Vé trận chung kết lượt về Việt Nam – Thái Lan: 50% vé đã đến tay người hâm mộ!

Đúng 10h sáng nay (24/12), tại sân vận động Mỹ Đình, BTC trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 đã tiến hành bán vé xem trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Theo ghi nhận của phóng viên chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, 16.000 vé với các mệnh giá đã được bán hết.

24/12/2008 00:00:00

Đúng 10h sáng nay (24/12), tại sân vận động Mỹ Đình, BTC trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 đã tiến hành bán vé xem trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Theo ghi nhận của phóng viên chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, 16.000 vé với các mệnh giá đã được bán hết.

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người hâm mộ xếp hàng mua vé.

Nhằm tránh tình trạng bán vé lộn xộn cũng như giảm thiểu những rủi ro trong quá trình phát hành vé xảy ra, BTC tiến hành bố trí 4 điểm bán vé xung quanh sân Mỹ Đình với sự tham gia của các đại lý bán vé của Công ty cổ phần phát triển bóng đá (VFD) là khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, sân Mỹ Đình và hai công ty khác là Cường Hằng và Con Kiến.

Ngoài ra, BTC cũng bố trí gần 160 chiến sĩ cảnh sát cơ động, lực lương kiểm soát quân sự và lực lượng bảo vệ tại của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để sẵn sàng đối phó với các tình huống bất ngờ xảy ra.

Trước sự giám sát của lực lượng an ninh

Ngay từ 6h sáng, bất chấp thời tiết tại Thủ đô rất lạnh và rét, đã có hơn 500 khán giả hâm mộ đứng xếp hàng lấy tích kê mà BTC phát ra hòng tìm kiếm cho mình đôi vé vào xem trận chung kết. Tuy nhiên, những khán giả đó không phải chờ đợi lâu, chỉ sau “lệnh” phát hành vé được ban hành khoảng 1 tiếng đồng hồ, họ đã có trong tay chiếc vé đầu tiên.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng là một nhân viên hành chính, cũng như bao khán giả hâm mộ môn túc cầu, tranh thủ cơ quan đang rảnh việc, anh phóng xe tới Mỹ Đình xếp hàng mong muốn kiếm cho mình đôi vé cho gia đình và người thân được vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. Và điều anh mong muốn đã trở thành hiện thực, cầm tấm vé trong tay, anh tâm sự: “Ban đầu tôi cứ nghĩ vé trận này sẽ rất hiếm và khó mua, nghĩ cảnh phải bỏ ra khá nhiều tiền cho phe vé với có được đôi vé đẹp thì phí quá, mình là người hâm mộ nên cứ xếp hàng chờ đợi xem thế nào. Mua được hai đôi vé này, tôi sẽ rủ bà xã và bạn bè cùng đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam..” Điều đặc biệt trong buổi bán vé hôm nay là BTC bố trí riêng một bàn bán vé cho thương bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Những chiếc vé đầu tiên đã tới tay người hâm mộ

Vé trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan được phân phối theo 3 kênh khác nhau. 50 % số vé đã được phát hành tại sân Mỹ Đình, 30 % vé được phân phối theo đường công văn cho các cơ quan tổ chức, số còn lại 15% được bán qua mạng aleale.com.vn.

 

BTC bố trí riêng một bàn bán vé cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ

Theo ông Nguyễn Viết Thu – Giám đốc Công ty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD): “ Số lượng vé phát hành tại sân Mỹ Đình đã được bán hết. Không chỉ kênh bán vé trực tiếp quá tải mà lượng vé bán theo đường công văn cũng nóng bỏng không kém. VFD đã nhận được số công văn đề nghị mua lớn hơn so với sức chứa của toàn bộ sân Mỹ Đình (40.000 khán giả). Vì vậy, VFD phải xét duyệt tới 3,4 lần mới có thể chốt được số vé được mua cuối cùng. Nhiều khả năng, mỗi cơ quan, tổ chức mua vé qua đường công văn sẽ được đề xuất khoảng 20 –30% trên số lượng đăng ký trong công văn.

Số lượng 50% vé được bán trực tiếp cho người hâm mộ đã hết sạch chỉ trong vòng 4 tiếng của ngày phát hành đầu tiên. Như vậy,  vé xem trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ chỉ còn được bán theo 2 đường:  đường công văn  và qua mạng www.aleale.com.vn (Bắt đầu từ ngày 26/12/2008)