Tôi yêu Việt Nam

Ba lần đến Việt Nam tôi mua mỗi lần ba cái để mặc thay đổi,với một lý do đơn giản là Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi và tôi yêu và rất yêu Việt Nam.

Mười giờ ba mươi phút sáng nay,cả trung tâm báo chí ở Manila khi các phóng viên đang chăm chú theo dõi trên những trang web về những  thông tin về SEA đều phải dừng lại ngắm nhìn một phụ nữ với bộ trang phục mang màu đỏ có ngôi sao vàng năm cánh vừa đi vừa cười tươi để chào mọi người.

Tất cả phóng viên Việt Nam đều ngừng làm việc để quay sang phía chị để làm một cuộc phỏng vấn nhanh, chị tự giới thiệu: STôi tên là Zenai Dodocay phóng viên của bản báo Business Mirror, năm nay tôi 26 tuổi,trong quá trình công tác tôi đã sang tham quan và làm việc ở Việt Nam ba lần. Đất nước Việt Nam đẹp, con người Việt Nam mến khách, cần cù, chịu khó. Tôi rất thích đi tham những di tích,danh lam thắng cảnh ở Việt Nam như chùa Hương, Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế và đặc biệt là những ngôi chùa cổ kính ở Hà Nội.

Hôm vừa rồi nghe tin đội U23 Việt Nam thi đấu với đội U23 Singapore tôi đã bay từ Manila xuống Bacolod để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Chiều hôm nay tôi sẽ đi Marikina xem và cổ vũ cho những cô gái Việt Nam thi đấu với đội Myanmar.

Mọi người xúm lại hỏi sao chị lại có chiếc áo này,cười vui chị nói,không phải tôi chỉ có một cái mang màu sắc này đâu nhé,ba lần đến Việt Nam tôi mua mỗi lần ba cái để mặc thay đổi,với một lý do đơn giản là Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi và tôi yêu và rất yêu Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Gụ (từ Manila)