Tứ kết AFC Cup 2009: Hòa trên sân khách, B.Bình Dương chiếm ưu thế trận lượt về

B.Bình Dương đã chiếm ưu thế lớn cho trận Tứ kết lượt về AFC Cup 2009 khi buộc CLB Chonburi của Thái Lan phải chia điểm ngay tại Bangkok.

16/09/2009 00:00:00

B.Bình Dương đã chiếm ưu thế lớn cho trận Tứ kết lượt về AFC Cup 2009 khi buộc CLB Chonburi của Thái Lan phải chia điểm ngay tại Bangkok.

Buộc Chonburi chia điểm tại sân nhà, B.Bình Dương (đỏ) chiếm lợi thế lớn trong trận tái đấu tại Gò Đậu – Ảnh: VNN

 

B.Bình Dương thể hiện rõ tham vọng ở đấu trường AFC Cup khi tung ra sân với đội hình mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là sự hiện diện của 2 tân binh là Molina Gaston và Egbo Osita. Do đã sớm lường trước những khó khăn trong chuyến đến làm khách trên sân Rajamangala, B.Bình Dương chủ động triển khai lối chơi phòng ngự chặt chặt chẽ bên phần sân nhà, đồng thời tổ chức phản công nhanh mỗi khi có bóng.

 

Tận dụng rất tốt sự nôn nóng của đội bạn, B.Bình Dương bất ngờ tạo dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở ngay phút 13 của trận đấu, sau cú sút xa từ cự ly gần 25m của Quang Thanh.

 

Bị dẫn bàn, Chonburi FC đẩy cao đội hình liên tục tạo sức ép trước khung thành của Thế Anh. Phút 21, tiền đạo Pipob tận dụng sai lầm giữa thủ môn Thế Anh và 2 trung vệ, chớp cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát sau pha lốp bóng kỹ thuật.

 

Thế nhưng, chỉ hai phút sau B.Bình Dương thiết lập lại thế dẫn bàn bằng cú sút quyết đoán của tiền vệ Vũ Phong.

 

Sang hiệp 2, B.Bình Dương tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự chặt bên phần sân nhà chủ động chơi chắc phần sân nhà. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi Arthit vượt qua sự đeo bám của Trường Giang và tung cú sút chéo góc, hạ Thế Anh, làm ngỡ ngàng hàng thủ Bình Dương, quân bình 2-2 cho Chonburi ở phút 70 của trận đấu.

 

Bị cầm hoà sau 2 lần dẫn trước, HLV Mai Đức Chung dù tỏ ra khá tiếc nuối nhưng cũng không thể không hài lòng: “Tôi hài lòng về tỉ số, nhưng đáng tiếc trong một vài cơ hội ngon ăn nhưng các cầu thủ không tận dụng được.

 

Ở bàn gỡ hoà 1-1 thủ môn lẫn các trung vệ chưa phối hợp tốt đó là điều rất đáng trách, riêng bàn thua thứ 2 thì Minh Trung không áp sát tạo điều kiện cho cầu thủ đội bạn dứt điểm.

 

Tất cả những vấn đề của đội chúng tôi trong trận đấu này sẽ được giải quyết ở trận lượt về. Chắc chắn, ở lần tái đấu Bình Dương sẽ chơi tốt khi được đá ở sân nhà, và có tâm lý thoải mái hơn”.

 

Với việc ghi được 2 bàn thắng và không để thua trên sân khách, Bình Dương đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào vào bán kết, nhất là khi trận đấu lượt về đội bóng của HLV Mai Đức Chung được chơi trên sân nhà Gò Đậu vào ngày 30/9 tới.

Kết quả các trận Tứ kết lượt đi còn lại:

 

SVĐ Khaled Ibn Al Waleed, Al Karamah (SYR) – Al Arabi (KUW): 0-0  

 

SVĐ KuwaitSC,KuwaitSC (KUW) – Arbil (IRQ): 1-1

 

SVĐ Fergana, Neftchi (UZB) – South China (HKG): 5-4