Tứ kết Cúp C2 châu Á: Chờ tham vọng Bình Dương

15/09/2009 00:00:00

Những vấn đề về thời tiết và nhất là đội chủ nhà Chonburi FC khá mạnh đang là thách thức cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận tứ kết lượt đi cúp C2 châu Á diễn ra chiều 15/9.

Có mặt tại Thái Lan vào chiều tối ngày 13/9, toàn đội đã được di chuyển về khách sạn và ở tại khách sạn Radison nơi ĐTVN từng ở khi sang Thái Lan đá trận chung kết lượt đi AFF cup 2008.

Di chuyển không nhiều, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn muốn cho các cầu thủ thả lỏng để có tinh thần tốt nhất và Bình Dương chỉ có duy nhất 1 buổi tập làm quen sân trước khi trận đấu diễn ra.

Trước những gì đã biết về đối thủ, và nhất là thành tích ở Thai-League của Chonburi vào thời điểm hiện tại khi đang đứng trong nhóm đầu của giải, HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao đội bóng này.

Ông nhìn nhận: “Đội bạn đang có nhiều lợi thế hơn Bình Dương, bởi thế chúng tôi phải cố gắng ở trận đấu tới.

Chonburi-BD.Ảnh: DL
Cái bắt tay của 2 đội trong cuộc họp chuyên môn trước ngày thi đấu


Những điểm mạnh của Chonburi chính là họ có khá nhiều tuyển thủ trong đội hình, khả năng am hiểu bóng đá Việt Nam của HLV Kiatisuk, sự cổ vũ của khán giả nhà.

Nhưng Bình Dương, dù ưu thế không nhiều, tuy nhiên sẽ biết cách để hạn chế lối chơi của đội bạn, cũng như giải toả sức ép để đạt được kết quả tốt nhất có thể”.

Quả thực những gì mà HLV Mai Đức Chung đề cập không hề quá, bởi ngoài lực lượng của Chonburi là rất mạnh với 5 tuyển thủ trong đội hình chính là thủ môn Kosin, Surat Sukha, Suri Sukka, Natapong, và Atit còn có ngoại binh Kone Mohamed đang đều đặn ghi bàn ở T-League.

Và trận đấu dù sẽ được đá vào lúc 18h30, nhưng ban ngày nhiệt độ và độ ẩm ở Bangkok là rất cao. Đến chiều tối, thời tiết cũng không dịu đi là mấy, và khác biệt hoàn toàn với TP.HCM đang vào mùa mưa.

Đó là những thách thức thực sự dành cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung, và bản thân người đang dẫn dắt Chonburi FC vốn không xa lạ với bóng đá Việt là Kiatisuk rất lịch sự trong phòng họp báo trước trận khi cho rằng “cơ hội chia đều cho cả đôi bên, Bình Dương là đội bóng rất mạnh…”.

Tuy nhiên, khi rời cuộc họp và cựu danh thủ này có dịp gặp lại các phóng viên quen biết đến từ Việt Nam, anh đã không ngần ngại cho rằng đội bóng của mình sẽ vượt qua được Bình Dương.

Lời khẳng định của Zico Thái càng chắc chắn hơn khi biết gần như chắc chắn người đồng đội một thời của mình ở HA.GL là Kesley sẽ không ra sân ở trận đấu này.

Cựu tiền đạo số 1 ĐNÁ nói: “Theo tôi biết giờ Kesley đã lấy lại được phong độ của mình, sẽ rất khó kèm anh ấy. Nhưng, nếu Kesley không ra sân thì tốt rồi, mọi chuyện càng dễ dàng hơn cho Chonburi”.

Lời nói của Kiatisuk không phải không đáng quan tâm, bởi với khả năng tì đè và chơi đầu tốt nếu có tiền đạo vừa nhập tịch Việt Nam, thủ môn Kosin hay trung vệ Atit sẽ vất vả hơn nhiều.

Nên nhớ, ở các trận chung kết AFF cup chính Konsin đã phải vào lưới nhặt bóng tới 2/3 bàn thua của Thái sau những tình huống đánh đầu của các tiền đạo Việt Nam, đó chính là điểm yếu nhất mà Chonburi lộ ra vào thời điểm hiện tại.

Mặc dù vậy, không phải cơ hội của Bình Dương là số 0, tinh thần thoải mái và nhất là 2 ẩn số từ các ngoại binh mới gia nhập đội hình là trung vệ Osita, nhất là tiền đạo Molina sẽ là vũ khí hạng nặng để có thể giành được ít nhất 1 điểm tại đất Thái.

Vấn đề lớn nhất của Bình Dương vào lúc này, trên cơ sở chuyên môn là việc các cầu thủ đã lâu không có cảm giác thi đấu thực sự khi V-League đã kết thúc từ 2 tuần qua.

Trận đấu này quả thực không dễ dàng cho thày trò HLV Mai Đức Chung, tuy nhiên cơ hội vẫn còn ở phía trước nhất là trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 30/9 tại sân nhà, đó chính là cơ hội để Bình Dương làm được chuyện lớn – lọt vào bán kết 1 giải đấu cấp châu lục.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h30, ngày 15/9 sân Rajamangala (Thái Lan)

Nguồn: Theo VNN