bị cắt vụn khi mà thủ môn Phạm Ngọc Tú của HAGL liên tục nằm sân.
Theo TPO
Do sự cố mất điện trên sân Long An, trận đấu giữa CLB Đồng Tâm LA và HAGL trong khuôn khổ vòng 1 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 ngày 6/1/2008 đã phải dừng lại ở phút 65. Theo quyết định của BTC giải, hai đội đã tiến hành đá lại vào 15h30 chiều nay (8/1). Kết quả, đội HAGL giành chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Tăng Tuấn (18) ở phút thứ 49 của trận đấu.
Dưới đây là BXH tạm thời sau vòng 1:
BXH TẠM THSI SAU LƯỢT TRẬN THỨ 1 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | TMN CSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Xi Măng HP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
3 | TCDK SLNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
4 | HAGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | Thể Công Viettel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
5 | HN ACB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hoà Phát HN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | ĐPM.Nam Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Boss Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | K.Khánh Hoà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 |
9 | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 |
10 | Becamex BD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
10 | Đồng Tâm LA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
14 | H.Thanh Hoá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 |
Tổng hợp số liệu sau vòng 1 Tổng số bàn thắng: 13 trung bình: 1,86 bàn/ trận Tổng số thẻ vàng: 29, trung bình: 4,14 thẻ/ trận Tổng số thẻ đỏ: 1, trung bình: 0,14 thẻ/trận |
HLV Gyorrgy Halhidi cho rằng, tinh thần là mấu chốt làm nên chiến thắng cho Thể Công. Ảnh: Gia Khánh |
Thưởng ít nhất 250 triệu đồng |
Trong niềm vui chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chi Liêm cho biết: “Chắc chắn lãnh đạo sẽ thưởng cho đội Thể Công và thưởng lớn nữa là khác bởi vì việc thắng được ĐKBĐ ngay trong ngày khai mạc thật là tuyệt vời”. Theo tiết lộ của ông Liêm thì con số đó ít nhất cũng là 250 triệu đồng. |
HLV Gyorrgy Halhidi nói: “Tôi cảm thấy rất vui, rất hài lòng về những gì các cầu thủ đã thể hiện khi gặp Bình Dương. Hôm nay, họ đã tuân thủ rất tốt những gì tôi dặn dò cũng như đấu pháp đề ra trước khi vào cuộc. Tôi đã nói với họ, hãy bước vào trận không phải để nhìn họ mà hãy thể hiện mình. Và khi trận đấu trôi qua được 15 phút, tôi thực sự cảm thấy yên tâm về điều này”.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ động viên cầu thủ 2 đội trước trận khai mạc V-League 2008 giữa ĐKVĐ B.Bình Dương và Thể Công Viettel – Ảnh: Hxuân. |
Thể Công Viettel (đỏ) xuất sắc giành trọn 3 điểm ngay trên sân của ĐKVĐ B.Bình Dương – Ảnh: Hxuân. |
Kết quả vòng 1 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 15h00 Sân Vinh, TCDK SLNA  Khatoco Khánh Hoà: 2-1 TCDK SLNA: Lê Công Vinh (9) 11″ & 47″ K.Khánh Hoà: Lê Hữu Chương (11) 49″ TCDK SLNA: Phạm Đức Anh (1) 67″; Marcelo (27) 81″; Hoàng Văn Bình (22) 88″; Trần Đình Đồng (16) 93″ K.Khánh Hoà: Lê Tấn Tài (12) 8″ Giám sát trận đấu: Nguyễn Trọng Giáp, Giám sát trọng tài: Nguyễn Trọng Thảo. Trọng tài chính: Phùng Đình Dũng, Các trợ lý: Phạm Mạnh Long, Nguyễn Trường Xuân, Hoàng Anh Tuấn. Khán giả: 10.000 người 16h00 Sân Bình Dương, Becamex B.Dương – Thể Công Viettel: 0-1 Thể Công Viettel: Đặng Khánh Lâm (7) 14″ Thể Công Viettel: Nguyễn Duy Linh (26) 20″; Sihavy (1) 54″; Nguyễn Quốc Long (20) 64″; Hoàng Tuấn Anh (23″ 90″+3 Giám sát trận đấu: Trần Văn Thành, Giám sát trọng tài: Bùi Như Đức. Trọng tài chính: Nguyễn Trọng Thư, Các trợ lý: Vũ Bá Lâm, Trần Minh Đức, Hồ Huy Hồng. Khán giả: 15.000 người Sân Hàng Đẫy, Hoà Phát HN  HN ACB: 1-1 HPHN: Eduadro Bar Quintanlha (28) 