Thắng Chonburi 2-0, B.Bình Dương tiến vào Bán kết AFC Cup 2009

B.Bình Dương đã làm nức lòng khán giả nhà khi xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trước đội quân của HLV Kiatisuk trong trận tứ kết lượt về, qua đó trở thành CLB đầu tiên của Việt Nam tiến vào bán kết một giải đấu cấp châu lục.

30/09/2009 00:00:00

B.Bình Dương đã làm nức lòng khán giả nhà khi xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trước đội quân của HLV Kiatisuk trong trận tứ kết lượt về, qua đó trở thành CLB đầu tiên của Việt Nam tiến vào bán kết một giải đấu cấp châu lục.

 

Bất chấp cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của cơn bão số 9 đang hoành hành tại miền Trung, hơn 2 vạn khán giả đất Thủ đã tới sân để cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận tứ kết lượt về gặp CLB Chonburi của Thái Lan. Chính điều này đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ B.Bình Dương, giúp họ nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và nhiều phen đẩy đội bạn lâm vào thế chống đỡ vất vả.

 

Tuy nhiên, ở thế dựa chân tường, đội bóng của Kiatisuk cũng thi đấu rất kiên cường. Họ cũng nhiều lần khiến khán giả trên sân Gò Đậu thót tim với những đường tấn công khá sắc bén. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Minh Quang, có lẽ đội bóng đất Thái đã có thể xoay chuyển được cục diện.

Thắng thuyết phục Chonburi, B.Bình Dương (đỏ) lọt vào Bán kết AFC Cup 2009 – Ảnh: VNN

 

Nhưng trong một chiều sung sức, B.Bình Dương đã không cho phép điều đó xảy ra. Sau nhiều pha hãm thành nguy hiểm khiến thủ môn Kosin phải hoạt động vất vả, đến phút 53 đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số.  Molina dẫn bóng xuống cánh trái trước khi tung đường chuyền như đặt để Philani đệm lòng chuẩn xác, đưa B.Bình Dương vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Tràn đầy hứng khởi sau bàn thắng giải toả tâm lý, B.Bình Dương càng thi đấu tự tin hơn và liên tục gây sóng gió trước khung thành đội bạn.

 

Nhưng phải đợi tới phút 86, chiến thắng mới thực sự đến với Bình Dương khi Molina đã đặt dấu chấm hết cho đại diện tới từ Thái Lan bằng pha sút phạt trực tiếp sát vòng cấm, ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu.

 

Như vậy, với chiến thắng này, B.Bình Dương đã vượt qua Chonburi với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận và một lần nữa đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam có mặt trong 1 trận bán kết của một giải đấu châu lục.