VCK U19 châu Á 2014: Nỗ lực tột cùng, U19 Việt Nam vẫn thua trận đáng tiếc trước U19 Nhật Bản

Thi đấu với tất cả khát vọng và với 100% sức lực của mình, nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể giành được điểm số trong cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản chiều nay (11/10),  khi để đội bạn lật ngược tình thế chỉ trong những phút bù giờ ít ỏi.

11/10/2014 23:24:54
Thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều so với trận ra quân, nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể giành được điểm số trước U19 Nhật Bản, dù rằng thầy trò HLV Guillume xứng đáng với điều đó

Không xa lạ gì với thực lực cũng như lối chơi của U19 Nhật Bản sau 2 lần gặp gỡ tại các giải đấu chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam đã chủ động lựa chọn đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh. Sự thận trọng của U19 Việt Nam cũng đã khiến U19 Nhật Bản phải e dè, nhất là trong bối cảnh đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc cũng đang trong cơn khát điểm sau thất bại 1-2 trước U19 Trung Quốc ở trận ra quân.

Chính vì vậy, trong suốt 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, U19 Nhật Bản gần như không thể hiện được sự vượt trội về sức mạnh so với U19 Việt Nam. Thậm chí, đội bóng đến từ xứ sở đất nước Mặt trời mọc còn suýt bị thủng lưới trước  nếu như Thanh Tùng chỉn chu hơn trong pha đối mặt với thủ môn Kosuke ở phút 21. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Minh Long và sự may mắn giúp U19 Việt Nam không phải nhận bàn thua khi bóng tìm đến cột dọc hai lần. Việc các học trò của HLV Graechen giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên được xem là thành công ngoài mong đợi.

Sang hiệp hai, U19 Nhật Bản bắt đầu gia tăng sức ép và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công vây hãm khung thành U19 Việt Nam. Phút 58, đội bong xứ mặt trời mọc có bàn thắng phá vỡ thế quân bình sau cú sút chìm của Okugawa Masaya.

Bị dẫn bàn, nhưng U19 Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi. Bàn thua không khiến các cầu thủ buông xuôi mà ngược lại nỗ lực hơn. Và thành quả đã đến vào phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức. Từ tình huống dàn xếp tấn công rất đẹp mắt, Thanh Tùng dứt điểm quyết đoán giúp U19 Việt Nam gỡ hòa 1-1. Tỷ số này nếu duy trì cho đến hết trận sẽ giúp các cầu thủ trẻ của HLV Guillaume Graechen thắp lại tia hy vọng vào vòng hai và đặt Nhật Bản trước thử thách lớn.

Thế nhưng, U19 Nhật Bản đã  vượt qua thử thách này bằng bản lĩnh và đẳng cấp, cùng với đó là sai lầm của thủ môn Văn Trường (thay thế Minh Long ở hiệp hai). Từ tình huống phạt góc phút bù giờ thứ 4, Văn Trường băng ra không chính xác, qua đó giúp Nakatani Shinnosuke đánh đầu nâng tỷ số 2-1. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ khi để đối thủ một lần nữa vượt lên ở thời khắc quyết định. U19 Nhật Bản có thêm bàn thắng thứ ba để khép lại chiến thắng 3-1 ở phút 90+6.

Với kết quả này, ĐT U19 Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp tại VCK U19 châu Á 2014. Mặc dù vậy, HLV trưởng Guillume Graechen vẫn rất hài lòng về những gì mà các học trò đã thể hiện trong trận đấu này. Ông Guillume nói: “Cầu thủ chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp Hàn Quốc. Tinh thần thi đấu của toàn đội hôm nay rất tốt, tất cả đều nỗ lực chơi hơn khả năng của mình”

Tuy nhiên, vị HLV người Pháp cũng nhấn mạnh đến yếu tố tâm lý thi đấu: “Tương tự những đội tuyển khác của bóng đá Việt Nam, tâm lý cầu thủ không tốt. Nếu có tâm lý tốt hơn, U.19 Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội ở những tình huống ngon ăn ở trận đấu này.

Trong bóng đá những cơ hội như vậy có thể trở thành bàn thắng nếu cầu thủ có tâm lý tốt để tận dụng thành công những cơ hội có được. Tôi hy vọng cầu thủ của tôi sẽ nhanh chóng cải thiện được yếu tố này, vì rất nhiều cầu thủ trong thế hệ hôm nay có thể khoác áo đội tuyển Olympic hoặc đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

Nguồn: vff.org.vn