41″ HN ACB: Phạm Thành Lương (11) 30″ HPHN: Nguyễn Văn Vinh (30) 29″; Nguyễn Sỹ Vinh (2) 34″; Paulo Foiani (9) 57″ HNACB: Mbabazi (10) 33″ Giám sát trận đấu: Cao Đình Khôi, Giám sát trọng tài: Phạm Văn Quang. Trọng tài chính: Phạm Quốc Dũng, Các trợ lý: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Quang Hưng, Vũ Bảo Linh. Khán giả: 4.500 người Sân Quy Nhơn, Boss Bình Định  ĐPM.Nam Định: 0-0 Boss Bình Định: Nguyễn Văn Thịnh (6) 74″ ĐPM.Nam Định: Trần Trọng Lộc (8) 10″; Emmanuel (6) 30″; Samuel (2) 90″+3 Giám sát trận đấu: Trần Quốc Dũng, Giám sát trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh. Trọng tài chính: Dương Văn Hiền, Các trợ lý: Nguyễn Long Hải, Nguyễn Phong Vũ, Võ Minh Trí. Khán giả: 5.000 người 17h00 Sân Long An, Đồng Tâm. LA  HAGL: 1-0(tính đến phút 65) Đồng Tâm.LA: Lê Minh Mính (19) 51″ Đồng Tâm.LA: Issac Kamu (21) 17″; Lê Quang Trãi (5) 59″ HAGL: Phạm Lâm Minh Thông (4) 26″ Giám sát trận đấu: Đặng Quang Dương, Giám sát trọng tài: Phạm Chu Thiện. Trọng tài chính: Nguyễn Xuân Hoà, Các trợ lý: Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Trung Nam, Hoàng Ngọc Tuấn. Khán giả: 10.000 người * Thông tin về trận đấu này sẽ được thông báo trên website của LĐBĐVN sau khi có quyết định chính thức từ BTC giải. Sân Thống Nhất, TMN CSG  H.Thanh Hoá: 3-0 TMN CSG: John Wole (4) 27″; Trindade (10) 43″; Cao Tùng A Vĩ (7) 83″ H.Thanh Hoá: Lê Hữu Thắng (3) 53″ Giám sát trận đấu: Nguyễn Văn Nhật, Giám sát trọng tài: Nguyễn Văn Mùi. Trọng tài chính: Trần Khánh Hưng, Các trợ lý: Châu Đức Thành, Nguyễn Bá Tùng, Đào Văn Cường. Khán giả: 5.000 người Sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng  Xi Măng.HP: 1-2 SHB Đà Nẵng: Amaobi (9) 56″ Xi Măng.HP: Đồng Đức Thắng (15) 5″; Nguyễn Ngọc Thanh (16) 85″ SHB Đà Nẵng: Nguyễn Bình Minh (6) 40″ Xi Măng HP: Bernard Achaw (26) 7″; Đặng Văn Thành (20) 11″; Nguyễn Khánh Hùng (7) 45″; Nguyễn Minh Châu (6) 75″; Nguyễn Ngọc Thanh (16) 85″; Mai Ngọc Quang (8) 90″+1 SHB Đà Nẵng: Rogerio M.Pereira (16) 28″ 68″ (2TV) Giám sát trận đấu: Đỗ Huy Thịnh, Giám sát trọng tài: Phạm Quang. Trọng tài chính: Đặng Thanh Hạ, Các trợ lý: Nguyện Ngọc Châu, Nguyễn Văn Tuyển, Phạm Quang. Khán giả: 6.000 người |
BXH TẠM THSI SAU LƯỢT TRẬN THỨ 1, NGìY 6/1/2008 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | TMN CSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | TCDK SLNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2 | Xi Măng HP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
3 | Thể Công Viettel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | HN ACB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Hoà Phát HN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | ĐPM.Nam Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Boss Bình Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Đồng Tâm LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | HAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | K.Khánh Hoà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 |
9 | SHB Đà Nẵng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 |
10 | Becamex BD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
14 | H.Thanh Hoá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 |
Tổng hợp số liệu sau vòng 1, ngày 6/1/2008: Tổng số bàn thắng: 13 trung bình: 1,86 bàn/ trận Tổng số thẻ vàng: 28, trung bình: 4 thẻ/ trận Tổng số thẻ đỏ: 1, trung bình: 0,14 thẻ/trận Tổng số khán giả: 55.500, trung bình: 7.929 người/trận * Ghi chú: BXH và số liệu sau vòng 1 sẽ được điều chỉnh sau khi có kết quả cuối cùng của trận đấu Đồng Tâm LA – HAGL. |
Mục tiêu của chúng tôi là nằm trong top 3 V-League 2008, và chức vô địch vẫn là mong ước cao nhất”. Đó là tuyên bố của HLV Calisto sau khi quyết định gắn bó thêm 3 năm nữa với CLB Đồng Tâm Long An.
