Thắng Malaysia 3-2, Thái Lan giành vé đầu tiên vào bán kết tại bảng B

Trong đêm mà trận đấu bị hoãn do thời tiết, Thái Lan một lần nữa mang đến những bàn thắng muộn để thắng Malaysia 3-2 và giành tấm vé đầu tiên của Bảng B vào Bán kết AFF Suzuki Cup.

27/11/2014 06:32:26
Ngược dòng đánh bại Malaysia, Thái Lan sớm giành vé vào bán kết

Bắt đầu muộn hơn đến 2.5 giờ do bầu trời Singapore phải hứng chịu những đợt sấm sét liên tục, đoàn quân trẻ tuổi của Kiatisuk Senamuang phải rượt đuổi tỉ số 2 lần trước khi có bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng từ Adisak Kraisorn.

Trở về sau khi đánh bại ĐKVĐ và chủ nhà Singapore 2-1 nhờ quả penalty ở phút 89, Thái Lan một lần nữa chứng tỏ sức mạnh và đảm bảo một suất ở vòng 2, mặc cho kết quả ở trận đấu cuối cùng với Myanmar thứ 7 tới đây.

Còn đối với Malaysia, mục tiêu lọt vào bán kết của họ bị đặt một dấu hỏi lớn. Với chỉ 1 điểm sau 2 trận, đoàn quân dày dạn của Dollah Salleh cần đánh bại Singapore để tiếp tục hy vọng đi tiếp

Kiatisuk dành những lời ngợi khen cho trận đấu quả cảm của các học trò. “Họ không bao giờ từ bỏ, kể cả khi đang bị dẫn trước. Đây là một trận đấu tuyệt vời và tôi hài lòng vì đội đã giành trọn 6 điểm sau 2 trận,” ông nói.

Còn về phần mình, Dollah không hề tỏ ra thất vọng. “Tôi hài lòng với màn trình diễn nhưng thất vọng về kết quả. Chúng tôi vẫn chưa kết thúc và chúng tôi biết mình sẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng với Singapore.”

Trước giờ bóng lăn, SVĐ Jalan Besar phải hứng chịu một cơn mưa lớn và che lấp hoàn toàn tầm nhìn, đến nỗi SVĐ này phải phát lớn bài hit “I Can See Clear Now the Rain has Gone” (“Tôi có thể thấy rõ là cơn mưa đã qua”).

Khi cơn mưa qua đi, sân bóng trở nên thoáng đãng hơn, trận đấu được bắt đầu. Người Thái ngay lập tức áp đặt lối chơi, tạo ra rất nhiều cơ hội.

Tuy nhiên Malaysia mới là đội có bàn mở tỉ số ở phút 28. Amri Yahyah có cú dứt điểm sệt hiểm hóc tung góc lưới thủ môn Kawin Thammasatchanan.

Với nguồn cảm hứng từ Chanathip Songkrasin, Thái Lan tiếp tục thăm dò, tạo áp lực và không bất ngờ khi đồng đội Adisak từ CLB BEC Tero Sasana của anh mang lại bàn gỡ hòa 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1.

Adisak vào sân thay cho Kirati Keawsombat dẫn dắt hàng công Thái Lan và chỉ cần 2 phút để có bàn thắng. Tạo sự ảnh hưởng gần như ngay tức thì, anh có pha phối hợp với Charyl Chappius bên phía cánh trái trước khi vung chân trái sở trường dứt điểm hạ gục Khairul Fami Che Mat.

Nhưng khi CĐV Thái Lan vẫn còn đang ăn mừng, Amri gần như ngay lập tức làm họ nín lặng. Khi nhận thấy Kawin rời xa khung thành, tiền vệ 33 tuổi thực hiện pha lốp bóng ngay trên phần sân nhà. Bóng bay vượt qua tầm tay Kawin và đập vào xà ngang bật ra một cách đáng tiếc.

Phút 60, một lần nữa nỗ lực cá nhân giúp Malaysia vượt lên dẫn trước từ pha solo dứt điểm đẹp mắt của Safiq Rahim.

Tận dụng việc hàng phòng ngự Thái Lan lùi sâu, Safiq thực hiện pha đột phá táo bạo giúp anh có đủ thời gian trong vòng cấm địa đối phương và dứt điểm chính xác vào góc lưới.

Trong 10 phút sau đó, cảm tưởng như Malaysia sẽ tìm thấy bàn thắng thứ 3 nhiều hơn khả năng Thái Lan có bàn gỡ hòa.

Nhưng Chanathip, trái tim của Thái Lan, là trung tâm cho màn ngược dòng ngoạn mục. Chỉ 60 giây sau cú sút đập cột dọc, anh thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Chappius băng vào vòng cấm.

Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ ghi bàn đánh bại Singapore nã bóng cực mạnh vào lưới Khairul Fahmi.

Người Thái cho thấy họ hoàn toàn không dễ bị đánh bại khi chỉ vài phút sau khi cản phá cú đánh đầu của cầu thủ Malaysia ngay vạch vôi, các học trò của Kiatisuk có bàn thắng quyết định.

Từ pha đột phá bên cánh phải, Adisak khống chế bóng hoàn hảo. Khéo léo vượt qua cầu thủ theo kềm, anh tung cú sút mạnh bằng chân phải tung lưới Malaysia, làm vỡ òa các cầu thủ và CĐV Thái Lan.

 

Nguồn: affsuzukicup.com