Thắng ĐT Lào 3-0, ĐT Việt Nam rộng đường vào bán kết

Tại lượt trận thứ hai của bảng A diễn ra tối nay (25/11) trên SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước ĐT Lào, qua đó mở rộng cánh cửa tiến vào bán kết.

25/11/2014 21:37:39
ĐT Việt Nam (đỏ) đã có chiến thắng không hề dễ dàng trước ĐT Lào (Ảnh: Minh Hoàng)

Việc Indonesia thất bại trước Philippines tại trận đấu diễn ra trước đó đã giảm bớt gánh nặng tâm lý đối với ĐT Việt Nam. Mặc dù vậy, với quyết tâm giành trọn 3 điểm để rộng đường tiến vào bán kết, đồng thời nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các CĐV trên khán đài, các học trò của HLV Toshiya Miura đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc ĐT Lào phải lui về sân nhà để bảo vệ khung thành.

Thi đấu ép sân toàn diện, nhưng cũng phải đến phút 27, ĐT Việt Nam mới có thể phá vỡ được thế quân bình. Từ một đợt tấn công trung lộ, Minh Tuấn thoát xuống đón đường “chọc khe” rất thuận lợi của Tấn Tài, nỗ lực chích mũi giầy đưa bóng vào góc xa trong sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ đội bạn, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng giải tỏa, các học trò của HLV Toshiya Miura tiếp tục duy trì sự chủ động trên sân và thể hiện sự áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70%. Trong khi đó, ĐT Lào cũng rất nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, do không giữ được tốt nhịp độ trong các pha phối hợp, nên các mũi tấn công của ĐT Lào không gây nhiều khó khăn đối với hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận một chiều và bóng gấn như chỉ lăn bên phần sân của ĐT Lào. Sức ép mà các học trò của HLV Toshiya Miura tạo ra trước khung thành của thủ môn Phommapanya là rất lớn. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo trong các tình huống phối hợp cuối cùng đã khiến các đợt tấn công của ĐT Việt Nam không đánh bại được hàng thủ chơi tập trung và rất nỗ lực của đội bạn.

Nhằm tạo đột biến trong các pha hãm thành, phút 55, HLV Toshiya Miura quyết định tung cầu thủ có lối chơi kỹ thuật Văn Quyết vào sân thay cho trung phong Anh Đức. Sự điều chỉnh của HLV Miura đã khiến hàng phòng ngự của ĐT Lào tỏ ra khá lung túng trong khâu kèm người, tạo cơ hội cho Công Vinh thoải mái đánh đầu trong vòng cấm. Tiếc rằng bóng lại đi trúng cột dọc. 10 phút sau đó, ĐT Việt Nam một lần nữa xé toang hàng phòng ngự dày đặc của ĐT Lào bằng một pha phối hợp tấn công trung lộ rất đẹp mắt. Cú đánh gót đầy ngẫu hứng của Văn Quyết đã giúp Minh Tuấn băng xuống dứt điểm trong vòng cấm. Nhưng cũng lại một lần nữa, bóng không qua tay được thủ môn Phommapanya.

Đồng đội chia sẻ niềm vui với Minh Tuấn (21) sau bàn thắng giải tỏa bế tắc cho ĐT Việt Nam (Ảnh: Minh Hoàng)

Trong thời gian diễn ra sau đó, ĐT Lào tiếp tục tập trung lực lượng chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà. Điều này đã khiến các chân sút ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận khung thành đội bạn. Chỉ đến khi trận đấu trôi về 10 phút cuối, ĐT Lào mới chịu đẩy cao đội hình để chơi mạo hiểm hơn. Đây cũng lúc ĐT Việt Nam tập trung khai thác các sơ hở của đội bạn. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 84, ĐT Việt Nam mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha đệm bóng cận thành của Công Vinh trước khi Huy Hùng ấn định thắng lợi 3-0 bằng một cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm ở phút 89 của trận đấu.

Công Vinh (9) ghi bàn thắng thứ 2 cho ĐTVN. Ảnh Hữu Trung

Với kết quả này, ĐT Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ nhì của bảng A sau hai lượt đấu. Chỉ cần thêm 1 điểm tối thiểu ở trận đấu cuối với ĐT Philippines, ĐT Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết mà không cần phải quan tâm đến kết quả của cặp đấu giữa Indonesia và Lào.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Toshiya Miura đã khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là ngôi nhất bảng bởi ông và các học trò của mình muốn chơi trận bán kết lượt về tại sân nhà. “ĐT Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để có thể giành trọn 3 điểm trước Philippines. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó”, HLV Toshiya Miura nói.


ĐỘI HÌNH THI ĐẤU CỦA ĐT VIỆT NAM: Nguyên Mạnh (Thanh Bình 46’), Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Minh Tuấn, Huy Hùng, Tấn Tài, Huy Toàn, Công Vinh, Anh Đức (Văn Quyết 55’).

 

Nguồn: vff.org.vn