Thông tin đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan

11h30 trưa nay, đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã đặt chân tới Bangkok- Thái Lan để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với chủ nhà Thái Lan.

26/01/2007 00:00:00
11h30 trưa nay, đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã đặt chân tới Bangkok- Thái Lan để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với chủ nhà Thái Lan. Do đội chuyển chuyến bay từ 10h40 của hãng hàng không Thái Lan sang 9h30 của Vietnam Airline, nên nhóm phóng viên ít ỏi chúng tôi đã không được đồng hành cùng các tuyển thủ và nhóm phóng viên của đài truyền hình kỹ thuật số VTC thì ra đón hụt.
 
Nhìn tổng số phóng viên Việt Nam có mặt tại Thái Lan để đưa tin khá khiêm tốn: 8 người  thì không thể không chạnh lòng thay cho đội tuyển. Đây có lẽ là lần đầu tiên, đội tuyển quốc gia đi thi đấu giải bóng đá khu vực mà chỉ có 8 phóng viên (trong đó nhóm phóng viên của VTC chiếm 5 người) đi theo đưa tin. Đúng là đã có VTC truyền hình trực tiếp, nhưng ở vòng bảng vẫn có tới khoảng 60 phóng viên lặn lội theo chân đội tuyển sang Singapore đưa tin. Thôi thì cũng không nên quá trách, bởi dư âm trận bán kết lượt đi vẫn đang im đậm trong tâm tưởng của mỗi người dân Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng nên ghi nhận sự nỗ lực của toàn đội tuyển trong trận đấu đó. Bản thân các thành viên đội tuyển quốc gia cũng rất tiếc nuối. Trong các buổi tập sau đó đã không còn thấy những tiếng cười đùa mà chỉ còn những cầu thủ với khuôn mặt trầm tư đang cố gắng thực hiện thật tốt các bài tập của HLV trưởng A.Riedl và dường như trong họ đang tự nhủ chính mình phải cố gắng làm được điều gì đó để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.
 
Dù hơn 14h toàn đội mới ăn xong bữa trưa, nhưng đến 15h30 tất cả lại xỏ giầy lên ôtô và di chuyển mất hơn 1 giờ đồng hồ để đến sân tập do bạn bố trí. Điều này cho thấy từ BHL đến các tuyển thủ vẫn đang rất nỗ lực để làm nên điều kỳ diệu, thoả sự mong chờ của người hâm mộ.
 
Theo đánh giá của BHL đội tuyển quốc gia thì chất lượng mặt sân khá tốt. Tuy nhiên, do toàn đội mới sang, chưa hoàn toàn phục hồi thể lực nên trong buổi tập chiều nay, HLV trưởng A.Riedl chỉ yêu cầu tập nhẹ. Toàn đội đã tham gia tập luyện rất nghiêm túc, không cầu thủ nào phải tập theo giáo án riêng do chấn thương. Theo kế hoạch, sáng mai đội tuyển quốc gia sẽ được tập luyện trên sân vận động quốc gia nơi sẽ diễn ra trận bán kết lượt về, điều mà từ trước đến nay LĐBĐ Thái Lan chưa từng ưu ái cho bất kỳ đội tuyển quốc gia nào.
 
Một điều khá trùng lặp là trong buổi tập chiều nay, đội tuyển Thái Lan cũng chỉ tập nhẹ. Nhưng điều trái ngược là các tuyển thủ đội chủ sân lượt về cười nói rất rôm rả. Khi được hỏi có nhận định gì về trận đấu lượt về với ĐTVN, cả HLV trưởng Chanvit lẫn đội trưởng Kiatisak đều khiêm tốn đánh giá: SDù chúng tôi đã thắng 2-0 ở SVĐQG Mỹ Đình nhưng không thể chủ quan. Chúng tôi rất lo đội tuyển Việt Nam các bạn sẽ làm nên bất ngờ tại đây. Mọi chuyện phải chờ sau 90 phút thi đấu mới có thể nói⬦⬝.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đội tuyển trong các bài viết tiếp theo.
 
VFF