HLV Calisto gắn bó thêm 3 năm với Đồng Tâm |
“Phù thủy” Calisto đã sát cánh cùng Đồng Tâm kể từ khi đội còn ở giải hạng Nhất. Trong 7 năm gắn bó, ông đã gặt hái thành tích là hai danh hiệu vô địch V-League, hai lần về nhì, đoạt Siêu Cúp quốc gia. Với sự am hiểu bóng đá Việt Nam, tính cách cương quyết, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã khiến các vị lãnh đạo CLB Đồng Tâm không thể để ông ra đi sau khi kết thúc mùa bóng 2007. Còn với bản thân Calisto, sau những chuyển biến tích cực của CLB trước mùa mới, ông đã quyết định ký tiếp hợp đồng 3 năm với đội bóng của Long An.
“Tôi có tính nói thẳng hay làm người khác mất lòng. Tuy nhiên, với tôi, nếu không dám đặt ra mục tiêu cao nhất thì không nên thi đấu làm gì. Tôi biết là để có được chức vô địch là hết sức khó khăn. Bởi có rất nhiều đội có lực lượng mạnh và chuẩn bị rất tốt như Bình Dương, HAGL, Hòa Phát…Nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với hãnh diện là đội bóng có thành tích ổn định nhất trong thời gian gian qua”.
Trong buổi lễ xuất quân cho mùa bóng mới, ông Phạm Phú Hòa, Giám đốc điều hành CLB cũng thông qua mục tiêu. Theo đó, đội Gạch Đồng Tâm sẽ phấn đấu giành chức vô địch V-League 2008, lọt vào trận chung kết Cup quốc gia.
Tiến tới mùa bóng mới, đội đương kim á quân V-League đã có nhiều chuyển biến rõ nét về lực lượng cũng như Ban huấn luyện. Để thực hiện mục tiêu, đội bóng miền Tây Nam Bộ này đã phải mở hầu bao lớn để giữ quân cũng như có những nhân tố mới. Số tiền khoảng một tỷ đồng được đưa ra để giữ chân tiền vệ Minh Phương. CLB còn đem về 3 gương mặt từ Bình Định là Minh Mính, Hoàng Lâm và Ngân Hưng. Ngoại binh có thêm hai nhân tố mới đến từ Nigeria và Argentina để sát cánh cùng hai công thần Antonio – Tshamala. Thuận lợi hơn cho Đồng Tâm là mùa bóng này, họ sẽ có thêm một suất ngoại trong đội hình, sau khi Santos được nhập quốc tịch Việt Nam.
Đáng chú ý hơn là bản hợp đồng 5 năm và HLV Trần Công Minh, trong vai trò trợ lý cho ông Calisto, thay cho Huỳnh Ngọc San (được giao trách nhiệm đào tạo tuyến trẻ). “Để chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho mùa giải 2008, đồng thời cũng nhằm đào tạo lực lượng HLV kế thừa có thể đảm nhận công tác huấn luyện mang tính lâu dài không chỉ cho CLB mà còn cho bóng đá Việt Nam, Đồng Tâm quyết định mời HLV Trần Công Minh về để giúp ông Calisto cũng như học hỏi kinh nghiệm từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha”, ông Phạm Phú Hòa nói.
Theo VNE
Dàn đèn sân Thanh Hoá sẽ được sử dụng từ mùa giải 2008 – Ảnh: Tôn Nguyễn |
Đó là lời khẳng định của thủ môn mới nhập quốc tịch Việt Nam Fabio Dos Santos trong cuộc trò chuyện với báo Thanh Niên ở Trung tâm thể thao Bến Lức chiều qua.
Thủ môn Fabio Dos Santos. |
* Chào thủ môn Santos, chúc mừng anh đã trở thành công dân Việt Nam. Cảm xúc của anh khi nhận được tin vui này như thế nào?
– Xin cảm ơn Chính phủ VN và các cơ quan có thẩm quyền rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc, trở thành công dân Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân tôi trong việc vun đắp thêm sự nghiệp cầu thủ của mình, và có thể cho cả bóng đá Việt Nam. Cảm xúc của tôi hiện đang buồn và vui lẫn lộn.
* Việc chấp nhận từ bỏ quốc tịch Brazil để được nhận quốc tịch Việt Nam hẳn là một quyết định khó khăn với Santos?
– Tôi đã sống và chơi bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam 6 năm và quyết định của tôi xin nhập quốc tịch Việt Nam là một quyết định đúng. Cách đây 2 năm, HLV Calisto và ông bầu Võ Quốc Thắng có nói chuyện và gợi ý cho tôi về chuyện thay đổi quốc tịch. Lúc đầu tôi không nghĩ đến, sau đó tôi đã bàn bạc với cha mẹ mình. Họ đều khuyên và ủng hộ tôi nhập quốc tịch Việt Nam.
Bản thân tôi cũng cảm thấy đất nước và con người VN thật gần gũi, thân thiện và người hâm mộ VN luôn cuồng nhiệt với bóng đá không khác gì Brazil, nên điều đó đã thôi thúc tôi đi đến quyết định. Mọi chuyện diễn ra nghiêm túc bắt đầu từ 1 năm nay khi tôi tiến hành làm thủ tục. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng vì rất khó khăn khi phải từ bỏ quốc tịch Brazil. Tôi vẫn mong rằng khi nào luật pháp Việt Nam cho phép người dân có 2 quốc tịch tôi sẽ xin lại quốc tịch Brazil. Việc tôi trở thành công dân Việt Nam đó là ý của Chúa!
* Nhiều cầu thủ ĐTLA nói anh là một phần không thể thiếu của đội bóng. Phải chăng tình cảm của họ cũng là động lực giúp anh trở thành người VN?
Thủ môn Santos và tiền vệ Tài Em sau buổi tập chiều qua – Ảnh: Bạch Dương |
– Đúng vậy. Tôi chưa thấy đâu có tinh thần đoàn kết, sống hòa mình và vui vẻ như ở Đồng Tâm Long An. Tôi từng rất quý anh em Phan Văn Giàu – Phan Văn Tài Em và đã từng có suy nghĩ nếu lấy tên Việt sẽ mang họ Phan Văn. Chính vì sự chan hòa nhưng cũng rất tôn trọng nhau nên cả đội đều rất vui khi biết tôi trở thành người Việt. Họ chọc đùa tôi cả ngày hôm nay, mọi người bắt tôi chỉ được nói tiếng Việt không được nói tiếng Anh hay tiếng Bồ Đào Nha, khó quá! Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một mùa giải 2008 thật đặc biệt, nhất là ngoài tôi ra sẽ còn tới 3 cầu thủ ngoại trên sân. Tôi và cả đội đều hướng đến chức vô địch, tuy nhiên mọi đối thủ sẽ đều Sứng xử⬝ với chúng tôi khác trước. Họ sẽ nỗ lực và quyết liệt hơn khi gặp ĐTLA, như thế sẽ khó khăn nhưng cũng thật thú vị.
* Trở thành một công dân Việt Nam, hướng phấn đấu tiếp theo của anh sẽ là gì kể cả khi không còn đá bóng nữa?
– Tôi sẽ mua một căn hộ hoặc ngôi nhà cho gia đình nhỏ của riêng mình để sống cùng người bạn đời hiện nay – một cô giáo người Hà Lan đang dạy học tại trường học quốc tế tại TP.HCM – và khi nghỉ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tôi hy vọng sẽ được tiếp tục cùng sát cánh và làm công tác huấn luyện thủ môn cho các cầu thủ trẻ. Việc học tiếng Việt của tôi khá chậm nhưng tôi đang cố gắng hết sức để hòa nhập cùng đồng đội cùng với xã hội và văn hóa ứng xử như một người Việt. Tôi đã trở thành người Việt Nam nhưng “chất Việt” và “chất Brazil” trong người tôi hiện là 50/50 . Tôi cũng đã quyết định vẫn giữ đúng tên gốc của mình.
* Chắc chắn ngoài những tình cảm dành cho đất nước Việt Nam, hẳn động lực chính của Santos là mong muốn được khoác áo đội tuyển bóng đá Việt Nam? Anh nghĩ gì về cơ hội dành cho mình trong đội hình tuyển quốc gia?
– So với những năm đầu tiên tôi đến chơi bóng ở đây, tôi thấy bóng đá VN đang phát triển rất mạnh. Các cầu thủ đồng nghiệp người VN của tôi đều đã tiến bộ rất nhiều về sức mạnh và kỹ thuật. Tôi biết để mong muốn có được một vị trí trong đội tuyển VN tôi sẽ phải cố gắng tập luyện hết sức và thi đấu thật tốt trong mùa bóng tới, và mình sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều thủ môn trẻ và giỏi như Thế Anh, Hồng Sơn, Đức Cường… Những khó khăn thách thức không làm tôi nản chí, ngược lại tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ tôi sẽ làm được, sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra.
* Anh có nghĩ mình sẽ giúp cho cán cân lực lượng giữa bóng đá VN và các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á có thể thay đổi nếu được dự AFF Cup sắp tới?
– Tôi có theo dõi tuyển VN, U.23 VN thi đấu ở Asian Cup và SEA Games. Bóng đá VN không hề kém cạnh so với Thái Lan, Singapore hay Myanmar. Vấn đề là phải có một kế hoạch tập trung cho những trận đánh lớn và phải có một HLV giỏi, biết nhìn được điểm mạnh yếu của từng đối thủ. Tôi nghĩ nếu mình có cơ hội góp mặt trong những trận đấu của đội tuyển VN tại AFF Cup thì mọi việc chỉ có thể tốt hơn dù là ít hay nhiều cho bóng đá Việt Nam.
Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn phát biểu với hãng tin của Pháp (IHT): “Sẽ còn nhiều cầu thủ nước ngoài khác được nhập quốc tịch VN sau khi Chủ tịch nước ký đồng ý cho thủ môn Santos trở thành công dân VN. Đây là quyết định mang rất nhiều ý nghĩa cho sự phát triển của bóng đá VN, vì nó mở đường cho nhiều cầu thủ người nước ngoài khác cũng sẽ được nhập quốc tịch VN trong tương lai”. HLV Calisto (từ Bồ Đào Nha): Tôi rất xúc động khi biết tin Chính phủ VN đã đồng ý cho Santos nhập quốc tịch. Điều này sẽ mở ra một cơ hội lớn cho nhiều cầu thủ ngoại muốn sinh sống lâu dài phấn đấu trở thành công dân VN. Chắc chắn Santos sẽ rất hạnh phúc và bóng đá VN sẽ được hưởng lợi từ quyết định cực kỳ có ý nghĩa này. Tiền vệ Phan Văn Tài Em: Tôi mong được cùng khoác áo tuyển Việt Nam với thủ môn Santos thi đấu AFF Cup 2008. Đội ĐTLA sẽ giúp đỡ động viên Santos rất nhiều trong thời gian tới để anh ấy vượt qua những thử thách của chính bản thân mình và phấn đấu cống hiến hết mình cho bóng đá VN những năm tới. |
Theo Thanh Niên
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
<!–
–>
Chiều 4.1.2015, V-League đã khởi tranh với những trận đấu sôi nổi, nhiều bàn thắng, ít bạo lực khiến khán giả cả nước hài lòng.
Sáng nay (28/9/2015), tại Hà Nội, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tiến hành tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp 2015.
Tại vòng 17, FLC Thanh Hóa đã để thua 0-2 trên sân của Sài Gòn FC. Trong khi đó, với chiến thắng 2-1 trên sân SLNA, Hà Nội đã phả hơi nóng vào đội đầu bảng.
Chiều nay (25/11), Toyota V-League 2017 đã khép lại với lượt trận đấu cuối cùng của mùa giải. Cuộc đua đến ngôi vô địch tiếp tục diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi phải đợi đến tiếng còi mãn cuộc mới xác định được chủ nhân của chiếc Cúp vàng danh giá. Đó là Quảng Nam FC – đội bóng lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam.
Chiều nay (20/9), giải VĐQG Toyota 2015 chính thức khép lại với 7 cặp đấu thuộc vòng 26. B.Bình Dương trọn vẹn niềm vui vô địch với thắng lợi 4-2 trên sân Đồng Tháp. Hà Nội T&T cũng vượt qua FLC Thanh Hóa để cán đích ở vị trí Á quân. Trong khi đó, nỗi buồn xuống hạng đã gọi tên Đồng Nai sau khi thầy trò HLV Trần Bình Sự nhận thất bại 1-4 trong chuyến đến làm khách tại Quảng Ninh.
Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu V.League 2019, nhiều cuộc chạm trán hấp dẫn sẽ được diễn ra ở ngày khai màn.
® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.
Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.
Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.
© Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005
Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
Phát triển bởi: