Thủ tướng chúc mừng ĐT U23 Việt Nam lập kỳ tích vào bán kết giải U23 châu Á 2018

Ngay sau khi Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành thắng lợi lịch sử trước Đội tuyển U23 Iraq – lần đầu tiên Đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng bán kết U23 châu Á, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. 

22/01/2018 19:01:46

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2018

Kính gửi: Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Trong buổi tối nay, người hâm mộ bóng đá cả nước hết sức vui mừng trước kết quả tuyệt vời của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Với tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang Seo, Đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi sau loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính.

Bằng chiến thắng đầy ý nghĩa này, Đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á.

Đây là niềm tự hào lớn lao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

Thay mặt Chính phủ, tôi gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và cá nhân huấn luyện viên Park Hang Seo.

Tôi mong rằng toàn Đoàn ta tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, giữ vững niềm tin chiến thắng và quyết tâm thi đấu trong trận bán kết.

Chúc toàn Đoàn ta mạnh khỏe, thành công và vững bước tiến vào trận chung kết./. 

                                                                                         Thân ái,

                                                                                                                  Nguyễn Xuân Phúc

   Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam


Trở lại với trận tứ kết được đánh giá kịch tính nhất trong lịch sử VCK U23 châu Á, mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ U23 Iraq nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần của những “chiến binh” đầy quả cảm và xuất sắc giành chiến thắng trên chấm luân lưu sau khi hoà 3-3 trong 120 phút thi đấu nghẹt thở.

U23 Việt Nam gặp tổn thất không nhỏ khi Văn Hậu dính chấn thương ngay trước trận đấu và Xuân Mạnh thay thế cầu thủ của CLB Hà Nội ở vị trí hậu vệ trái. HLV Park cũng gây bất ngờ khi điền tên Văn Đức trong đội hình xuất phát để hợp với Công Phượng và Quang Hải tạo thành bộ ba tấn công của U23 Việt Nam.

Dù phải đối đầu với một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu nhưng các học trò của HLV Park nhập cuộc đầy tự tin, chơi sòng phẳng với đại diện tới từ Trung Đông. Sau hơn 10 phút đầu chơi thăm dò, thế trận cân bằng bất ngờ bị phá vỡ khi U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Phút 12, xuất phát từ tình huống phạt góc bên phía cánh phải, nỗ lực tung người móc bóng của Văn Đức được Công Phượng chuyển thành bàn thắng với cú sút cận thành khiến thủ môn Ahmed Basil không kịp phản ứng.

Bàn mở tỷ số của Công Phượng cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai tại giải năm nay.

Nhận bàn thua sớm, U23 Iraq không còn chơi cầm chừng nữa mà buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự nôn nóng của các học trò HLV Abdulghani Alghazali khiến những đường lên bóng của U23 Iraq thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Tiến Dũng, bất ngờ U23 Iraq được hưởng phạt đền ở phút 28 sau tình huống Aymen Hussein bị phạm lỗi. Trên chấm 11 m, tiền đạo mang áo số 10 không mắc sai lầm để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

U23 Iraq tiếp tục đẩy nhanh tốc độ trận đấu sau bàn gỡ, dần nắm thế chủ động trên sân với 60% thời lượng kiểm soát bóng. Những đường bóng bổng liên tiếp được nhồi vào vòng cấm của U23 Việt Nam nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại. 1-1 là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, đội bóng áo xanh tiếp tục là những người giữ thế chủ động với hàng loạt tình huống bóng bổng gây sức ép. Phút 58, trong một pha phản công bên phía U23 Iraq, thủ môn Tiến Dũng lao ra đấm bóng trúng người Aymen Hussein, rất may bóng bật ra hơi xa khỏi tầm kiểm soát của tiền đạo CLB Al-Naft SC.

Thủ thành Tiến Dũng tiếp tục duy trì phong độ cao và là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành U23 Việt Nam.

Khi trận đấu dần bước qua hơn 2/3 thời gian thi đấu, các học trò của HLV Park dần lấy lại sự bình tĩnh và tổ chức nhiều pha phối hợp đáng chú ý. Phút 60, sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt và ăn ý của U23 Việt Nam từ giữa sân, bóng tới chân Văn Đức nhưng cú dứt điểm cận thành của cầu thủ số 14 lại không đủ mạnh để đánh bại thủ thành Ahmed Basil.

U23 Iraq là đội có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn trong khoảng 10 phút cuối trận, tuy nhiên hàng thủ U23 Việt Nam vẫn thi đấu đầy chắc chắn và kiên cường trước sức ép rất lớn từ phía đội bạn. 90 phút khép lại bất phân thắng bại buộc hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ.

Chỉ bốn phút sau khi bắt đầu hiệp phụ thứ nhất, U23 Iraq có bàn thắng vươn lên dẫn trước với bài tấn công bóng bổng quen thuộc. Aymen Hussein bật cao đánh đầu ghi bàn sau pha phạt góc bên phía cánh trái. Đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất trong 15 phút của hiệp phụ đầu tiên.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ngay đầu hiệp phụ thứ hai khi U23 Việt Nam có bàn gỡ hoà. Phút 108, Văn Đức tận dụng pha bắt không dính bóng của thủ môn bên phía U23 Iraq để ra chân rất nhanh trong vòng cấm, cân bằng tỷ số 2-2. Chưa dừng lại ở đó, Đức Chinh khiến cả cầu trường “nổ tung” với pha đánh đầu ghi bàn ở phút 112. Dù vậy, U23 Việt Nam không bảo toàn được tỷ số trong ít phút còn lại khi để U23 Iraq gỡ hoà sau pha lập công của Alaa Ali Mhawi.

120 phút đầy cảm xúc khép lại với tỷ số 3-3 và hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, các cầu thủ U23 Việt Nam đã xuất sắc thực hiện thành công cả năm lượt sút, trong khi đội trưởng U23 Iraq Bashar Rasan Bonyan lại dứt điểm hỏng ngay ở lượt sút đầu tiên, qua đó giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi 5-3 đầy kịch tính với cú sút quyết định của trung vệ Tiến Dũng. Thắng lợi đầy quả cảm của các chàng trai U23 Việt Nam.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào bán kết gặp U23 Qatar, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Đông – Nam Á còn thi đấu tại giải năm nay.

Xin chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo, xin cảm ơn những cảm xúc mà đội tuyển U23 Việt Nam mang tới cho người hâm mộ nước nhà!

Giây phút khó quên của các chàng trai Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Iraq.

PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU:

HLV Park Hang-seo: 

“Tôi quá hạnh phúc với chiến thắng này của U23 Việt Nam. Nó đến với tôi như là điều không tưởng, dù trước đó cũng đã có lúc tôi nghĩ đến một kịch bản tuyệt vời như thế này. Tuy vậy, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người hâm mộ và toàn thể người dân việt nam đã ủng hộ chúng tôi từ đầu giải tới giờ”

“Trước trận đấu này, tôi nói với các cầu thủ của mình rằng chúng ta sẽ làm được điều đặc biệt. Chúng tôi đã nỗ lực, chiến đấu đến tận giây cuối cùng và kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi có rất ít bất ngờ vì tôi luôn nghĩ các cầu thủ của tôi có đủ khả năng để giành chiến thắng. Họ có niềm tin bên trong và đã thể hiện được ở trận đấu này. Tôi không biết điều thần kỳ còn tiếp tục hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tối đa”.

 

Nguồn: Cổng thông tin chính phủ, báo Nhân dân