Thắng tưng bừng, Australia theo bước Iraq vào tứ kết

Chiến thắng thuyết phục "4 sao" trước đội chủ nhà Thái Lan đã giúp Australia bước vào tứ kết cùng Iraq, đội hòa không bàn thắng với Oman trong trận đấu cùng giờ.

Chiến thắng thuyết phục “4 sao” trước đội chủ nhà Thái Lan đã giúp Australia bước vào tứ kết cùng Iraq, đội hòa không bàn thắng với Oman trong trận đấu cùng giờ.

Thái Lan: khóc dưới cơn mưa

Thái Lan đã chơi không tệ, thậm chí còn lấn lướt hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp cũng như việc bị thần may mắn quay lưng đã khiến đội quân của HLV Chanvit sụp đổ trước đối thủ từng dự VCK Wrorld Cup 1 năm trước.

Viduca, người hùng của Australia. Ảnh: AFP

Cơn mưa như trút nước trên sân Rajamangala National như một điềm báo về một trận đấu khó khăn cho đội chủ nhà. Và điều đó đã đúng khi các cầu thủ Thái Lan vào trận với quyết tâm cao hơn, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng lại không ghi nổi bàn thắng nào để rồi hứng chịu cơn mưa bàn thắng của đối thủ.

Chỉ cần một trận hòa cũng đủ giúp Thái Lan bước vào tứ kết. Mặc dù vậy, đội chủ nhà đã không phòng thủ mà chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu. Trong 20 phút đầu tiên, đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ.

Thế nhưng, với sự khác biệt về đẳng cấp các cầu thủ Australia đã làm nên khác biệt nhờ một tình huống cố định. Phút 21, từ một tình huống đá phạt từ khoảng cách 30m, Luke Wilkshire thực hiện đường chuyền vào vòng cấm để trung vệ Michael Beauchamp băng lên đánh đầu tung lưới chủ nhà.

Bàn thua như chạm vào tự ái của Thái Lan và các cầu thủ chủ nhà dồn lên tấn công. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Suchao Nutnum có cơ hội ghi bàn cho đội nhà nhưng cú sút của anh lại đi đúng vị trí của thủ môn Mark Schwarzer.

Cũng là Suchao với pha treo bóng rất đẹp ở phút 30 loại bỏ hàng thủ đội khách cũng như thủ môn Schwarzer nhưng rất tiếc không một cầu thủ nào của đội chủ nhà kịp lao vào.

Cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 của Thái Lan là cú đá phạt của Sutee Suksomkit ở phút bù giờ thứ 2. Bóng đi xoáy qua hàng rào đội khách khiến Schwarzer chỉ còn biết đứng nhìn. Rất tiếc cho đội chủ nhà là bóng lại bay chệch cột dọc trong gang tấc.

Đầu hiệp 2, sau khi bị giật mình bởi cú sút đi sạt xà ngangcủa Wilkshire, các cầu thủ Thái Lan đã thiết lập cho mình một thế trận tấn công khá tốt. Thế nhưng, dù đã buộc các cầu thủ Australia phải lùi sâu về phần sân nhà nhưng các cầu thủ Thái Lan lại không thể có được những pha dứt điểm tốt nhất

Không thể ghi bàn, Thái Lan suýt phải nhận bàn thua trong một đợt phản công của đội khách ở phút 50. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Hathairatanakul đã chặn đứng được pha đệm bóng của Wilkshire, người chơi nổi bật nhất bên phía Australia.

Sau tình huống này, HLV Chanvit lần lượt tung Thonglao, Jetsada Jitsawad và Pipat vào sân. Lối chơi tấn công của đội chủ nhà có phần khởi sắc hơn rất nhiều nhưng khả năng dứt điểm vẫn không thể cải thiện.Những cú sút của đội chủ nhà hoặc quá nhẹ, hoặc đi thiếu chính xác.

Niềm vui của các cầu thủ Australia khi giành vé vào tứ kết. Ảnh: AP

Chơi hoàn toàn chủ động nhưng không thể ghi bàn, Thái Lan đã phải nhận sự trừng phạt của Australia ở phút 80.

Trong một tình huống phản công nhanh, cầu thủ vào thay người Cahill có đường chuyền chuẩn xác để Viduca khống chế khéo léo bằng ngực và xử lý gọn gàng trước khi tung ra cú sút đập người hậu vệ Suree Sukha đi thẳng vào lưới.

Bàn thắng của Viduca khiến Thái Lan sụp đổ, và đội trưởng của Socceroos đã không mấy khó khăn để ghi bàn thứ 2 của mình trong trận. Vẫn là Cahill với đường chuyền chính xác bên cánh phải và Viduca bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, các cầu thủ Australia hoàn tất chiến thắng “4 sao”. Vẫn là Cahill với một đường chuyền dài chính xác để Kewell băng lên rất nhanh đi bóng xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà trước khi hạ gục Hathairatanakul bằng một cú cứa lòng kỹ thuật.

Chiến thắng tưng bừng trước đội chủ nhà giúp Australia bước vào tứ kết gặp Nhật Bản. Tuy nhiên, điều đó cũng không đảm bảo cho tương lai của HLV Graham Arnold khi LĐBĐ Australia ngày hôm nay thông báo HLV Dick Advocaat sẽ là người dẫn dắt Socceroos sau Asian Cup 2007.

Hòa không bàn thắng, Iraq giữ vững ngôi đầu

Chiến tranh? Hãy quên điều đó đi! Với việc cầm chân Oman trong một trận đấu không bàn thắng, các cầu thủ Iraq đã ngẩng cao đầu bước vào tứ kết với tư cách của một đội đầu bảng.

Với tâm trạng không còn gì để mất, các cầu thủ Oman đã chọn lối chơi khá rắn với hy vọng có thể bước qua khe cửa hẹp để có mặt ở tứ kết. Những số liệu thống kê trong hiệp 1 cho thấy số lần nằm sân của các cầu thủ Iraq nhiều hơn những lần sút bóng về phía khung thành thủ môn Ali Al Habsi.

Hòa không bàn thắng, Iraq (trắng) ung dung bước vào tứ kết. Ảnh: AFP

Nhờ lối chơi không ngại va chạm của mình, Oman đã tạo ra không ít cơ hội ghi bàn. Đáng chú ý là tình huống ở phút 27, khi Hassan Yousuf chuyền chính xác bên cánh trái vào vòng cấm nhưng Ismail lại xử lý chậm và sút trúng người 1 hậu vệ Iraq ở cự ly gần.

Sau đó, đến lượt Imad Ali băng vào chậm 1 nhịp và không thể đón được đường chuyền của đồng đội, bỏ lỡ cơ hội rất tốt để ghi bàn mở tỉ số.

Iraq cũng đã có một vài tình huống phản công khá đẹp, nhưng các chân sút của họ lại không thể tung ra được những cú sút ưng ý nhất. Phút cuối cùng của hiệp 1, đội bóng của HLV Jorvan Vieira còn phải chịu mất mát khi Hawar Mohammed phải rồi sân vì chấn thương (Karrar Jassim vào thay).

Sang hiệp 2, khi những cơn mưa trên sân Supachalasai đã nhẹ hạt, Iraq bắt đầu chơi nhanh hơn. Phút 60, sau đường chuyền rất đẹp của đồng đội bên cánh phải, Younis Mahmoud băng vào đánh đầu nhưng rất tiếc cú chạm bóng của đội trưởng Iraq lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ngay lập tức Oman cũng có câu trả lời. Cú đá phạt hơi chếch bên cánh trái của Ahmed Hadid đưa bóng đi vào góc cao nhưng may mắn đã mỉm cười với Iraq khi thủ môn Sabri Abbas kịp bay người cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Trong khoảng thời gian còn lại, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, đúng với ý đồ của các cầu thủ Iraq. Và trận hòa không bàn thắng này đủ giúp thầy trò HLV người Bồ Đào Nha Vieira được ở lại Thái Lan để gặp Việt Nam ở tứ kết.

Theo VNN