VFF Sonha Cup 2010: Duric lập cú đúp giúp Singapore giành 3 điểm trước U23 Hàn Quốc

Bằng lối chơi phòng ngự tập trung, kỷ luật và khả năng chớp cơ hội rất tốt của hàng tiền đạo, ĐT Singapore đã xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trước U23 Hàn Quốc trong lượt đấu cuối cùng tại VFF Sonha Cup 2010. Cả hai bàn thắng của đội bóng Sư tử biển đều được ghi do công của chân sút kỳ cựu Duric.

Bằng lối chơi phòng ngự tập trung, kỷ luật và khả năng chớp cơ hội rất tốt của hàng tiền đạo, ĐT Singapore đã xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trước U23 Hàn Quốc trong lượt đấu cuối cùng tại VFF Sonha Cup 2010. Cả hai bàn thắng của đội bóng Sư tử biển đều được ghi do công của chân sút kỳ cựu Duric.

 

Với khả năng phòng ngự chắc chắn và lối chơi đơn giản, hiệu quả, ĐT Singapore đã vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-0. Ảnh: Minh Hoàng

Mặc dù buộc phải giành chiến thắng với tỷ số cách biệt trước U23 Hàn Quốc mới có thể nuôi hy vọng chiếm thứ hạng cao tại VFF Sonha Cup 2010, nhưng ĐT Singapore vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Đội hình lùi sâu về sân nhà của đội bóng đảo quốc Sư tử đã tạo điều kiện cho U23 Hàn Quốc dễ dàng nắm quyền kiếm soát bóng và tổ chức được nhiều đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Sunny. Bên cạnh đó, nền tảng thể lực tốt và khả năng cầm bóng chắc chắn cũng giúp U23 Hàn Quốc không ít lần kéo dãn và xuyên thủng hàng phòng ngự tập trung với số đông của ĐT Singapore. Tiếc rằng, các pha dứt điểm của đội bóng trẻ Đông Á hoặc không chiến thắng được thủ thành Sunny, hoặc đi chệch cột dọc.

 

Trong thế trận bị ép sân, nhưng Singapore lại bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 43. Đó là một pha ghi bàn đầy may mắn: sau tình huống phá bóng lên của hậu vệ U23 Hàn Quốc, bóng bật trúng chân tiền đạo kỳ cựu Duric đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Lee Ho Seung.

Lão tướng Duric (9) vẫn thể hiện là chân sút hàng đầu của Sư tử biển Singapore – Ảnh: Minh Hoàng

 

Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép bên phần sân của ĐT Singapore nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, các học trò của HLV Avramovic vẫn kiên trì tuân thủ đấu pháp phòng ngự với số đông trước khung thành. Lối chơi này không những gây rất nhiều khó khăn cho U23 Hàn Quốc trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng mà còn tạo ra tâm lý nôn nóng đối với các cầu thủ trẻ Đông Á.

 

Phút 58, bất ngờ một lần nữa tái diễn khi trong một pha tấn công hiếm hoi, chớp cơ hội phán đoán điểm rơi không tốt của thủ thành Lee Ho Seung, tiền đạo Duric xuất hiện đúng lúc, dễ dàng dứt điểm cận thành, đưa Singapore dẫn trước 2-0.

 

Ở những phút còn lại, U23 Hàn Quốc tiếp tục miệt mài tổ chức tấn công để tìm bàn gỡ. Họ có cơ hội rất tốt để đảo ngược tình thế khi ĐT Singapore chỉ còn chơi với 10 người sau tình huống phạm lỗi thô bạo của hậu vệ Bennett ở phút 73. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc đã không thể phát huy được lợi thế này trước hàng phòng thủ đa tầng và thi đấu rất kỷ luật, tập trung của ĐT Singapore.

 

Thắng trận 2-0 bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tấn công đơn giản và hiệu quả, ĐT Singapore đã cho thấy là đối thủ đáng sợ đối với bất cứ đội bóng nào tại AFF Suzuki Cup 2010 sắp tới.

Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng và Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn cùng đại diện nhà tài trợ Sơn Hà trao giải Nhì cho đội Singapore. 

Lịch thi đấu & Kết quả

Ngày

Giờ

Đội-Đội

Kết quả

T3

2/11

16h45

CHDCND Triều Tiên – Singapore

2-1

18h50

Lễ khai mạc

 

19h00

Việt Nam – U23 Hàn Quốc

0-2

T4

3/11

Nghỉ

T5

4/11

17h00

U23 Hàn Quốc – CHDCND Triều Tiên

1-1

19h00

Việt Nam – Singapore

1-1

T6

5/11

Nghỉ

T7

6/11

17h00

Singapore – U23 Hàn Quốc

 2-0

19h00

Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

 

21h00

Lễ trao giải thưởng