Vẫn vạn tấm lòng hướng về đội tuyển Việt Nam

Nỗi lo về một đội tuyển Việt Nam “vắng khách” đã không xảy ra, ít nhất là với người hâm mộ ở TP.HCM, khi vẫn có đến hàng vạn CĐV cùng đổ ra đường để theo dõi đội nhà thi đấu trận ra quân ở AFF Suzuki Cup 2014.

24/11/2014 15:40:01
CĐV cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà tại sân Quân khu 7- Ảnh: HD

“Sân Mỹ Đình” trong lòng TP.HCM

Nơi tụ tập đông đúc CĐV ở TP.HCM nhất là sân vận động Quân khu 7 với màn hình trực tiếp trận đấu rộng đến 100m². Dù chỉ trực tiếp bóng đá qua màn hình nhưng sân Quân khu 7 tối 22-11 chẳng khác gì một sân Mỹ Đình thu gọn với khoảng 7.000 khán giả đến sân. Màn hình rộng 100m² được đặt ở khu vực đối diện khán đài A, vị trí thích hợp để hàng ngàn CĐV đổ lên khán đài A và thưởng thức trận ra quân của đội nhà chẳng khác gì đến sân cổ vũ trực tiếp.

Anh Nguyễn Hoàng Phi (23 tuổi, nhân viên ngân hàng) nói: “Tôi từng đi xem bóng đá ở các địa điểm tổ chức truyền hình trực tiếp nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận không khí xem qua màn hình cuồng nhiệt chẳng kém gì ở sân đấu thực thụ”. Ngoài ra, sân Quân khu 7 tối qua còn được khuấy động bởi hàng trăm thành viên của Hội CĐV bóng đá VN (VFS) – những người vẫn nhiệt tình nhảy múa cổ vũ cho các cầu thủ VN chẳng kém gì trên sân đấu. Thêm vào đó, chương trình trực tiếp bóng đá trên sân Quân khu 7 do Công ty TNHH Việt Nam Suzuki tổ chức còn có thêm nhiều tiết mục giải trí thú vị trước giờ bóng lăn, mang lại không khí của một ngày hội bóng đá.

Ngoài ra, các CĐV ở TP.HCM còn đổ đến những địa điểm trực tiếp bóng đá quen thuộc khác như Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1), cụm các quán cà phê ở cư xá Bắc Hải (quận 10), bờ kè đường Hoàng Sa (quận 3)…

Ông Trần Hữu Nghĩa, chủ tịch VFS, chia sẻ: “Chúng tôi chưa bao giờ mất niềm tin về đội tuyển VN, đặc biệt là sau màn ra mắt ấn tượng của HLV Miura cùng đội Olympic VN ở Asiad 2014. Dù vậy, tôi vẫn khá bất ngờ trước lối chơi đẹp mắt, tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ trong trận này, đặc biệt nhất là lối chơi bóng bổng tưởng chừng là điểm yếu, bây giờ lại trở thành điểm mạnh của đội nhà. Dù đội nhà chưa thể giành chiến thắng vì một số sai sót không đáng có nhưng với lối chơi như thế này, việc các tuyển thủ VN lấy lại tình yêu của CĐV nhà sẽ là điều tất yếu”.

30.000 CĐV đến sân Mỹ Đình

Nhóm Pinky trên khán đài B SVĐQG Mỹ Đình – Ảnh: N.K

Đó là con số ước tính các CĐV đã có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình tối 22-11 để cổ vũ đội tuyển VN trong cuộc đối đầu với tuyển Indonesia.

Trước giờ bóng lăn, tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hoài Anh cũng không dám tin số lượng CĐV đến sân đông hơn dự kiến như vậy. Ông Hoài Anh cho biết đến ngày 22-11, số vé bán ra theo thống kê mới đạt 50%, tức khoảng 20.000 người đã mua vé. Tuy nhiên trước khi trận đấu diễn ra, khu vực trước cửa sân vận động Mỹ Đình đã có rất đông người hâm mộ đến mua vé do VFF phân phối với giá gốc.

Ở giải này, nhóm CĐV bóng đá VN khu vực Hà Nội do anh Mạnh béo dẫn đầu đã bỏ tiền túi mua vé ủng hộ đội tuyển. Anh Mạnh chia sẻ: “Từ giải này trở đi Hội CĐV bóng đá VN sẽ không xin vào sân miễn phí nữa, ai muốn vào sân phải mua vé. Đã yêu đội tuyển thì phải bỏ tiền ra để mua vé xem cầu thủ thi đấu, như thế các cầu thủ mới biết tôn trọng CĐV – những người đã bỏ tiền ra để theo dõi họ – mà thi đấu hết sức, đem lại niềm tin cho người hâm mộ. Ở trận này, Hội CĐV bóng đá Hà Nội đã mua 800 vé từ VFF để đến sân án ngữ khu vực trung tâm khán đài B”. Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup năm nay, bác Tuấn “trâu vàng” sau khi bị mất chiếc đầu trâu đã mất ba tháng chế tạo chiếc tên lửa đội lên đầu để vào sân.

Nhóm hoạt náo viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội mang tên Pinky do bạn Hoàng Lan Hương làm trưởng nhóm đã đến sân Mỹ Đình từ rất sớm để cổ vũ đội tuyển. Xinh đẹp và có những màn cổ động cuốn hút, nhóm múa cổ động của Lan Hương đã làm dậy sóng khu vực tầng 2 khán đài B sân Mỹ Đình.

Nguồn: tuoitre.vn