Thắng nghẹt thở chủ nhà, Đà Nẵng rinh Cúp BTV

Chiến thắng ở loạt đấu súng sau màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trong 120 phút thi đấu chính thức đã giúp cho thày trò HLV Lê Huỳnh Đức lần đầu tiên đăng quang tại BTV cup 2008

Chiến thắng ở loạt đấu súng sau màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trong 120 phút thi đấu chính thức đã giúp cho thày trò HLV Lê Huỳnh Đức lần đầu tiên đăng quang tại BTV cup 2008

Có thể nói chưa khi nào sân Gò Đậu lại đông đến như thế kể từ khi Bình Dương đăng quang ngôi VĐ V-League lần đầu tiên. Khoảng 2,5 vạn khán giả cất công đến theo dõi trận chung kết của giải đã không hề nuối tiếc, dù chức VĐ không thuộc về đội nhà.

Không thể tiếc, bởi tất cả những gì được chứng kiến màn so tài giữa Bình Dương và SHB.ĐN có thể được coi là trận đấu hay nhất, kịch tính nhất không chỉ của giải đấu mà trong vài năm trở lại đây tại khuôn khổ V-League.

SHB.ĐN đăng quang ngôi VĐ BTC cúp 2008.


Khởi đầu có phần tốt hơn, và chỉ đến phút thứ 13 trận đấu đã thực sự hấp dẫn khi đội khách SHB.ĐN được hưởng quả penalty khi Đình Phước kéo ngã Molina trong vòng 16m50.

Ở lần sút phạt đền đầu tiên, Almeida dễ dàng đánh bại Thế Anh, nhưng trọng tài chính không công nhận bàn thắng đó buộc chân sút người Brazil phải thực hiện lại. Và ở lần sút lại, Almeida lại đưa bóng đi ra ngoài khiến khắp khán đài sân Bình Dương nổ tung vì “sướng”.

Hút chết ở tình huống đó, nhưng chưa đầy 10 phút sau sai lầm của trung vệ Chí Công trong phán đoán tình huống đã tạo điều kiện cho Almeida thoát xuống dễ dàng mở tỉ số cho đội nhà SHB.ĐN.

Bị dẫn bàn, Bình Dương tràn lên tấn công và đến phút 34 trung vệ Phước Vĩnh đã kéo ngã Kesley trong vòng 16m50. Chính chân sút Brazil thực hiện thành công pha đá phạt 11m đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Chưa kịp trấn tĩnh, đúng 3 phút sau Bình Dương lại vượt lên dẫn trước, và người lập công là Philani với pha đánh đầu ở góc hẹp khá đẹp mắt sau đường chuyền của Helio.

Từ lúc này, trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi cả đôi bên đều đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao khiến cho hàng thủ cũng như các thủ môn phải làm việc hết sức vất vả.

Tuy nhiên, đến phút 42 tỉ số đã được quân bình, từ pha đá phạt góc của đồng đội, trung vệ Phước Vĩnh đã lập công chuộc tội bằng pha băng vào đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Tưởng chừng như hiệp đấu thứ nhất sẽ kết thúc với tỉ số hoà, nhưng đúng những giây cuối của hiệp 1, pha dứt điểm căng của Molina khiến Thế Anh vất vả đẩy bóng cứu thua nhưng trong nỗ lực lùi về bảo vệ cầu môn Văn Hải đã đưa bóng phản lưới nhà giúp SHB.ĐN vượt lên dẫn 3-2.

Hiệp đấu thứ 2, cũng đã diễn ra với một thế trận ngang bằng và một tốc độ cao như thế, tuy nhiên suốt 45 phút thi đấu chính thức này các chân sút của đôi bên chỉ một lần thành công mà thôi bởi các hàng thủ lẫn thủ môn đều chơi quá hay.

Phút 63, pha đi bóng qua một rừng cầu thủ áo vàng rồi dứt điểm của Helio khiến Văn Hạnh phải đấm bóng ra, ngay lập tức Philani đã có mặt kịp thời quân bình tỷ số 3-3.

Không thể ghi bàn, cả 2 đội buộc phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ, gần như không có một chút nào về sự mỏi mệt của đôi bên khi tiếp tục cống hiến 30 phút còn lại của trận đấu một cách đẹp mắt và không kém phần quyết liệt.

Chính bởi thế, dù khi Kesley hoàn tất cú đúp của mình ở những phút cuối hiệp phụ thứ nhất, rất nhiều người vẫn không tin Bình Dương có thể đăng quang khi khí thế của SHB.ĐN vẫn không hề giảm.

Niềm tin đó đã trở thành hiện thực, đến phút 118 từ pha chuyền bóng bằng đầu của đồng đội, Quốc Anh từ bên cánh dạt vào cực nhanh, bỏ qua sự truy cản của Chí Công lẫn thủ môn Thế Anh, cựu tiền vệ ĐTQG này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống ấn định trận hoà 4-4 nghẹt thở.

Ở cuộc đấu súng diễn ra gay cấn không kém. Ở 4 lượt đầu tiên Bình Dương chỉ thành công có 2, trong khi SHB.ĐN là 3.

Và ở lượt sút quyết định, đội trưởng Văn Hải đã không thể chiến thắng được Văn Hạnh giúp cho SHB.ĐN không cần đá lượt cuối cùng cũng đủ để đăng quang với chiến thắng 3-2 ở loạt đấu súng.

Ở trận tranh hạng 3 trước đó, cả Matsubara lẫn SVHQ đều vào trận với tâm lý khá thoải mái, chơi cống hiến hết mình. Với đẳng cấp cao hơn, đội bóng đến từ Brazil đã giành thắng lợi với tỉ số “kinh hoàng” 7-2 để giành hạng 3 chung cuộc.

Kết quả chung cuộc:

Vô Địch: SHB.ĐN (cúp, cờ, HCV và phần thưởng 20.000 USD)

Hạng nhì: Bình Dương (cờ, HCB, phần thưởng 10.000 USD)

Hạng ba: Matsubara (cờ, HCĐ, 5000 USD)

Cầu thủ XS nhất: Kesley (Bình Dương)

Vua phá lưới: Almeida (SHB.ĐN – 8 bàn)

Thủ môn XS: Văn Hạnh (SHB.ĐN)

Nguồn: Theo VNN