Tiền đạo Adisak Kraisorn khao khát đánh bại Malaysia trong trận chung kết AFF Suzuki cup 2014

Chân sút Adisak Kraisorn, người lập cú đúp trong chiến thắng của Thái Lan trước Malaysia tại vòng đấu bảng, đang hướng đến việc trừng phạt “Những chú Hổ” một lần nữa tại trận Chung kết AFF Suzuki Cup trên đất Băng Cốc vào thứ 4 tới đây.

17/12/2014 09:00:33

Chân sút Adisak Kraisorn mong muốn ghi bàn thắng cho Thái Lan trong trận chung kết lượt đi gặp đội tuyển Malaysia

Adisak hiện đang có một mùa giải thành công cho cả CLB lẫn ĐTQG. Anh muốn ghi thêm nhiều bàn thắng để khỏa lấp sai lầm dẫn đến thẻ đỏ trong trận bán kết với Philippines trên đất Manila khiến anh phải ngồi ngoài trong chiến thắng 3-0 của đội trên sân nhà.

“Tôi rất vui vì các đồng đội đã thi đấu tuyệt vời để đưa chúng tôi vào chung kết. Malaysia là một trong những đội bóng hàng đầu ĐNÁ và tôi sẽ cố gắng ghi bàn vào lưới họ để mang về chức Vô địch cho đội,” anh phát biểu trước trận cầu tâm điểm trên sân Rajamangala.

HLV Kiatisuk “Zico” Senamuang, người đang hướng đến chức vô địch AFF Suzuki Cup thứ 4 sau 3 lần dưới tư cách cầu thủ, cảm thấy Adisak hoàn toàn xứng đáng với cơ hội chuộc lỗi trong trận chung kết.

“Bây giờ anh ấy đã hiểu mình mắc sai lầm (trước Philippines),” Kiatisuk nói về cầu thủ 23 tuổi, người đóng vai trò then chốt trong 180 phút quyết định tham vọng đoạt ngôi vương AFF Suzuki Cup của Thái Lan.

“Anh ấy muốn trở lại, chơi bóng và chứng tỏ cho người hâm mộ những gì anh ấy có thể làm được. Anh ấy có sự tự tin và đang tập luyện rất chăm chỉ, chờ đợi trận chung kết.”

Adisak từng ghi 5 bàn cho đội U23 Thái Lan khi họ giành hạng 4 Asian Games và giúp CLB Buriam United bảo vệ ngôi vô địch Thai Premier League trước khi chuyển sang chơi cho kình địch BEC Tero Sasana.

Kiatisuk đã dùng anh như quân bài chiến lược trên băng ghế dự bị và tiền đạo này đền đáp sự tin tưởng của ông bằng 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng quyết định trong chiến thắng 3-2 trước chính Malaysia tại bảng B, trước khi anh phạm sai lầm và phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Philippines.

HLV Dollah Salleh của Malaysia đã nói với các cầu thủ rằng Adisak sẽ một mối nguy lớn cho tham vọng đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ 2 trong 4 năm của họ.

“Adisak sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, hệt như cách anh đã thể hiện để ghi 2 bàn vào lưới chúng tôi tại vòng bảng,” ông nói.

Chanathip Songkrasin, người được các fan hâm mộ Thái Lan mệnh danh “Messi J” nhờ khả năng qua người ảo diệu, được đẩy lên chơi ở vị trí tiền đạo khi Adisak vắng mặt trong trận bán kết. Tuy nhiên, trong trận đấu với Malaysia, có lẽ anh sẽ được trao quyền di chuyển tự do nhiều hơn.

Nhạc trưởng gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis và tiền vệ cánh Kroekrit Thawikan, người lập cú đúp trước Philippines, và Mongkol Thosakrai sẽ mang đến nhiều lựa chọn tấn công cho Thái Lan trong trận đấu mà họ hướng đến một chiến thắng đậm trước trận lượt về trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) vào ngày 20 tháng 12.

Đội trưởng Kawin Thammasatchanan phát biểu rằng anh rất hy vọng dòng máu trẻ của đội sẽ không bị “cóng” trước cơ hội đưa “Những chú voi chiến” đến với chức vô địch lần đầu tiên sau 12 năm chờ đợi.

“Tại AFF Suzuki Cup năm 2012, chúng tôi đã tiến gần đến ngôi vô địch (trước khi thua Singapore trong trận chung kết),” Kawin nói. Anh là người được lựa chọn để thay thế thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool của năm 2012.

“Chơi trận chung kết với 2 lượt đấu là một công việc khó khăn nhưng tôi muốn nhắn gửi người hâm mộ Thái Lan rằng chúng tôi khao khát được chơi 2 trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch. Chúng tôi sẽ có 50,000 cổ động viên (tại Rajamangala) và chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.”

 

Nguồn: affsuzukicup.com