TTK LĐBĐVN, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam Trần Quốc Tuấn: Tôi rất kỳ vọng vào một kết quả tich cực

Dù cơ hội vào tứ kết của VN chưa thực sự hiển hiện trước mắt ông Tuấn đã hết sức tự tin khẳng định: "Thành công của đội tuyển chắc chắn sẽ quyết định không nhỏ tới thành công của sự kiện!".

14/07/2007 00:00:00

Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn chia vui với Công Vinh
Ảnh: Quang Minh

Thật phí quá! Nếu VN thắng Qatar thì ông Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn – Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam đã có thể vắt tay lên trán ngủ một mạch đến sáng được rồi. Nhưng dù cơ hội vào tứ kết của VN chưa thực sự hiển hiện trước mắt và dù vòng loại Asian Cup còn 1/3 chặng đường, ông Tuấn đã hết sức tự tin khẳng định: “Tôi rất tự hào vì VN không hề tỏ ra yếm thế trước các đối thủ cùng bảng B. Thành công của đội tuyển chắc chắn sẽ quyết định không nhỏ tới thành công của sự kiện!”.


* Thắng UAE rồi hòa Qatar đều bằng thế trận khá ngang ngửa, ông có ngỡ ngàng về điều này?

– Tôi cũng như hàng triệu người hâm mộ khác đều rất hài lòng vì các cầu thủ đã đạt một kết quả rất tốt. Song nếu coi đó là một bất ngờ thì hoàn toàn không. Chúng ta không phải “nước đến chân mới nhảy” mà đã “khởi động” rất kỹ trước khi Asian Cup khởi tranh. Từ hàng chục trận đấu quốc tế, đội tuyển đã nạp được quá nhiều kinh nghiệm và tích lũy nền tảng thể lực, kỹ chiến thuật.

Nhưng điều quan trọng nhất, ông Riedl đã tính toán được đấu pháp hợp lý cho từng trận đấu, từng đối thủ. Và cầu thủ đã rất xuất sắc hiện thực hóa những ý tưởng của BHL. Lý thuyết dù có hay đến mấy mà không được áp dụng đúng trong thực tế hoặc không được biến hóa một cách sáng tạo thì cũng “xôi hỏng bỏng không”! VN đã tạo ra được lối chơi có bản sắc, không thụ động và cũng không chỉ biết mỗi phòng thủ!

* Có một chút tiếc nuối khi VN thủ hòa Qatar. Giá như⬦

– Từng vị trí đã làm tất cả những gì mình có thể. Ý thức chiến thuật, tính kỷ luật trên sân phải nói là rất tuyệt vời. 30 phút đầu tiên, ta không thể chơi đôi công vì “địch” quá khỏe. Thế trạng yếu hơn nên VN chủ động chơi chậm, bình tĩnh, chắc chắn, không nôn nóng và tùy thuộc vào từng thời điểm mới tung ra đòn riêng. Cặp trung vệ Huy Hoàng, Như Thành đã chơi rất hay. Chúng ta đã hạn chế được những quả sút cự ly gần. Nhưng rõ ràng thể lực của đội đã không thể chịu nổi trước sức càn lướt quá dữ dội của đối phương.

* VN sẽ tự định đoạt “số phận” bằng cuộc đối đầu cuối cùng với đội mạnh nhất bảng – Nhật Bản. Ông trông chờ điều gì ở đội tuyển VN?

– Trong bóng đá không có lô-gíc tuyệt đối. VN hòa Qatar, Qatar hòa Nhật. Không có nghĩa ta và Nhật sẽ hòa. Nhật Bản rất chuyên nghiệp không chỉ trên sân mà trong cả sinh hoạt đời thường. Tôi đã quan sát một buổi tập của họ và nhận thấy, Nhật Bản có lối đá nhanh, tốc độ với kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, sự phối hợp hoàn hảo. Làm thế nào để khắc chế sẽ là bài toán khó, trông cậy hoàn toàn vào “tay nghề” của BHL.

Giờ phút này tôi không muốn “phơi” ra chiến thuật của đội tuyển. Tôi rất kỳ vọng vào một kết quả rất tích cực cho chúng ta, nhất là với những gì đã thể hiện ở 2 trận đầu thì càng cho toàn đội có niềm tin để có thể đối đầu tốt với Nhật Bản”.

Theo Thanh Niên