Theo chân đội tuyển nữ đi chợ

Do đồ ăn tại khách sạn Marikina không hợp khẩu vị nên hằng ngày được sự giúp đỡ của các sinh viên Việt Nam tại thành phố này, BHL đội tuyển nữ lại đi chợ mua đồ về nấu ăn

Do đồ ăn tại khách sạn Marikina không hợp khẩu vị nên hằng ngày được sự giúp đỡ của các sinh viên Việt Nam tại thành phố này, BHL đội tuyển nữ lại đi chợ mua đồ về nấu ăn. Phóng viên Bùi Lương của Website đã kịp ghi lại những hình ảnh đáng nhớ này.

Cứ sáng sáng, BHL lại thay phiên cắt cử người đi cùng cô tình nguyện viên Judy để ra chợ. Thành phần không thể thiếu trong nhóm đi chợ chính là trợ lý Bùi Thị Hiền Lương và bác sỹ Phạm Thị Thủy – người có trách nhiệm tính toán chế độ dinh dưỡng cho các nữ tuyển thủ trong từng bữa ăn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho đội thi đấu tốt.

Hiền Lương đâu rồi? Xem mua gì đi chứ

Khu chợ  này nằm ngay cạnh siêu thị của thành phố và cách khách sạn 10-15 phút đi xe Jeep Ney. Nếu ai đã bước chân vào đây sẽ tưởng như mình đang đi chợ ở Việt Nam, bởi cái gì cũng có để mua, nào là rau, nào là cá đang bơi, tôm đang nhảy, thậm chí lòng lợn cũng có rất nhiều. Chính sự phong phú này đã giúp BHL có thể đi chợ dễ dàng hơn rất nhiều.

HLV Thái Tuấn: Chiếc chân giò này có ngon không nhỉ?

Tôm luôn là thực đơn không thể thiếu trong bữa cơm của các nữ tuyển thủ, bởi dễ ăn và tương đối đủ chất. Còn sự tươi ngon thì khỏi chê. Sau khi mua đồ xong, cả nhóm lại về nhà các anh chị sinh viên hoặc Việt Kiều để chế biến. Tại đây, bác sỹ Phạm Thị Thủy cùng trợ lý Hiền Lương trổ tài nấu ăn.

Tôm này rán lên ăn ngon phải biết

Nhìn chung, sau hơn một tuần trổ tài nội trợ, BHL chưa thấy có tuyển thủ nào có ý kiến về việc không ăn được mà ai cũng khen: Chị Lương ơi, món tôm ngon lắm. May mà có món này cùng với ruốc, cà pháo nên tất cả mới đủ sức thi đấu…

Hiền Lương trổ tài nấu nướng

Một buổi nấu bếp cũng tiêu tốn khoảng hơn 2 giờ đồng hồ của các thành viên trong nhóm đầu bếp, nhưng không sao, miễn là các tuyển thủ có bữa ăn ngon và đủ sức để thi đấu thành công.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM