Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm: “Hy vọng ĐTVN sẽ hoàn thành được mong ước của người hâm mộ”

Website VFF đã có cuộc trao đổi với ông Dương Vũ Lâm – Phó Chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 về kết quả thi đấu vòng bảng, vòng bán kết và chung kết.

27/12/2008 00:00:00

19h00 tối mai (28/12), ĐTVN sẽ bước vào trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 với Thái Lan. Chưa bao giờ người hâm mộ lại kỳ vọng vào chức Vô địch của ĐTVN như lúc này. Đơn giản, bởi ĐTVN đã “quật ngã” được Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái. Website VFF đã có cuộc trao đổi với ông Dương Vũ Lâm – Phó Chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 về kết quả thi đấu vòng bảng, vòng bán kết và chung kết.

 

Trưởng đoàn ĐTVN Dương Vũ Lâm

PV: Thưa ông, ông đánh giá gì về vòng bảng và vòng bán kết của ĐTVN?

 

Ông Dương Vũ Lâm: Có thể nói chúng ta đã có một vòng bảng khá vất vả. Đầu tiên là việc di chuyển, kế tiếp là các vấn đề sân bãi, tinh thần, trọng tài… (Vòng bảng B đã phải đổi địa điểm thi đấu từ Bangkok về Phuket do thời điểm đó ở Bangkok- Thái Lan có biểu tình). Tuy nhiên, với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, tất cả vì màu cờ sắc áo ĐTVN đã giúp đội vượt qua vòng bảng để vào bán kết gặp Singapore. Vòng bán kết, chúng ta đã thi đấu tốt và xuất sắc vượt qua ĐKVĐ Singapore ngay trên đất khách. Và trận chung kết lượt đi đã xuất sắc vượt qua đối thủ lớn Thái Lan cũng trên đất khách.

 

HLV Calisto đã giúp cho các tuyển thủ hiểu rằng đây là đội bóng tập thể, không ai là ngôi sao. Đặc biệt, ông đã có công tạo ra sự đồng đều trong đội hình, không có độ vênh giữa lực lượng chính thức với dự bị nên đối phương rất khó bắt được ý đồ. Theo tôi, một yếu tố thành công nữa đó là sau khi kết thúc vòng bảng, rất nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút kinh nghiệm với toàn đội và như các bạn đã thấy từ vòng bán kết ĐTVN đã trở lại được lối đá sở trường.

 

Có thể nói, những thành quả này là nguồn động viên tinh thần cho toàn đội rất lớn và là trái ngọt mà các cầu thủ cũng như BHL xứng đáng được nhận. Nếu như các cầu thủ chăm chỉ tập luyện, đoàn kết hỗ trợ nhau thì HLV trưởng Calisto và các thành viên trong BHL cũng như Lãnh đạo đội đã rất lao tâm khổ tứ.

Sự đoàn kết và tinh thần nỗ lực hết mình là chìa khoá cho thành công của ĐT VN

 

– Chiến thắng trước Singapore đã khiến mọi người ngất ngây, còn chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan được ví như một giấc mơ. HLV Calisto nói rằng ĐTVN thắng vì luôn có khát khao chiến thắng, còn ông?

 

– Đúng. Trận thắng Singapore để giành vé vào chung kết đã là “liều doping” tinh thần cực quan trọng, giúp toàn đội thoải mái, tự tin, không sợ sệt trong trận chung kết lượt đi và chiến thắng 2-1 sẽ tiếp tục là liều thuốc quan trọng cho trận lượt về. Sự tự tin vào chính mình sẽ giúp làm được những gì mình muốn. Ngoài ra, ĐTVN đã không còn để vấn đề trọng tài chi phối như ở vòng bảng.

 

Trong khu vực, đã 48 năm qua ĐTVN mới chỉ có 1 chiếc HCB SEAP Games năm 1959. Còn nói về giải đấu cao nhất ở khu vực chúng ta cũng chỉ có 1 HCB sau 12 năm qua. Giờ đây, chúng tôi hiểu rằng khát khao của người dân Việt Nam đang rất lớn và chúng ta đang đứng trước cơ hội đó.

 

– Có ý kiến cho rằng vì trước giải đấu này, chúng ta đã thi đấu nhiều với Thái Lan và Singapore nên đã rút ra được nhiều bài học quan trọng nên bây giờ chúng ta mới có quả ngọt.

 

– Trước giải chúng ta thi đấu với Thái Lan, Singapore, Indonesia và cả Myanmar. Có thể nói, năm nay VFF đã có sự chuẩn bị rất tốt cho các đội tuyển, trong đó có ĐTQG nam. Việc được thi đấu nhiều lần với các đội tuyển là đối thủ đã giúp chúng ta rút được nhiều kinh nghiệm. Mặc dù quá trình chuẩn bị kết quả thi đấu không tốt nhưng lại rất quan trọng.

Chiến thắng 2-1 sẽ tiếp tục là liều thuốc quan trọng cho trận lượt về đối với ĐT VN

 

– Chúng ta đã nói nhiều đến niềm vui, quay trở lại trận chung kết lượt về. Tất cả đang dự báo về một trận đấu cực khó khăn với ĐTVN, vì có khả năng ĐT Thái Lan sẽ căng ra đá trên mọi nghĩa.

 

– Chúng tôi đã dự báo được điều này ngay từ Bangkok. Chính vì vậy, sau trận đấu dù vui và trùng với Noel nhưng toàn đội đã được quán triệt không chủ quan, không ham vui, không bia rượu… tiếp tục tập trung cho trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 28/12/2008. Nếu không chuẩn bị nghiêm túc và chủ quan thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Tôi nghĩ, chiến thắng 2-1 đang là áp lực với ĐTVN.

Hy vọng ĐTVN sẽ hoàn thành ước mơ của hàng triệu người hâm mộ

 

– Tại cuộc họp báo sau trận chung kết lượt đi, HLV Peter Reid (Thái Lan) có nói rằng đội ông ta thua vì thiếu Suchao và trận lượt về sẽ khác…

 

– Tôi nghĩ đó chỉ là 1 trong những lý do. Nếu so sánh lối đá ở Phuket (Thái Lan thắng Việt Nam 2-0) và ở trận chung kết lượt đi thì Thái Lan không có gì thay đổi. Trận vòng bảng, ĐTVN thua vì tuyến giữa chúng ta đá chưa ấn tượng, còn hôm 24/12 thì đã khác, các tuyến, các vị trí chơi rất tốt. Hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành được mong ước của hàng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam. Qua đây, tôi cũng xin thay mặt đội cảm ơn người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng ĐTVN.