Asian Cup 2007: Hàn Quốc, Ả rập Xê-út đoạt vé vào Bán kết

Hàn Quốc đã giành vé vào Bán kết sau khi chật vật vượt qua Skỳ phùng địch thủ⬝ Iran sau loạt đá luân lưu 11m. Trong khi đó, tại trận tứ kết còn lại, Ả rập Xê-út xuất sắc đánh bại Uzbekistan với tỷ số 2-1 sau 90 phút thi đấu rất hấp…

Hàn Quốc đã giành vé vào Bán kết sau khi chật vật vượt qua Skỳ phùng địch thủ⬝ Iran sau loạt đá luân lưu 11m. Trong khi đó, tại trận tứ kết còn lại, Ả rập Xê-út xuất sắc đánh bại Uzbekistan với tỷ số 2-1 sau 90 phút thi đấu rất hấp dẫn, nhiều kịch tính.
 
Hàn Quốc chật vật loại Iran bằng loạt “đấu súng”
Trong điều kiện thời tiết mưa to, sân trơn bóng ướt, các cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng nhờ sức trẻ trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, với những gương mặt đầy kinh nghiệm đang chơi bóng ở châu u, Iran vẫn thi đấu chặt chẽ, kiểm soát tốt các tình huống.
 
Hàn Quốc (đỏ) chật vật vượt qua Iran vào Bán kết
 
Càng về cuối hiệp thứ nhất, lối chơi của Iran càng tỏ ra nguy hiểm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Ali Karimi. Chính cựu tiền vệ Bayern Munich này là người có được cơ hội ăn bàn thuận lợi nhất để mở tỉ số.
 
Phút 42, trong tình huống hàng thủ Hàn Quốc can thiệp không quyết liệt trước pha đột phá vào vòng cấm của một cầu thủ Iran, Karimi ập vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Lee Won Jea cũng băng ra rất nhanh để kịp thời dùng ngực cản phá.
 
Bước sang hiệp thứ hai, thế trận tiếp tục diễn ra chặt chẽ và ngang ngửa. Hai HLV đã tung ra những con bài dự bị chiến thuật song cũng không thể tạo được đột biến. Việc áp sát khung thành của các thủ môn gần như là không thể.
 
Kết thúc 90 phút tranh tài chính thức, tỉ số 0-0 được bảo toàn buộc trận đấu phải kéo dài thêm hiệp phụ. Tuy nhiên, không bên nào dám mạo hiểm dâng cao nên số cơ hội được tạo ra rất hiếm hoi nên vẫn không có bàn thắng.
 
Trước khi bước vào loạt đá luân lưu, HLV Iran có một quyết định khá ngạc nhiên là tung thủ môn dự bị Vahid Talebloo vào sân. Song sự thay đổi này không đem đến may mắn cho đội bóng Tây Á bởi họ vẫn chịu thúc thủ với tỉ số 4-2 trên chấm 11 mét, nhường chiếc vé bán kết gặp Iraq vào tay Hàn Quốc.
 
Ả rập Xê-út đoạt vé sau 90 phút đầy kịch tính
Trận tứ kết còn lại, giữa Ảrập Xêut và Uzbekistan, có thể nói là một trong những trận cầu hay nhất tại giải năm nay. Bất chấp tính chất sống còn, cả hai đội đều đã chơi rất cống hiến và tạo được về khung thành đối phương nhiều tình huống sóng gió.
 
Ả rập Xê-út (trắng) giành quyền bước tiếp sau 90 nghẹt thở – Ảnh: Reuters.
 
Ngay ở phút thứ hai, tỷ số đã được mở cho Ảrập Xêut, sau pha băng vào dứt điểm của Yasser. Đây có thể nói là một trận đấu kếm may mắn của Uzbekistan. Lối chơi tốc độ và bài bản của họ mang lại nhiều cơ hội nhưng hoặc là trọng tài hoặc là xà ngang và cột dọc đã liên tiếp từ chối những nỗ lực của đội bóng Tây Á.
Điều đó khiến số phận của họ rẽ sang một hướng mà lẽ ra kết cục có thể phải khác. Sau nhiều lần tấn công bất thành, Uzbekistan phải nhận bàn thua thứ hai, phút 75, sau pha dứt điểm căng của Al Mousa. Nỗ lực của họ sau đó chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 muộn màng của Solomin.
 
Như vậy, hai cặp bán kết năm nay sẽ là Nhật Bản – Ảrập Xêut (đá tại sân Mỹ Đình) và Hàn Quốc – Iraq (tại sân Bukhit Jalil, Malaysia). Đây đều là những cặp đấu giữa một bên là các đại gia vùng Đông Á (Nhật Bản và Hàn Quốc) với một bên là những đại diện đến từ vùng Vịnh. 
Theo VNN, VNE