Thái Lan và Malaysia sẵn sàng cho trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014

Thái Lan đang hướng tới việc san bằng kỷ lục 4 lần vô địch AFF Suzuki Cup khi họ đối đầu với “điều thần kỳ” Malaysia trong 2 lượt trận chung kết diễn ra vào tuần này.

16/12/2014 09:25:18
Thái Lan và Malaysia sẵn sàng cho trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên SVĐ Rajamangala huyền thoại tại Băng Cốc vào ngày thứ 4, 17 tháng 12. Hai đội sẽ thi đấu trận quyết định trên SVĐ Quốc Gia Bukit Jalil (Kuala Lumpur) 3 ngày sau đó.

Là một thế lực của bóng đá Đông Nam Á, Thái Lan đã giành chức vô địch vào các năm 1996 (đánh bại chính Malaysia 1-0), năm 2000 và 2002. Nhưng họ đang trải qua 12 năm “khô hạn” và đã để thua Singapore trong 2 trận chung kết các năm 2007, 2012 và Việt Nam vào năm 2008.

Bên phía Malaysia, họ sẽ hướng đến chức vô địch thứ 2 trong vòng 4 năm sau chiến thắng tại giải đấu năm 2010 với Safiq Rahim, Norshahrul Idlan Talaha, Safee Sali và Amri Yahyah, những người vẫn đang góp mặt trong đội 1.

Tại giải đấu năm nay, HLV Dollah Salleh đặt rất nhiều niềm tin vào những công thần như tiền đạo Indra Putra Mahayuddin (33 tuổi) và hậu vệ Shukor Adan (35 tuổi), những người góp công lớn trong chặng đường đến chung kết của đội bóng.

Ở chiều ngược lại, Kiatisuk “Zico” Senamuang lại tin dùng những tài năng trẻ được đôn lên từ đội U23 từng giành HCV SEA Games vào năm ngoái và lọt vào bán kết Asian Games.

8 cầu thủ trong đội hình xuất phát trước Philippines từng góp mặt tại Asian Games, trong đó nổi bật là thần đồng Chanathip “Messi J” Songkrasin, nhạc trưởng gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis và thủ môn Kawin Thammasatchanan. Nếu không bị treo giò, tiền đạo Adisak Kraisorn cũng đã góp mặt.

“Những đứa trẻ của Kiatisuk” đã có bước tiến dài ở đẳng cấp quốc tế khi dễ dàng vượt qua bảng B với 3 trận toàn thắng trước ĐKVĐ Singapore (2-1), Malaysia – đối thủ của họ trong trận chung kết (3-2) và Myanmar (2-0).

Họ mang đến một màn trình diễn đầy bản lĩnh khi phải thi đấu với 10 người sau thẻ đỏ của Adisak trong trận hòa không bàn thắng với Philippines tại Manila, trước khi hoàn tất công việc với chiến thắng ấn tượng 3-0 trên sân nhà Rajamangala.

Kiatisuk, người từng giành 3 chức Vô địch ĐNÁ khi còn là cầu thủ, đồng ý rằng Thái Lan hiện chơi tốt hơn so với khi giải đấu mới khởi tranh.

“Chúng tôi đã hoàn thiện hơn kể từ vòng bảng. Hàng phòng ngự và hàng tiền vệ đều chơi tốt hơn,” ông phát biểu trước báo giới. “Chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch 2 trận đấu nữa và sẽ tập luyện chăm chỉ để đạt được mục tiêu.”

Ở bên kia chiến tuyến, hành trình vào chung kết của Malaysia đầy chông gai nhưng cũng rất nhiều điều tuyệt vời.

Sau trận hòa 0-0 trước Myanmar và thất bại 3-2 trước Thái Lan, tưởng chừng Malaysia sẽ bị loại trước khi họ ghi 2 bàn trong những phút bù giờ để giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Singapore để giành vị trí thứ 2 của bảng B.

Malaysia sau đó bị lấn áp hoàn toàn ngay trên sân nhà trước Việt Nam trong trận bán kết lượt đi, và nhiều người cho rằng họ không còn cơ hội lật ngược tỉ số 2-1 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Tuy nhiên, Dollah thực hiện 6 sự thay đổi nhân sự và đánh thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự Việt Nam bằng những pha câu bóng bổng trực diện – chiến thuật giúp họ có những bàn thắng sớm mang tính quyết định.

Ngay cả HLV của họ cũng bị sốc vì kết quả 4-2 (thắng 5-4 chung cuộc) để đưa Harimau Malaya thẳng tiến trận chung kết thứ 3 trong lịch sử. Nhưng lúc này, ông nghĩ đội bóng của mình có thể đi đến cùng.

“Tôi cảm thấy bất ngờ vì có thể đánh bại hàng phòng ngự Việt Nam bằng những quả tạt. Tôi nghĩ chúng tôi ghi 2-3 bàn thắng từ những quả tạt bóng,” ông nói.

“Trải qua nhiều thăng trầm, các cầu thủ đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Chúng tôi đã học được nhiều bài học từ trận thua Thái Lan trong vòng bảng,” Dollah phát biểu với báo The Star.

“Nếu bạn để người Thái chơi bóng theo ý họ, họ sẽ trừng phạt bạn. Các cầu thủ của chúng tôi đã tìm lại được nhịp thi đấu và tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục giữ vững trạng thái này.”

Thái Lan và Malaysia đã cùng ghi 20 trên tổng số 58 bàn thắng tại AFF Suzuki Cup năm nay. Vì thế, trận đấu này được dự đoán sẽ diễn ra hấp dẫn với nhiều bàn thắng. Hai đội đã gặp nhau 11 lần trong những kỳ vô địch ĐNÁ trước đây, với 6 trận thắng đang nghiêng về “Những chú voi chiến” Thái Lan.

 

Nguồn: affsuzukicup.com