U19 Việt Nam: "Đi một ngày đàng…"

Giành HCĐ và trình làng nhiều khuôn mặt đầy triển vọng, có thể nói, U19 Việt Nam đã có một giải đấu không đến nỗi nào…

14/08/2009 00:00:00
Giành HCĐ và trình làng nhiều khuôn mặt đầy triển vọng, có thể nói, U19 Việt Nam đã có một giải đấu không đến nỗi nào…

Trước giải, rất nhiều ánh mắt nghi ngại dành cho thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu. Tất cả đều có lý, bởi ở những trận đấu giao hữu chạy “rốt đa”, U19 Việt Nam đã có màn thể hiện khá nhạt nhoà. Sự thất vọng bắt đầu từ con người. Cả 3 cầu thủ Việt kiều về thử việc đều rất được kì vọng nhưng lại gây thất vọng khi không hoà nhập được với đội và không thể hiện được mình trên sân tập.

Tiếp theo là lối chơi, những “bài, miếng” mà U19 Việt Nam sử dụng đều khá nghèo nàn, tỏ ra không phù hợp với những con người mà HLV Võ Hoàng Bửu có trong tay. Càng lo hơn, khi U19 Việt Nam ra quân thắng chật vật U19 Malaysia, nhờ 2 bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân của Đình Bảo và Văn Quyết. Kế tiếp là trận thắng “toát mồ hôi” trước U19 Myanmar trong thế trận mà đối thủ đã bị đuổi đến 4 người sau những pha vào bóng như trên “võ đài”. Ngay cả trước đội bóng “tí hon” U19 Đông Timor, U19 Việt Nam cũng tỏ ra khá bế tắc.

Image
U19 Việt Nam đã có nhiều bài học bổ ích tại sân chơi ĐNÁ


Tuy nhiên, những nghi ngại đã dần tan đi trong trận bán kết với U19 Australia. Đó là một trận đấu mà các học trò của Hoàng Bửu đã “lột xác” cả về tinh thần lẫn lối chơi. Những pha tấn công biên, những pha bật tường đoạn ngắn phù hợp với thể trạng của người Việt tỏ ra chính xác và hiệu quả. Những cơ hội ngon ăn vượt trội hơn đội bóng xứ Chuột túi ở hiệp 1 chứng minh cho sự tiến bộ rõ rệt của các học trò Bửu “voi”. Đáng tiếc là U19 Việt Nam đã không vượt qua được “đối thủ” thể hình và thể lực, để nhận những bàn thua không đáng có.

Tuy nhiên, thu hoạch tốt nhất của U19 Việt Nam lại là việc trình diện những gương mặt triển vọng. Đó là đội trưởng Văn Quyết với khả năng chơi bóng kỹ thuật và thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh trên sân. Đình Bảo cũng để lại những ấn tượng khó phai về những phẩm chất “sát thủ” tương lai, nhờ khả năng xử lí bóng trong phạm vi hẹp, khả năng dứt điểm khá toàn diện bằng cả 2 chân, những cú cắt mặt, đánh đầu tinh tế.

Nhưng người để lại ấn tượng đậm nhất là Lê Quốc Phương. Không ai qua mặt được Phương “dị” ở khâu ghi bàn từ những cú đá phạt trực tiếp. Cả 3 cú đá phạt thành bàn của U19 Việt Nam đều là “sản phẩm” của cầu thủ người Thanh Hoá. Ngoài ra, có thể kể đến những Hà Minh Tuấn, Anh Quang…

Không thành công như 2 năm trước, nhưng rõ ràng, trải nghiệm tại giải U19 ĐNÁ lần này là một bài học quý báu cho thày trò HLV Võ Hoàng Bửu, trước khi bước vào vòng loại U19 châu Á.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá